Người ta nói “đàn ông mắt ướt” đa tình, đào hoa lắm...
2010-01-29 10:31
Tác giả:
Blog Việt
Tặng Ken
Người ta nói “đàn ông mắt ướt” đa tình và đào hoa lắm. Em đã nghe kể rất nhiều về những người như thế, em cố tránh, cố né, vậy mà duyên trời run rủi, cuối cùng em lại gặp và yêu anh.
Ôm khuôn mặt anh trong tay, nhìn sâu vào mắt... em nghe tim mình lệch nhịp. Đôi mắt anh lung linh trong cái nhàn nhạt của ánh đèn vàng, thật đẹp. Em đã muốn hôn vào đôi mắt ấy, thật sâu, thật khẽ nhưng rồi lại cố kìm lòng. Em không muốn mình yêu anh, không hề muốn, nhưng như người ta vẫn thường nói, con tim có bao giờ nghe lời khuyên bảo của lí trí đâu?!
21 tuổi, em chưa từng yêu một ai, có thể anh không tin nhưng em không hề biết nói dối, nhất là với anh. Thích một ai đó, dĩ nhiên là em đã từng nhưng tim đập rộn lên khi cầm tay một người như thế này, thì với em, đó là lần đầu tiên . Đến với anh, tất cả nhưng gì em trao đều là những cảm xúc đầu đời, cái nắm tay, vòng ôm và cả nụ hôn đầu vụng dại. Em không nghĩ và chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại thích một người nhanh và nhiều đến thế, em thấy mình vô duyên và lãng đãng kể từ ngày quen anh. Em không phải là tình đầu nơi anh, chính điều đó làm em day dứt và trăn trở. Liệu khi ở bên em, có bao giờ anh so sánh với tình cũ. Em thì có gì để mà so sánh đâu, bởi anh là tất cả mối tình đầu của em cơ mà. Em sợ mình không bằng người cũ của anh, em sợ mình không mang lại niềm vui cho anh, em sợ những hờn giận trẻ con của em sẽ làm anh cáu bẳn. Em ghen với quá khứ của anh, điều mà ngày xưa em đã cho rằng thật vớ vẩn. Giờ thì em đã hiểu, trong tình yêu, đôi khi người ta luôn rất vớ vẩn như thế.
![]() |
| Ảnh minh hoa: raysoda |
Ngày mới, người đầu tiên em nghĩ đến là anh, vậy mà em còn chối là mình không yêu anh nữa... nhưng em đang yêu anh đấy, đó là tình yêu vừa bắt đầu, như bông hoa đang chớm nụ anh à. Sương, nắng và nước rất cần cho hoa ở thời điểm này, em tin rằng mình sẽ cùng nhau vun đắp anh nhé.
Ngày mai, em muốn em là chính em, là người con gái 21tuổi đang yêu, em sẽ yêu anh, giận anh bằng những cảm xúc rất thật của mình. Biết đâu đấy, anh sẽ lại yêu em nhiều hơn hôm qua bởi sự thay đổi này. Em muốn một lần yêu trọn vẹn, đam mê, nếu sau này không thành đôi thì em vẫn không hối tiếc vì đã quen anh. Cuối cùng, em muốn nói với anh là, em yêu anh, Ken à!
- Gửi từ email P.Pin - tuyetvanvn@...
