Những cô gái mạnh mẽ thì thường cô đơn
2020-05-21 01:30
Tác giả:
Ngáo ngơ
blogradio.vn - Cuộc sống cũng có khi ta đánh mất nhiều thứ, nhưng đối với tình yêu thì hãy cẩn trọng. Vì biết đâu ta lỡ đánh mất một người thì ta sẽ phải nhói lòng mỗi khi nghĩ tới.
***
Bước vội dưới cơn mưa cuối hạ, cô gái tay cầm chiếc ô trong suốt, mặc chiếc áo thun đen phối cùng chiếc quần baggy cùng với đôi sneaker bỗng nhiên đứng lại dưới một góc phố. Cô thấy sao bình thường mọi người đã rất vội vã nhưng sao bây giờ lại càng hối hả hơn. Phải chăng cơn mưa kia đã làm cho họ ướt sũng nhưng sao không ai chậm lại một giây để cảm nhận hạt mưa, mùi đất nhỉ! Cô bỗng cười nhạt, làm gì có ai như mình đâu vì mọi người ai cũng quen với hơi ấm làm gì có ai thích lạnh lẽo như mình.
Cô nay đã tuổi đôi mươi với mái tóc ngắn xù cá tính, chắc tại với phong cách mạnh mẽ này mà giờ cô vẫn chưa yêu một ai. Cuộc sống cô độc của cô giữa thành phố này đã trở thành một thói quen, cô làm mọi thứ chỉ một mình. Đi café, đi ăn hay thỉnh thoảng đi dạo chợ đêm cũng chỉ có một mình. Đăng facebook sống ảo, share bài hát thả thính. Mọi thứ đối với cô cũng có chút thú vị.
Không phải cô không có ai theo đuổi mà chưa ai thực sự khiến cô rung động. Tuy bên ngoài cô là một cô bé hay cười tít mắt, linh hoạt, yêu đời với cái miệng lúc nào cũng ngân nga câu hát nhưng đâu ai biết cô là một người đa sầu đa cảm. Rồi cho đến một ngày lại quá nhiều người nhắn tin nói thích cô, nửa đùa nửa thật. Lúc đầu cô cảm thấy khá là thú vị bởi vì messenger khi nào cũng có tin nhắn, có sự quan tâm. Cô nghĩ sẽ chọn được một người trong số họ để cùng chia sẻ những ngày tháng của tuổi thanh xuân.
Nhưng không, không hiểu sao cô lại từ chối tất cả các lời mời của họ từ đi dạo hay đi chơi. Điều thú vị ở cô là mặc dù chưa có mảnh tình nào vắt vai nhưng cô lại đi tư vấn tình cảm cho những người bạn của cô một cách tường tận. Cô cứ tưởng cô sẽ mạnh mẽ mãi nhưng không ngờ cô cũng có lúc yếu lòng. Vào một buổi tối khi trời đổ cơn mưa to, bất chợt nhìn ra cửa cô lại nhìn thấy một người, người anh cùng dãy trọ này đang theo đuổi cô. Chào nhau một tiếng, một lúc sau bất chợt có tiếng chuông tin nhắn vang lên. Anh ấy nhắn tin “Anh có chuyện muốn nói với em”, trời ơi! Không biết cô nên vui hay nên buồn nữa, cô cảm nhận được những sự ân cần để ý chăm sóc cô của anh.
“Có chú mèo mũm mĩm
Cuộn một cuộn tròn xoe
Này cô bé cute
Làm người yêu anh nhé”
Đoạn tin nhắn khiến cô như muốn ngạt thở vì nó quá đáng yêu nhưng tim cô như chết lặng khi cô cảm thấy cô chưa sẵn sàng hay vì không muốn yêu. Cô từ chối anh. Cô biết cô vừa từ chối một người thật sự thích cô nhưng cô không thể hiểu được cô đang suy nghĩ điều gì nữa. Cô nhấc điện thoại lên gọi cho một cô bạn
“Alo mày hả. Cảng không?” bạn cô đáp
“Mày bị điên à, mày có thấy trời đang mưa không? Cô cười bảo
“Tao chán quá mày”.
“Ok, chờ tao”.
Trong lúc bạn buồn mà có đứa chở bạn đi loanh quanh dưới cơn mưa lúc nửa đêm thì còn gì tuyệt bằng nhỉ. Cô cảm giác dường như cô đã mất đi một thứ gì đó.Trong lòng cô vẫn còn áy náy nhưng cô lại tự nhủ mình rằng thà từ chối còn hơn không yêu làm người ta tổn thương. Cô lại tiếp tục với những ngày tháng tẻ nhạt. Ngày 20 tháng 10 cũng đã đến, quán cô làm việc các chị được nhận quà đếm không xuể, lúc này cô cũng nghĩ cô chỉ cần một lời chúc thôi sao cũng không có ai chúc vậy nhỉ. Phải chăng có khi nào những người nói yêu cô, thương cô mà đến một lời chúc cũng không có. Mà có hay không cũng đâu quan trọng, cô đơn hai mấy mùa rồi thêm một mùa cũng đâu có sao.
Cô trở nên dần bất cần,có cũng được không có cũng chẳng sao. Đối với cô cuộc sống không bao giờ là màu hồng. Mọi người vẫn hay nói cô không có người yêu mà lâu lâu lại giống như trong trạng thái thất tình.
Cuộc sống cũng có khi ta đánh mất nhiều thứ, nhưng đối với tình yêu thì hãy cẩn trọng. Vì biết đâu ta lỡ đánh mất một người thì ta sẽ phải nhói lòng mỗi khi nghĩ tới. Dù yêu hay không yêu thì hãy làm cho cuộc sống của bạn tràn đầy năng lượng nhé!
© Ngáo Ngơ – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mối tình đầu của tôi
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Thêm Một Lần Nữa, Cùng Nhau!
Tôi nắm chặt tay anh, còn anh thì thong thả đi về phía trước, hướng về căn phòng ấm áp của cả hai. Dù có ra sao đi chăng nữa thì sau này, chúng tôi sẽ lại lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắm nhìn hoàng hôn trên biển, thêm một lần nữa và cùng với nhau...

