Những điều bạn chẳng cần thanh minh
2015-12-18 03:37
Tác giả:
1. Công việc của bạn
Thật vậy, ngay cả khi công việc ấy khiến vài người nghĩ rằng bạn đã hạ mình để làm nó và rằng “đó không phải là một công việc thực sự”… thì hãy tin rằng, trong thời đại ngày nay, khi bạn làm bất cứ việc gì để mưu sinh và kiếm được những đồng tiền chính đáng, bạn đã là người chiến thắng.
2. Những khoản nợ nần, dù là có hay không
Nếu bạn nỗ lực thoát khỏi những khoản nợ học phí, điều đó không có nghĩa rằng đời bạn là một chuỗi những ngày đau đầu vì tiền và bạn phải cảm thấy “xấu hổ” vì nó. Nếu bạn mắc nợ, điều đó không có nghĩa là tấm bằng của bạn vô dụng và rằng bạn phải xấu hổ vì bản thân vẫn đang cố tìm việc làm.
3. Những thứ bạn thích ăn hoặc lý do mà bạn mê mẩn chúng
Bất kể ai đó nói rằng những món ăn ấy thật nhàm chán hay họ nghĩ “ăn chúng như rơm” thì bạn đừng nên bận tâm. Sở thích và cách nhìn nhận là của từng người.

4. Chuyện con cái
Bạn chẳng cần thanh minh với ai về quyết định của bạn khi có hoặc không có con, thậm chí cả việc bạn không chắc chắn bạn muốn có hay không.
5. Giới tính hiện tại của bạn
Không ai sinh ra… mà có quyền được chọn cho mình một giới tính! Nhưng họ có quyền được sống tốt với giới tính mà mình mong muốn trong hiện tại. Và đó cũng là quyền cá nhân bất khả xâm phạm.
6. Mức thu nhập và khả năng kiếm tiền của bạn
Nếu bạn gặp vấn đề trong việc “chạy theo mức lương khủng” của bạn bè và không có khả năng tiêu nhiều tiền như họ, thì xin thưa, bạn chả có lý do gì để mạo hiểm ngân sách chỉ để “đánh bóng” hình ảnh bề ngoài.
7. Việc bạn muốn hay không muốn đi hẹn hò vào cuối tuần, thậm chí nhiều tuần liên tục
Khoảng thời gian bạn dành ở trong bar hay các club hoàn toàn không tương quan với việc bạn hấp dẫn thế nào hay giá trị con người bạn ra sao.

8. Tình trạng quan hệ
Nếu bạn đang độc thân và rất hạnh phúc, điều đó thật tuyệt. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ và bạn thấy vui, điều đó rất tuyệt. Tuy nhiên, nếu bạn chẳng nằm trong trường hợp nào kể trên và đang không cảm thấy hạnh phúc, hãy cứ thể mọi thứ tự nhiên, và không ai có quyền “nhúng mũi” vào “chỉnh sửa” đời bạn trừ khi bạn xin họ lời khuyên.
9. Số lượng bạn bè của bạn
Một người là đủ. Một trăm người cũng đủ. Và không cần phải giả vờ “nâng tầm” vị trí từ người quen thành “bạn” trong suy nghĩ của bạn chỉ để đủ “số lượng” hay đủ cấp độ nào đó. Một người bạn thực sự rất “hiếm có khó tìm” và ta không cần phải thi thố xem ai có nhiều nhất.
10. Mức độ, hay khả năng của bạn trong cuộc vui chơi
Việc bạn uống bao nhiêu khi đi chơi, việc bạn có tửu lượng cực khá hay lý do khiến bạn không thích đồ uống có cồn.
11. Thể loại nhạc bạn thích nghe
Bạn muốn nghe nhạc nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ai…

12. Trình độ học vấn
Kiểu giáo dục bạn có hoặc không có, hoặc việc bạn có ý định trở lại trường và hoàn thành nốt những gì bạn từng bắt đầu. Nếu bạn tiếp tục việc học hay bất kỳ điều gì bạn muốn, tốt thôi, nhưng đừng buộc mình làm những việc chỉ vì ai đó mong muốn, kỳ vọng bạn làm vậy.
13. Những điều bạn không thích
Nếu bạn không thích một cuốn truyện, bạn hãy bày tỏ điều đó. Nếu bạn thích một đoạn ghi âm tiếng bóng nổ, hãy thưởng thức nó, bởi nó khiến bạn thích thú. Tất cả điều đó đều tốt và cho đến khi nó không ảnh hưởng tới bất kỳ ai, thì bạn hãy cứ tiếp tục.
14. Trình độ nấu nướng của bạn
Ngay cả khi bạn là một phụ nữ, người mà theo quan điểm của số đông là “nên” biết cách làm vài món ăn.
15. Xác định cho tương lai
Việc bạn chưa biết chính xác mình muốn gì khi trưởng thành, ngay cả khi nhiều người “mặc định” bạn đã trưởng thành. Nếu bạn đang cân nhắc việc quay lại trường, thay đổi nghề nghiệp, chuyển chỗ ở, xây dựng gia đình hay làm những công việc xã hội - tất cả mọi thứ đều tốt. Và không điều nào trong số kể trên cần phải được giải thích dài dòng về lý do tại sao điều đó tốt và mọi người nên tin vào bạn. Nếu bạn cần phải làm rõ lý do bạn hạnh phúc với một ai đó trong đời, có lẽ bạn nên tự hỏi bản thân tại sao lại quan tâm quá nhiều đến quan điểm của mọi người đến vậy.
Theo SKCD.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.


