Những bộ phận dễ bị tổn thương này của 12 chòm sao
2023-07-17 15:20
Tác giả:
Bạch Dương: Đầu, não và mắt
Bạch Dương có lối sống sôi động, ưa hoạt động, dường như họ không thể nào ở yên một chỗ quá lâu và đó là tác nhân gây ra một số vấn đề tác động lên một số vùng dễ bị tổn thương của họ.
Chòm sao này dễ gặp vấn đề sức khỏe liên quan tới đầu như nhức đầu, đau nửa đầu, đau mắt,... Tính cách có phần đặc biệt của họ là tác nhân khiến họ dễ bị căng thẳng thần kinh do lối sống thiếu sự nghỉ ngơi.
Đã đến lúc bạn xây dựng một kế hoạch làm việc và thể thao khoa học hơn để hạn chế những tác nhân xấu ảnh hưởng tới sức khỏe của mình đấy nhé.
Kim Ngưu: Họng, cổ
Kim Ngưu được cho là đại diện cho vị trí ở vùng họng, cổ và hệ thống xoang, phổi và đó cũng là nơi trên cơ thể của họ dễ bị tổn thương nhất.
Theo Tử vi 12 cung hoàng đạo, những người thuộc cung Kim Ngưu thường dễ bị bệnh liên quan đến họng, viêm xoang, ho khan, cảm sốt.
Nhưng một điều khá bất ngờ đó là chòm sao này thường dễ trở thành những ca sĩ nổi tiếng với giọng hát khác lạ, vì thế, đừng ngại thử thách bản thân ở lĩnh vực này bất chấp các vấn đề liên quan tới sức khỏe. Bạn có biết mình là Kim Ngưu là cung hoàng đạo có phong thái điềm đạm, ung dung vượt thử thách, tiến tới thành công.
Song Tử: Tay, phổi và hệ thống thần kinh
Dường như sự lo lắng có phần thái quá của Song Tử mà chính họ đang không nhận ra đang đổ dồn lên các bộ phận cánh tay, bàn tay và phổi của họ.
Song Tử là cung hoàng đạo nói nhiều, giao thiệp nhiều và mỗi lần như vậy họ dùng tay như là cách để ra dấu hiệu ngôn ngữ, để bổ sung hình ảnh cho từng lời mình nói ra. Họ không nghĩ rằng đó là tác nhân gây ra những tổn thương khi mà họ đưa tay lên quá đà, gây va chạm lên đôi tay của mình.
Thực ra hay trò chuyện là vậy nhưng mỗi lần như thế họ rất lo lắng, hồi hộp khi đứng trước đông người, đó cũng là tác nhân khiến họ khó thở, ảnh hưởng bộ phận liên quan tới phổi.
Cự Giải: Ngực và dạ dày
Cự Giải được xem là cung đại diện và có khả năng điều phối vị trí ngực, dạ dày.
Họ là chòm sao hướng nội, thích ở nhà, ăn uống tại gia vì như thế mới đủ đảm bảo an toàn cho việc họ không bị ngộ độc thức ăn vì những món lạ hoặc không đảm bảo vệ sinh. Thực ra, họ đang mắc các vấn đề liên quan tới hệ tiêu hóa và dễ bị bệnh liên quan tới rối loạn tiêu hóa nếu không cẩn thận hơn trong việc ăn uống.
Khá nhiều Cự Giải cảm thấy thoải mái khi "xì hơi" trước mặt mọi người vì có như thế họ mới bớt căng thẳng.
Sư Tử: Tim, xương sống và lưng phía trên
Ai chẳng biết Sư Tử là cung hoàng đạo có trái tim dũng cảm, đó cũng là nguyên nhân khiến họ dồn áp lực khá nhiều lên tim của mình. Nhịp tim của họ thường nhanh hơn và gây ra cả những vấn đề liên quan đến ngực, xương sống.
Cách để Sư Tử giảm bớt nguy cơ bệnh tật là chỉ còn cách họ biết xem nhẹ mọi việc và bớt ôm đồm việc của người khác vào mình để giải tỏa bớt căng thẳng.
Xử Nữ: Hệ thống tiêu hóa, ruột non, lá lách
Xử Nữ là người quá tiểu tiết, họ quan tâm kỹ lưỡng xem cái gì nên ăn hay không nên ăn. Tuy nhiên, với sự hiểu biết có phần giới hạn của mình họ loại bỏ cả những thứ cần thiết cho cơ thể chỉ vì chúng không đẹp mắt, không vừa mắt Xử Nữ.