Chia sẻ của bạn đọc:
Hình như tình yêu của bạn và anh ấy còn nhiều khoảng cách, bạn và anh ấy mới quen nhau phải không? Anh ấy có đọc được bài viết này không? mình đọc bài viết của bạn mà mình khóc đấy,. Con gái chúng mình khi yêu, có những điều không dám nói với người yêu, mình đã không dám nói với người yêu mình là mình ghen với quá khứ của anh ấy, cũng như không bao giờ mình tỏ ra ghen tuông hay giận hờn, mình sợ anh ấy nghĩ mình trẻ con và đánh đồng mình với những người con gái khác. Mình luôn muốn có 1 vị trí quan trọng trong lòng anh ấy nhưng những gì mình thể hiện lại luôn đi ngược lại với suy ngĩ của mình. Anh ấy cũng đa tình lắm, anh nói thương mình chứ chưa bao giờ nói yêu, YÊU VÀ THƯƠNG KHÁC NHAU nhiều lắm phải không bạn, mình đã không tin những gì anh ấy nói, giờ thì mình đã xa anh, vì không tin anh, không tin vào tình cảm của 2 đứa. Mình mong người đàn ông của bạn, Ken, sẽ yêu bạn hơn khi đọc được những tâm sự của bạn. Chúc P.Pin và Ken hạnh phúc, mãi mãi.
Anh cũng thế, cũng mắt to, mắt ướt, lông mi cong... Có lẽ điều em nhớ nhất ở anh là đôi mắt. Sẽ không thể nào quên!!! Anh đến rồi anh đi. Là do em chọn con đường ấy cho cả hai. Sẽ không hối hận nhưng sẽ là day dứt. Sắp được hai năm rồi anh nhỉ. Anh đã có bến đỗ cho cuộc đời. Không biết là có bình yên và hạnh phúc không? Còn em vẫn chơi vơi giữa cuộc đời, giữa bộn bề lo toan và bon chen cuộc sống! Đôi lúc mệt mỏi, cần một lời động viên, một bờ vai để dựa vào...
la chinh minh tinh yeu that su se den voi ban
mình cũng đã từng ở hoàn cảnh giống bạn.hãy thành thật với bản thân và tôn trọng với chính những cảm giác trong lòng, đó là cách mà mình đã vượt qua để có được tình yêu của mình. nếu đã yêu thi nên giành tặng anh ấy cả niềm tin nữa. mình tin mình đã có một ty chân thành và mình chúc bạn cũng vậy. hãy luôn là chình mình nhé!
cảm ơn bạn về bài viết này.tôi thưc sự tìm được sự đồng cảm ở bài viết này,tôi từng yêu một người như vậy đó,nhưng chính bản thân tôi lại không vượt qua được rào cản vô hình đó để rồi chính tôi lại đánh mất nó,tôi chúc cho bạn sẽ luôn hạnh phúc nhé
uhm! bạn viết rất hay, nhờ vậy mình hiểu hơn người bạn gái mình đang quen,theo nhận định của người bạn gái mình củng có đôi mắt ướt,mình củng đã từng trải cái gì củng đúng nhưng có một cái không thật đúng hẳn, mình là một người rỏ ràng, rất đúng mực, khi quen và yêu một người nào mình rất chân thành và chỉ một, nhưng yêu là một chuyện đến hay không là chuyện khác, mỗi người ai củng có sự lựa chọn riêng, nếu không hợp thì làm sao mình có thể tự dối lòng để là một người đàn ông có trách nhiệm, theo mình là vậy,còn đào hoa như thế nào mình củng chả hiểu thế nào... cuối cùng mình cảm ơn bạn về bài viết rất hay với hoàn cảnh của mình, mình hy vọng người bạn gái mình đang quen sẻ hiểu mình hơn và gát những suy nghĩ không đẹp đó ra khỏi tâm trí,......rất nhiều và nhiều hơn thế nửa,cảm ơn bạn
Đâu cứ mắt ướt là đa tình là phong lưu.Cái đa tình và phong lưu đó là bệnh chứ không phải là cứ mắt ướt là đã đa tình.Muốn giữ đc tình yêu của chàng hãy chứng minh cho chàng biết rằng mình là người quan trọng nhất.
Như thế dù cho mắt ướt hat mắt khô thì căn bệnh đa tình,phong lưu đc giải quyết triệt để rồi!
Mình cũng thấy nhiều người bảo thế. kể cả con gái mắt ướt cũng rất đa tình. Nhưng đâu phải ai cũng giống ai. hi3
Mà chuyện bạn là người đến sau hay trước không quan trọng cái quan trọng là trong tim anh chàng "mắt ướt" đấy hiện giờ là bạn.
