Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu còn có thế gặp lại anh!

2009-03-24 11:33

Tác giả:


Blog Việt - Anh không còn trẻ.

Em thì đã nhiều tuổi.
Cả hai chúng ta đã phải vượt qua biết bao ngã rẽ, biết bao lối đi quanh co mới nhìn thấy được nhau, người này mới biết được sự tồn tại của người kia trên đời. Dù rằng chúng ta không hề có cơ hội gặp gỡ nhau trực tiếp, nhưng để duy trì được mối quan hệ suốt hơn hai năm qua, không thể phủ nhận một điều, chúng ta có ý nghĩa với nhau. Ý nghĩa như thế nào thì tự mỗi chúng ta hiểu.

Ấy thế mà, lẽ nào chúng ta để lạc mất nhau?

Em đã rất suy sụp, hụt hẫng, tưởng chừng như không thể lết đi được. Nhưng em chưa bao giờ giải quyết nỗi buồn theo hướng tiêu cực, thế nên, em đã lựa chọn tiến lên. Thời gian đầu em vừa đi vừa dấm dứt khóc, nước mắt nước mũi nhoè nhoẹt, vấp ngã liên miên…Rồi lại tự đứng đậy, đi tiếp. Đi được một đoạn thì em không còn khóc nữa. Em đã biết tiết kiệm chính giọt nước mắt của mình. Đi thêm đoạn nữa thì mặt em đã tươi rói, hồn nhiên như cô tiên líu lo nhảy nhót, dịu dàng ngắm nhìn những hoa hoè hoa sói, chim chóc, cây cối bên đường… Em ghi nhớ tất cả, biết đâu một ngày kia sẽ gặp lại anh, em sẽ có nhiều thứ hay ho mà tíu tít kể chuyện.
 
Nếu còn có thể gặp lại anh ở ngã rẽ kế tiếp, lúc đó, em sẽ làm thế nào nhỉ? Có lẽ em sẽ lao đến bên anh, ôm thật chặt và không cho anh chạy thoát nữa! (Không ổn, như thế thì mất thể diện quá!).
Lẽ nào mình lạc mất nhau? - Hình ảnh: Deviantart
Nếu còn có thể gặp lại anh ở một đoạn đường khác, lúc đó, em sẽ xử trí thế nào nhỉ?

Có lẽ em sẽ ngẩng cao đầu, kiêu hãnh bước qua anh, lờ tịt anh. Người dưng thường đối xử với nhau như thế! (Nhưng, nếu như anh cũng phớt lờ em đi thì em biết làm sao?!).

Cũng có thể em sẽ nhảy bổ vào anh, hung hăng đấm đá túi bụi, hoặc nếu không kìm chế được, rất có thể em sẽ “băm vằm” anh ra, moi tim anh ra, xem trái tim anh được làm bằng gì, nếu còn có thể gặp lại anh vào một ngày nào đó…
 
Cũng có thể, nếu còn gặp lại anh, em chỉ đứng im, nhìn như thôi miên vào đôi mắt anh, “điều khiển” anh tiến gần lại phía em, ôm em thật chặt vào lòng, em sẽ vùng vẫy một lúc để lấy lệ, sau đó thì xuội lơ chân cẳng, và sẽ khóc thật to lên ăn vạ cho anh biết!
 
Và, khả năng cao nhất mà em có thể làm nếu còn gặp lại anh tại một thời điểm nào đó, sẽ là tỏ vẻ ngạc nhiên đến…sững sờ, hai mắt sẽ trợn tròn lên toàn lòng trắng là lòng trắng, đầu thì lắc tít mù, tiếp đến em sẽ đon đả ngọt nhạt thăm hỏi dò xét anh, xem anh sẽ phản ứng như thế nào rồi sẽ…tuỳ cơ ứng biến.
 
