Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những món quà Valentine độc lạ đi thẳng đến trái tim người ấy thông qua...bao tử

2020-02-13 01:27

Tác giả:


 

Valentine này tặng quà người yêu sao cho “chất”? Thử tham khảo danh sách quà tặng dưới đây liền đi!

***

Thời buổi nào rồi, đến mấy dịp lễ lộc quan trọng như Valentine, 8/3, sinh nhật, kỷ niệm ngày quen nhau,… mà còn tặng hoa, socola các thứ thì coi chừng đối phương "nhăn mặt" đấy! Nếu không có tiền mua hàng hiệu, đồ xịn tặng người yêu như "con nhà người ta" thì thôi thử nghĩ ngay đến… đồ ăn xem sao!

Chả phải tự dưng người ta bảo con đường ngắn nhất đến trái tim nhau là thông qua… cái bao tử, bởi lẽ với nhiều người ăn là một chuyện vô cùng hệ trọng. Sự thật chứng minh rằng nhiều cặp đôi yêu nhau chỉ toàn thấy rủ nhau đi ăn hết ngày này qua tháng nọ. Nhân dịp Valentine năm 2020 sắp chạm ngõ, cùng ngồi xuống tham khảo vài kiểu quà tặng "độc nhất vô nhị" cho chàng và nàng thêm phần gắn kết nè!

1. Bức ảnh vừa "gây bão" Facebook mới đây nhất được đăng trên một fanpage về ăn uống. Dân tình thì dĩ nhiên chỉ biết gật gù vì quá đánh trúng tâm lý hội ghiền ăn!

Nhìn những món quà Valentine độc lạ này mới hiểu vì sao người ta nói con đường ngắn nhất đến trái tim nhau là thông qua… bao tử!

2. Dạo một vòng mạng xã hội, bạn dễ dàng bắt gặp thêm vài combo quà toàn là đồ ăn nhanh như phía trên.

Nhìn những món quà Valentine độc lạ này mới hiểu vì sao người ta nói con đường ngắn nhất đến trái tim nhau là thông qua… bao tử!

3. Những ai là "fan cứng" của gà rán cũng có thể tham khảo liền nè!

 

Nhìn những món quà Valentine độc lạ này mới hiểu vì sao người ta nói con đường ngắn nhất đến trái tim nhau là thông qua… bao tử!

4. Những món chiên đầy bắt mắt thế này chưa bao giờ là thứ đồ ăn lỗi thời trên bản đồ ẩm thực của các cặp đôi Việt!

Nhìn những món quà Valentine độc lạ này mới hiểu vì sao người ta nói con đường ngắn nhất đến trái tim nhau là thông qua… bao tử!

5. Nếu siêng hơn, bạn còn có thể... tạo hình hoa hồng cho đẹp mắt như chàng trai này!

Nhìn những món quà Valentine độc lạ này mới hiểu vì sao người ta nói con đường ngắn nhất đến trái tim nhau là thông qua… bao tử!

6. Không biết có ai còn nhớ không chứ Valentine năm nào đó trùng ngay dịp Tết. Thế là dân tình lại được phen "cười ra nước mắt" trước quả bánh chưng diệu kỳ này!

Nhìn những món quà Valentine độc lạ này mới hiểu vì sao người ta nói con đường ngắn nhất đến trái tim nhau là thông qua… bao tử!

7. Thấy người ta chiên xúc xích hình trái tim trên mạng, cô gái liền học theo để tặng bạn trai và cái kết cực "đắng"...

Nhìn những món quà Valentine độc lạ này mới hiểu vì sao người ta nói con đường ngắn nhất đến trái tim nhau là thông qua… bao tử!

8. Nhắc đến kẹo là thấy hiện lên ngay hai chữ "ngọt ngào", không phù hợp với ngày Valentine nữa thì thôi ấy!

 

Nhìn những món quà Valentine độc lạ này mới hiểu vì sao người ta nói con đường ngắn nhất đến trái tim nhau là thông qua… bao tử!

9. Không biết ở đâu bán những "bó kem" bắt mắt thế này nhỉ?

Nhìn những món quà Valentine độc lạ này mới hiểu vì sao người ta nói con đường ngắn nhất đến trái tim nhau là thông qua… bao tử!

10. Anh thích KitKat hay là... kiss em?!

Nhìn những món quà Valentine độc lạ này mới hiểu vì sao người ta nói con đường ngắn nhất đến trái tim nhau là thông qua… bao tử!

11. Đơn giản thì tặng dâu tây, còn muốn cầu kỳ hơn nữa thì chơi nguyên dàn... trái cây thế này tặng người yêu ăn cho "healthy và balance"!

Nhìn những món quà Valentine độc lạ này mới hiểu vì sao người ta nói con đường ngắn nhất đến trái tim nhau là thông qua… bao tử!

12. Còn không thích nữa thì chuyển hẳn sang... rau củ quả đủ thể loại như vầy!

Nhìn những món quà Valentine độc lạ này mới hiểu vì sao người ta nói con đường ngắn nhất đến trái tim nhau là thông qua… bao tử!

13. Combo quà dành cho người yêu là fan cuồng của đồ ăn Nhật Bản!

Nhìn những món quà Valentine độc lạ này mới hiểu vì sao người ta nói con đường ngắn nhất đến trái tim nhau là thông qua… bao tử!

 

Theo Tổ quốc

Nguồn: http://toquoc.vn/nhin-nhung-mon-qua-valentine-doc-la-nay-moi-hieu-vi-sao-nguoi-ta-noi-con-duong-ngan-nhat-den-trai-tim-nhau-la-thong-qua-bao-tu-220206281537609.htm

 

Mời xem thêm chương trình:

Phía trước luôn có một con đường

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top