Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những điều dễ lãng quên khi người ta trẻ

2015-08-10 01:00

Tác giả:


Hãy lấy tất cả sự lo lắng ấy, cột vào quả bóng và thả nó bay đi vì đến cuối cùng những điều người khác nghĩ về mình chẳng còn là vấn đề gì quan trọng nữa. Sống không phải là để vừa lòng ai khác, mà hãy sống cuộc đời ý nghĩa theo cách riêng của bạn.

***

1. Bạn sống cuộc đời của bạn vì chính bạn chứ không phải một ai khác

Nhiều người trẻ sống chỉ để làm hài lòng người khác. Họ chọn nghề, chọn cách mình làm việc hay thậm chí chọn người bạn đời chỉ vì ba mẹ, bạn bè họ muốn thế. Đáng tiếc là khi họ nhận ra sai lầm ấy thì đã quá muộn. Vì vậy, đừng bao giờ để mình nằm trong những kế hoạch, ước mơ của người khác khi mà bạn chỉ có một cuộc đời để sống. Và hãy sống một cuộc đời ý nghĩa theo cách riêng của bạn.

2. Công việc có thể khiến bạn thực sự thỏa mãn và cũng có thể khiến bạn thực sự khốn cùng

Steve Job đã từng giải thích cho điều này bằng câu nói: "Công việc sẽ lấp đầy một phần lớn cuộc đời của bạn, cách duy nhất để thực sự thỏa mãn là làm thứ bạn tin rằng nó sẽ tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm thứ gì tuyệt vời là yêu cái bạn làm. Nếu chưa tìm ra, hãy kiên trì. Đừng thỏa hiệp. Như mọi vấn đề khác của trái tim, bạn sẽ biết khi tìm thấy nó". Bạn nên hiểu chân lý này càng sớm càng tốt vì khi bạn già đi, bạn sẽ khó có cơ hội bỏ công việc mình không thích để chuyển qua làm một công việc phù hợp hơn.

3. Học tập luôn là một sự lựa chọn tốt, cho dù nó ở bất kỳ hình thức nào đi nữa.

sống, trẻ

Nhiều người trẻ hay coi thường việc học ở trường nhưng có rất nhiều người khi qua tuổi đi học rồi lại ước gì họ đã có thể vào đại học và học hành chăm chỉ ở đó.

Giáo dục là cách để bạn ươm mầm cho những giấc mơ khởi nghiệp, là cơ hội để bạn gặp những người ở nhiều tầng lớp khác nhau hay đơn giản là cách để biết thêm nhiều mới, dù mục đích của nó là gì, hãy nhớ luôn học hành nghiêm túc và đừng bao giờ khiến việc khám phá tri thức của bản thân bạn phải dừng lại vì bất kỳ lý do gì.

4. Có một cuộc hôn nhân tốt hoặc nếu không bạn sẽ chẳng có gì cả.

Chẳng có điều gì tồi tệ hơn việc có một cuộc hôn nhân không êm đẹp, như thế gần như bạn sẽ chẳng còn có thể làm tốt những việc khác được nữa. Đó là lý do tại sao nhiều người ước gì họ hiểu ra điều này sớm hơn. Họ đã có thể khiến mọi chuyện tốt đẹp nếu như trước kia họ chọn bạn đời một cách thận trọng và không đi tới hôn nhân quá vội vàng. Đời sống hôn nhân buồn tẻ, nhiều cãi vã chỉ đem lại những tổn thương cho bạn và cho cả gia đình.

5. Bạn nên tiết kiệm càng sớm càng tốt

Tuổi già thường đến nhanh hơn so với những gì chúng ta nghĩ. Những năm 30, 40 hay 50 tuổi rồi sẽ gõ cửa cuộc đời bạn và trước khi bạn nhận ra nó thì bạn đã bước vào những năm cuối đời rồi. Đến lúc ấy, sẽ thật chán nản nếu như thứ duy nhất bạn có thể trông chờ là quỹ lương hưu mà không có một khoản tiết kiệm nào khác. Vì thế hãy tiết kiệm ngay từ khi còn trẻ cho dù số tiền bạn kiếm được không nhiều, bởi "một xu tiết kiệm là một xu kiếm được".