Yên tâm đi nha đừng quá lo nghĩ nhiều mà mất đi hạnh phúc của mình. Nhưng cũng "thỉnh thoảng" nên tỉnh táo để nhìn nhận thực xem "mắt ướt" có đa tình không vì mình thấy hình như bạn yêu anh chàng ấy nhiều quá rùi.
chúc bạn hạnh phúc
Tình yêu là gì mà làm ta phải bận lòng thế nhỉ?
Dan ong khoc chinh la dan ong da tinh va hao hoa ma.Chang nhe lai sai ?
HI minh va ban trai yeu nhau dc 4nam roi,2nam dau chung m hay cai nhau va rat tre con,,gian doi suot ngay luon.Bay gio lon roi thoa thuan la ko cai va nua.nhieu khi minh nghi trong ty ma ko gian doi thi nham chan lam,,ko giong voi tinh cach bat be chanh chua cua m.Nhung ko ngo a ay noi "e nguoi lon len nhieu a thay cang y e nhieu hon.xl vi nhieu luc lam e buc m"tu nhien minh lai thay thi ra gian doi de nho nhau nhieu hon nhung khi hoa binh thi ty luc day thay gian di yeu nhieu hon va biet nghi cho nhau hon,,ko hay nghi xau cho nguoi y nua hi.chuc 2nguoi hanh phuc nha
chuyen cua ban sao thay giong cua minh wa.neu ban co ranh hay jiji do thi minh muon dc tam su voi ban .vay nha ..doi ban tra oi day. tuyetvanvn@..
Đã yêu là dám chấp nhận....
Yêu bằng chính trái tim mình...chính con người......
Yêu như nguyên sơ tâm hồn mình vốn có....
Tình yêu đó, sẽ luôn còn mãi!
Không phải đàn ông khóc là đàn ông đa tình đâu.khi 1 người đàn ông khóc vì 1 người con gái thỳ người con gái đó đã đc người đàn ông kia yêu rấtiều rất nhiều.
Nhưng hãy là chính mình bạn nhé.Chúc hạnh phúc
Hãy yêu bẳng tât cả con tim mình bạn ah, mối tình đầu tuy đẹp n nó không hẳn là mối tình cuối. Mình là người đến sau thì mình sẽ làm cho người yêu mình hạnh phúc khi đã yêu mình bạn ah! hãy là chính mình
Mình cũng như bạn! Là con gái trong tình yêu cũng hay hờn dỗi, thích nhõng nhẽo...! Nhưng với anh, mỗi khi mình hờn dỗi, ban đầu anh còn dỗ dành, bây giờ thì chỉ phân tích đúng sai rồi để mình tự "suy nghĩ lại"..! Nhiều khi 2 đứa đều bực mình nhưng mình cũng ko thể hét lên đc..lúc nào cũng phải nhẫn nhịn và từ tốn! Mình dần đánh mất mình rồi bạn ah, cố giấu đi cái hờn dỗi, cái trẻ con, giấu đi cái cảm giác muốn đc yêu chìu, muốn đc dỗ dành..và cứ thế..mình sợ..1 ngày mình sẽ tự xa anh mất! Vì khi đến với anh..mình là chính mình chứ ko phải là MÌNH- như bây giờ!
Sao giống mình thế ta. Nhưng đáng tiếc là tôi và anh đã không vượt quan được những thử thách. Bạn hãy tự tin lên nhé.
Chúc bạn hạnh phúc!
Chuc mung ban, ban that hanh phuc. Tinh cuoi moi la bat diet ban ah, tinh dau co the dep nhung da dang do day thoi!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.



Ken: Người mà bạn nói đến, cùng tuổi, cùng tên, sự tương đồng về tính cách, con người rất giống với người bạn của mình. Thằng bạn mình (Ken) đang học ở ktđn. Cảm ơn về bài viết của bạn! Rất hay