Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngồi xuống và nhìn vào tổng quan khuôn mặt, chúng tôi sẽ tiết lộ vào thời điểm nào thì bạn sẽ giàu có phú quý?

2021-03-22 01:20

Tác giả:


Bên cạnh con giáp, ngày sinh tháng đẻ âm lịch thì nhân tướng học cũng có liên quan đến vận mệnh của mỗi người. Đặc biệt, nhìn vào khuôn mặt, chúng ta có thể biết được khi nào người đó mới giàu có. Cùng kiểm tra xem nhé!

***

Trong cuộc sống này, giàu có là điều mà ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, có những người khi còn trẻ có số may mắn nên tìm được cơ hội phát tài, nhưng có những người lại không như thế. Bạn có tò mò về sự giàu có trong tương lai của mình không? Trong nhân tướng học, khuôn mặt là một trong những đặc điểm có thể nói lên được sự giàu sang và phú quý của bạn trong một thời gian nhất định. Cùng kiểm tra xem khi nào bạn giàu có nhé!

Mũi cao và đầy đặn

Mũi là bộ phận tượng trưng cho sự giàu sang ở tuổi trung niên (từ 40 đến 50 tuổi). Nếu ai sở hữu tướng mũi cao và nhiều thịt thì đến giai đoạn trung niên nhất định phú quý. Tuy nhiên, cái gì cũng thể, một khi phú quý thì cũng nên biết giữ gìn và tích góp. Nếu như có thể làm được việc này một cách trọn vẹn thì xác định hậu vận không lo cơm áo gạo tiền, chỉ việc sống tận hưởng những điều sung túc. Nhìn chung, ai có tướng mũi cao và đầy đặn thì cứ yên tâm bây giờ không giàu thì đến 40 tuổi cũng sẽ giàu có. Đây là tướng mạo của đại phú quý.

Trên khuôn mặt, ấn đường và nhân trung là hai đặc điểm có thể thể hiện sự nghiệp và cuộc sống tương lai. Ấn đường năm ở giữa thai lông này, vị trí này thường thể hiện tâm tư của một người. Ở đây, có thể nhìn ra cuộc sống người ấy ra sao, làm việc có suôn sẻ hay không. Nếu như ấn đường bằng phẳng, thì đây là người có đầu óc phi thường, học 1 hiểu 10, uyên bác hết phần thiên hạ, làm việc gì cũng thành công. Ngoài ra, nếu người này có thêm tướng mũi cao và nhiều thịt, thì mọi may mắn sẽ bắt đầu từ 28 tuổi, tiền tài sẽ theo đó mà tăng lên đến tuổi trung niên, và sau đó sẽ suôn sẻ đến cuối đời. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng.

Trán cao và đầy đặn và dáng mũi tốt, khi còn trẻ sẽ có tài lộc

Trong nhân tướng học, vầng trán tượng trưng cho tài lộc sớm, nếu người nào sở hữu trán cao và đầy đặn nghĩa là người đó thông minh, hóm hỉnh, học hành xuất chúng, thời trẻ gặp nhiều may mắn. Ngoài ra, nếu thêm tướng mũi cao ráo, đầu mũi đầy đặn, có thể hít được khí thẩm thấu vào trán và mũi, thì từ tuổi thiếu niên đến 28 tuổi có thể vượng phát tài lộc, thế nhưng phải cẩn thận vì xung quanh có nhiều tiểu nhân.

Lông mày rõ ràng, mắt đẹp, lông mày rậm và tai cụp, trung niên phú quý

Tai là tượng trung cho của cải và là nền tảng của một người. Nhìn qua tai người ta có thể biết họ có được học hành tử tế từ nhỏ hay không. Người có đôi tai to và dày, trắng mịn, đường viền tai rõ ràng, hạt treo dày thì xác định là người có tính cách nhân hậu, tốt bụng và có sức khỏe tốt. Bên cạnh đó, lông mày phản ánh trí tuệ và kiến thức bên trong của một người, nếu một người có lông mày đẹp và một đôi tai tốt thì chắc chắn sẽ tạo được sự giàu có ấn tượng trong độ tuổi từ 30 đến 40.

Môi dày, môi đỏ là người có suy nghĩ sâu sắc, phúc lộc kéo dài đến tuổi già

Trong nhân tướng học, đôi môi tượng trưng cho sự giàu có và khả năng giao tiếp với đời. Người sở hữu tướng môi dày, môi đỏ là những người có thể nói chuyện lý lẽ, thấu tình đạt lý, hiểu người hiểu chuyện. Trong cuộc sống, những người này thông minh, tài giỏi, có cơ hội phát tài. Từ khoảng 40 - 60 tuổi được tận hưởng vinh hoa phú quý, không thiếu thứ gì, và điều này có thể kéo dài đến suốt đời.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Mời xem thêm chương trình:

Bí mật đời người được bật mí qua tướng mũi thường gặp | Tướng tại tâm sinh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top