Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhận biết một người phụ nữ có nhiều phúc khí qua những đặc điểm sau

2018-04-28 01:30

Tác giả:


Người phụ nữ sở hữu mắt cười cũng rất thông minh, họ có khả năng thay đổi vận mệnh bằng thái độ sống lạc quan và tích cực.

***

blog radio,  Nhận biết một người phụ nữ có nhiều phúc khí qua những đặc điểm sau

1. Lòng bàn tay đầy đặn và trắng hồng

Phụ nữ nào sở hữu lòng bàn tay đầy đặn và trắng hồng thì được xem là có tướng sung sướng. Những người phụ nữ sở hữu đặc điểm này đa số đều có số mệnh giàu có. Trong công việc có xu hướng sáng tạo và gặp được nhiều sự may mắn. Họ có cơ hội tiếp xúc với những người đặc biệt và từ đó giúp cuộc sống trở nên thành công và viên mãn.

Trong hôn nhân lại được chồng con yêu thương hết mực, càng lớn tuổi càng xinh đẹp và sống trong hạnh phúc an nhàn.

2. Phần xương trên cơ thể đầy đặn, có da có thịt

Nhân tướng này đề cập đến phần xương trên cơ thể người phụ nữ. Đó là người phụ nữ không quá gầy, nhưng những phần xương đều trông có vẻ đầy đặn, có da có thịt. Phụ nữ nào sở hữu đặc điểm này đa số đều là người có số mệnh vượng phu.

Cô nàng có đặc điểm này còn sở hữu tính khí nhẹ nhàng, bình tĩnh, họ biết lắng nghe và luôn giải quyết mọi chuyện một cách thấu đáo nhất. Họ thích giúp đỡ mọi người, vì vậy được các vị thần yêu thương và chiếu cố. Về hậu vận, cuộc sống viên mãn, an nhàn, không phải phiền muộnn u sầu.

blog radio,  Nhận biết một người phụ nữ có nhiều phúc khí qua những đặc điểm sau

3. Sở hữu mắt cười

Người xưa thường nói, phụ nữ hay cười sẽ đem đến cho hạnh phúc tuyệt đối cho gia đình của họ. Đặc biệt hơn là những người phụ nữ hay cười và mắt thì nhắm tịt lại càng sở hữu nhiều phúc khí hơn. Trong nhân tướng học gọi đó là mắt cười. Những người này thường có tâm hồn lãng mạn, bay bổng, họ sống tình cảm và rất sâu sắc.

Người phụ nữ sở hữu mắt cười cũng rất thông minh, họ có khả năng thay đổi vận mệnh bằng thái độ sống lạc quan và tích cực. Không những thế, họ có thể truyền cảm hứng và đem lại may mắn cho những người xung quanh, giúp họ tìm được sự thoải mái và nhẹ nhàng trong cuộc sống. Cuộc sống của những này thường hạnh phúc và an nhàn.

4. Lòng bàn chân có nốt ruồi

Người xưa thường xem những người có nốt ruồi dưới lòng bàn chân thì sẽ có tướng phú quý, nếu không trở thành người có chức có quyền thì một đời cũng chẳng cần phải lo cơm áo gạo tiền. Đặc biệt đối với người phụ nữ, nếu ai mà sở hữu đặc điểm này thì xác định an yên suốt cả đời.

Bên cạnh đó, họ cũng là những người có số mệnh giàu có, có khả năng quản lý tiền bạc và có quyền lực trong tay.

Theo Helino.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

back to top