Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu một cô gái chọn cuộc sống độc thân

2015-04-09 01:05

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thúy


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn – Đó là khi cô ấy đã đủ mạnh mẽ để có thể sống một mình mà không cần thiết phải có một người ở bên cạnh để bảo vệ và chở che…

***

Đó là khi cô ấy đã đủ mạnh mẽ để có thể sống một mình mà không cần thiết phải có một người ở bên cạnh để bảo vệ và chở che…

Đó là khi cô ấy đã quá mệt mỏi với thứ tình cảm không có gì là đảm bảo, là khi cô ấy đã trải qua một vài mối tình không thành, và cô ấy nhận ra rằng, độc thân không đồng nghĩa với cô đơn…

Đó là khi cô ấy vẫn cười thật tươi, váy áo thật xinh, đi dự đám cưới của những người bạn mà không hề cảm thấy chạnh lòng và lo lắng khi thấy mình vẫn không có một người ở bên cạnh…

Đó là khi cô ấy nhận ra rằng tình thân là tình cảm quan trọng nhất trên đời, và cô ấy trân trọng tình thân hơn tất cả, cô ấy thấy thật hạnh phúc khi ở bên gia đình lớn của mình…

Đó là khi cô ấy lao mình vào những đam mê, vào công việc, nhưng không phải để quên đi rằng mình đang độc thân đâu nhé, chỉ là vì cô ấy muốn cống hiến hết mình cho cuộc sống mà thôi…

độc thân

Đó là khi cô ấy cười xòa khi có ai đó mai mối, giới thiệu cho cô một anh chàng nào đó, có thể cô ấy sẽ gặp mặt, sẽ làm quen, nhưng cô ấy sẽ có thêm một người bạn…

Đó là khi cô ấy nhận ra rằng trái tim mình đang loạn nhịp, nhưng không phải vì một chàng trai nào đó, mà là vì một bông hoa nhỏ ven đường, hay một buổi sáng mình minh rất đẹp…

Đó là khi cô ấy tự do làm quen với những anh chàng đẹp trai trên phố, mà chẳng sợ có ai đó đang ghen…

Đó là khi cô ấy thoải mái lướt facebook, kết bạn với rất nhều người, làm quen với những người ở tận những phương trời lạ, vì tình bạn thì “càng đông càng vui”…

Đó là khi cô ấy gửi tặng cho những người bạn ảo của mình những món quà nho nhỏ, xinh xắn, những người bạn mà cô ấy luôn luôn coi trọng, cho dù đó là những người mà cô không bao giờ gặp mặt…

Đó là khi cô ấy tự do ăn uống theo cách của riêng cô, mà không cần phải “ý tứ” gì hết, không cần phải lo lắng rằng cô ấy đang mập thêm một kg, hay chiếc váy cô đang mặc có ngắn quá không, hay cổ áo cô đang mặc có hơi rộng quá không…

Đó là khi cô ấy sống cho riêng bản thân cô, cô ấy làm những gì mình thích, đi đến bất cứ nơi đâu cô ấy muốn, đơn giản vì cô ấy chọn cách sống độc thân…

Đó là khi cô ấy ôm vào lòng con cún nhỏ, kể lể với nó đủ thứ chuyện…

Đó là khi cô ấy chăm chỉ đến lớp dạy nấu ăn, dạy cắm hoa, không phải là để đạt chuẩn làm dâu của một bà mẹ chồng, mà đơn giản, chỉ vì cô ấy thích, và cô ấy muốn như vậy…

Đó là khi cô ấy hào phóng tặng cho những người xung quanh cô, hay một người xa lạ những nụ cười thật sự, những nụ cười của một cô gái chọn cách sống độc thân…

Đó là khi cô ấy làm bạn với những cuốn sách, bởi vì đơn giản, chỉ cần có sách, cô ấy sẽ không thấy cô đơn…

Đó là khi cô ấy vô tư cùng bạn gái đi thử váy cưới và sẽ thử luôn một chiếc váy cưới và chụp ảnh cùng cô dâu…

Đó là khi cô ấy thức dậy lúc nửa đêm, và cô ấy khóc, không phải vì cô ấy cảm thấy cô đơn, mà chỉ đơn giản vì cô muốn khóc…

Đó là khi cô ấy vui sướng nhận ra rằng mình có thể ngủ nướng vào những buổi sáng cuối tuần…

Đó là khi cô ấy tự tặng mình một cuốn sách vào ngày sinh nhật và ngồi đọc những lời chúc mừng của bạn bè trên Facebook…

Đó là khi cô ấy bất ngờ và mỉm cười khi bất chợt vào một ngày đẹp trời, cô ấy nhận được một bưu phẩm từ một người bạn ở rất xa…

Đó là khi cô ấy sống là chính mình, không phải vì một người khác mà bắt buộc phải thay đổi…

Đó là khi cô ấy trở thành một người luôn lắng nghe người khác, và cô cũng sẽ có những người bạn luôn luôn lắng nghe cô…

Đó là khi cô mỉm cười với những thất bại, và cười thầm lặng khi đón nhận những thành công…

Và nếu như bạn thấy một cô gái chọn cách sống độc thân, điều đó không có nghĩa là cô ấy ế, đơn giản vì cô ấy được quyền lựa chọn, và cô ấy sẽ không thấy cô đơn…

Nếu sau này bạn cũng sống độc thân…

Nguyễn Thị Phương Thúy

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet




Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Nguyễn Thị Phương Thúy

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

back to top