Có thể hay mắc một vài chứng bệnh liên quan đến hệ thống tiêu hóa cho dù họ luôn ưu tiên sự sạch sẽ lên hàng đầu, hay đau đầu vì căng thẳng, stress, đau ruột thừa,...
Thiên Bình: Gan, da, lưng dưới, mông
Vì cố gắng giữ thăng bằng trong cuộc sống nên những bộ phận mang lại sự cân bằng này cho họ sẽ luôn bị tác động đầu tiên. Vì thế, họ rất dễ mắc những bệnh liên quan tới gan, da, lưng và mông...
Những căng thẳng khi cố giữ cho mọi thứ thăng băng sẽ luôn tạo ra những áp lực không cần thiết nên việc phát sinh bệnh tật là điều khó tránh khỏi, trừ khi họ biết cách bỏ mặc mọi thứ đúng thời điểm.
Hổ Cáp: Bộ phận liên quan tới việc sinh nở
Hổ Cáp rất dễ bị bệnh liên quan tới tình dục, viêm nhiễm vùng kín và viêm tuyến tiền liệt, ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng sinh nở của những chòm sao này.
Điều này không có nghĩa là họ không sạch sẽ, thực tế là ngược lại, họ còn ám ảnh với lối sống sạch sẽ. Vậy đâu mới là nguyên nhân bệnh tật của họ, điều này được giải thích chỉ đơn giản là khi xét về bộ phận dễ bị tổn thương 12 chòm sao thì đó là những vị trí dễ bị tổn thương của họ mà thôi.
Nhân Mã: Hông, đùi, gan
Cung hoàng đạo Nhân Mã không chỉ mê đi lại mà còn rất yêu những buổi tiệc tùng để họ có cơ hội bùng nổ, sống hết mình.
Không lạ gì khi Nhân Mã luôn hoạt động, tìm kiếm, khám phá và việc di chuyển nhiều sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới vùng hông, đùi của mình.
Khi tiệc tùng nếu họ không biết hạn chế rượu bia thì việc mắc những bệnh liên quan tới gan là điều không thể tránh khỏi. Do đó, Nhân Mã không được chủ quan, bạn phải lưu ý tới việc này, đừng vì ham vui mà ảnh hưởng tới sức khỏe.
Ma Kết: Xương khớp
Ma Kết luôn tự gây ra không ít áp lực cho mình trong cuộc sống bằng việc thúc ép bản thân đạt mục tiêu cao hơn, cao hơn nữa.
Vấn đề ở chỗ bạn đang tự mình gánh vác cả thế giới trên đôi vai của mình, việc này dường như là không thể Ma Kết à. Thậm chí, nó còn gây ra các vấn đề liên quan đến xương khớp của bạn.
Vì thế, sau khi tìm hiểu bộ phận dễ bị tổn thương 12 chòm sao và biết được nhược điểm của mình thì từ nay về sau, khi bạn làm việc gì có thể chia nhỏ mục tiêu, nhiệm vụ của mình ra, nhất là những việc quá sức mà bạn cứ tự cho là mình là được hết.
Bảo Bình: Mắt cá chân và hệ thống tuần hoàn
Bảo Bình nổi tiếng là kẻ hay lo mặc dù những suy nghĩ của họ có vẻ như chẳng đáng để quan tâm và thực tế là cơ thể của họ không thể đuổi theo hết để đáp ứng những lo toan của Bảo Bình. Hệ thống tuần hoàn không tốt còn có thể gây ra những ảo ảnh đố với Bảo Bình nữa đấy.
Mắt cá chân là nơi kết nối giữa thân trên và bàn chân cũng là nơi kết nối giữa đất và không gian phía trên. Thế nhưng khi họ lo nghĩ nhiều thì dường như sự kết nối này trở nên lỏng lẻo, gây ra những vấn đề liên quan tới mắt cá chân.
Song Ngư: Chân và máu
Song Ngư được xem là chòm sao đại diện cho vị trí bàn chân và các ngón chân, máu huyết.
Họ được so sánh như bọt biển vậy, dễ bị hấp thụ với những tác nhân xấu, hoàn cảnh xung quanh có thể ảnh hưởng tới hệ thống miễn dịch của họ bất cứ lúc nào.
Thậm chí mọi người nhận xét Song Ngư cứ như người giấy vậy, luôn cần không gian được bảo vệ, ưu tiên những nơi sạch sẽ, có nguồn năng lượng dồi dào nếu không họ sẽ có cảm giác mất kết nối, đôi chân dường như bị mất cảm giác.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