6. Cho dù là một món nợ nhỏ, hãy cố gắng trả ngay lập tức

Nhiều người đang phải chịu gánh nặng nợ nần và than phiền rằng họ phải đảm nhận bất kỳ một công việc nào họ tìm được để trả cho những khoản phí hàng tháng. Lời khuyên của họ là: hãy cố gắng giữ những mức nợ của bạn ở mức thấp nhất có thể. Đừng bận tâm tới những lời quảng cáo, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi mở thẻ tín dụng bởi nó không phải là miễn phí. Và cho dù hạn mức tín dụng có cao đến bao nhiêu thì cũng đừng hoang phí nó với những chuyến du lịch vô nghĩa hay những thiết kế bỏ đi. Khoản nợ càng lớn thì cơ hội của bạn càng bị thu hẹp dần và nợ chính là một chế độ nô lệ, phải cố gắng thoát khỏi nó càng sớm càng tốt.

tuổi trẻ, tự do

7. Bạn cần lên tiếng và đấu tranh cho chính mình

Điều mà người ta nuối tiếc nhất khi trở về già là đã không chiến đấu cho bản thân mình khi còn trẻ. Chúng ta dường như không thể quên đi hay tha thứ cho bản thân khi đã quá sợ hãi mà không dám lên tiếng chống lại áp bức. Vì vậy chúng ta phải tự thầm nhủ mình luôn cần gan dạ, táo bạo và tự tin trước mọi người. Chính chúng ta chứ không phải ai khác là người ủng hộ trung thành và tuyệt vời nhất cho chính bản thân mình. Hãy biết tự đấu tranh vì sau này có hối hận bạn cũng chẳng làm gì được nữa đâu.

8. Đừng bận tâm tới những gì người ta nói về bạn

Khi còn trẻ, con người ta luôn lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình. Họ luôn luôn đặt câu hỏi: "Không biết những người kia nghĩ gì về mình, liệu họ có thích mình không?". Tuy nhiên, những người từng trải lại đưa ra lời khuyên rằng: hãy lấy tất cả sự lo lắng ấy, cột vào quả bóng và thả nó bay đi vì đến cuối cùng những điều người khác nghĩ về mình chẳng còn là vấn đề gì quan trọng nữa. Bạn có thể đã cho rằng ý kiến của người khác sẽ là yếu tố quyết định ảnh hưởng đến tương lai và thành công của bạn nhưng thật ra không phải vậy, vì rõ ràng những ý kiến ấy chẳng hề ảnh hưởng gì đến bạn nếu như bạn không cho phép chúng làm thế.

9. Không thường xuyên đi du lịch

Một số người trong chúng ta thích ở nhà hơn là đi đâu đó. Tuy nhiên, đi du lịch mới thật sự cho bạn những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống. Bạn sẽ được nhìn thấy thế giới theo một cách khác, trải nghiệm những nền văn hóa mới và có những phút giây vui vẻ bên gia đình hay bạn bè. Hãy đi thật nhiều khi còn trẻ để rồi những kỷ niệm ấy sẽ là chất liệu tạo nên cuộc sống sau này của bạn.

10. Sức khỏe phải là ưu tiên hàng đầu

Thường thì chỉ khi nào cuộc sống ổn định hoặc khi phát hiện ra cơ thể có vấn đề gì đó, chúng ta mới chịu lo lắng và chăm sóc sức khỏe của mình. Nhưng đó cũng là lý do khiến nhiều người mất đi mạng sống trong khi nếu họ chăm sóc bản thân mình tốt hơn điều đó sẽ không xảy ra . Bởi vậy nên ngay từ bây giờ hãy ăn uống điều độ, tập luyện thường xuyên và loại bỏ những thói quen xấu. Nó sẽ giúp bạn sống lâu hơn và tất nhiên cũng vì thế bạn sẽ làm được nhiều việc ý nghĩa hơn trong cuộc đời của mình.

Nguồn: Lifehack

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.


yeublogradio





Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top