Tình đầu của ba không phải mẹ...
Ba kể ngày xưa, thời niên thiếu Hai người nhập ngũ, một người đi Mưa đạn trút xuống, bụi mịt mù Người nằm lặng lẽ, hồn người đi...

Đèn vàng
Mọi người có công nhận không, nếu chúng tôi được bật sáng là những con đường sẽ thêm phần nhộn nhịp đông vui, rồi tôi sẽ yên tâm vì mọi người sẽ an toàn đi đến những nơi cần đến.

Trung thu xưa
Mỗi người một chân một tay, thế là năm cái lồng đèn được ra lò. Cái của bọn con trai là hình ngôi sao còn bọn con gái là hình tròn, được cái Lan khéo tay nên vẽ hoa trên đó trang trí nên đẹp lắm.

Ông ngoại tôi
Câu chuyện của nhân vật tôi kể về chuyến đi sang thăm ông ngoại cùng em gái mình. Nhưng sự xuất hiện của người cậu đã đánh tan khung cảnh bình yên đó.

Duyên nợ
Ngân phải giữ bằng được gia đình cho cu Minh, giờ vẫn phải níu kéo để Phan chăm lo cho vợ con về tài chính bởi Ngân biết hiện tại mình không đủ sức nuôi con, và chính bản thân cũng không biết sống bằng gì.

10 cô gái ngã ba Đồng Lộc
Một huyền thoại ta nhớ mãi không nguôi Nơi Trường Sơn một trời ngập hoa lửa Mười cô gái thanh niên - một lời hứa Hứa trọn đời cho Tổ quốc thân yêu.

Điều buồn hơn cả đơn phương
Rõ ràng tôi rất mừng vì cậu ấy không chấp nhận ai. Nhưng nghĩ lại thì điều này cũng có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ có thể tỏ tình với cậu ấy.

Những giọt chiều rơi rơi
Có lần anh về nhà mà cứ đi công việc biền biệt chẳng chở chị chở con đi chơi được một lần. Chị nói chị rơi nước mắt đã nhiều buổi chiều nhiều buổi tối lắm, mà vì con nên chị cố sống cho hạnh phúc gia đình.