Tóm lại là, nếu còn có thể gặp lại anh, em vẫn chưa nghĩ ra được một “kịch bản” hoàn chỉnh. Mà em, càng ngày càng già-yếu, em e rằng em không còn đủ sức để đi đến ngã rẽ kế tiếp, nếu anh cứ bắt em phải cùng anh chơi trò đuổi bắt mãi như thế này!

Còn anh, nếu gặp lại em, anh sẽ làm thế nào nhỉ???

Gửi từ Blogger Ô Mai Già

Chia sẻ của độc giả:

Ho ten: bO^ng của Ngo^’
Noi dung: rất nhẹ nhàng làm e cũng có ý nghĩ rằng nếu e gặp a ấy vào 1 đoạn đời khác của mình ...

Ho ten: hoài anh
Email: tanxuan 751 @ yahoo.com.vn
Tieu de: đồng cảm với chị ô mai già
Noi dung: Em có một tâm trạng rất giống chị, đã lâu lắm rồi, kể từ ngày người yêu em nói lời chia tay, em chưa hề gặp lại anh ấy.Đôi khi em cũng băn khoăn tự hỏi như chị , nếu bao giờ em còn gặp lại anh. Nếu như một ngày em gặp lại anh ấy, em cũng không biết phải làm gì nữa. Khóc ư? không thể, em không muốn anh nghĩ rằng, em vẫn là con bé yếu đuối như 8 năm về trước. Còn em sẽ cười ư? cũng không được, vì em không giấu được lòng mình, em không thể quên được anh ấy, vết thương lòng không thể gắn liền được. Vẫn biết, là duyên số nhưng thật sự em không hiểu nổi chúng em đều ở Hà nội, mà 8 năm rồi em và anh ấy không gặp lại nhau, cho dù là tình cở. Em không biết một thông tin gì về anh ấy. Cho dù là như thế nào đi chăng nữa , em rất mong được gặp lại anh dù chỉ một lần thôi.

Ho ten: minhthu
Dia chi: dalat
Email: minhthu247@yahoo.com
Noi dung: rat de thuong,rat chan that,va rat con gai! cu tuong tuong ra moi tinh huong di ban ah! nhung thuc ra den khi gap lai thi moi chuyen no chang jong nhu minh tuong tuong dau ban ah! tinh yeu la tro choi tron tim ma fai ko ban!

Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Mình cũng không biết khi gặp lại anh ấy mình sẽ hành động như thế nào, có thể mình sẽ yết kiêu như tính cách của mình mà cũng thể là những tiếng khóc nức nở... Bọn mình chia tay nhau khi không gặp trực tiếp... Mình mong gặp anh ấy một lần lắm

Ho ten: xa lac xa lo
Dia chi: hanoi
Email: trangmikot@yahoo.com
Tieu de: tat ca deu co the quen het!
Noi dung: minh cung vua trai qua hoan canh do!nhung minh neu gap lai nguoi do chi la mot anh mat khinh bi,boi nguoi do ko co chut "ban linh dan ong".Con tat nhien tuy tung ly do chia tay de nguoi ta co cam xuc the nao khi gap lai..dung ko ban?Cam on ban da viet duoc nhung dieu ma minh chi nghi duoc ma ko the viet ra duoc nhu ban!

Ho ten: Hà Thanh
Dia chi: Hải Phòng
Email: hathanh1982vn2003
Tieu de: Cảm ơn you
Noi dung: Cảm ơn you vì những lời tận đáy lòng. Ngày mai mình và anh ấy sẽ gặp lại nhau sau một tháng quen biết. Một cuộc tình chớp nhoáng trong cuộc đời mình. Những lời ngọt ngào, yêu thương, những lời hẹn ước. Ngày mai mình sẽ gặp lại anh ấy, gặp lại anh ấy khi cả hai đều đã có người yêu. Mình sẽ làm gì, cứ để cảm xúc lấn át tất cả? Hay lý trí để hiểu rằng cần dừng ở nơi dừng lại? Đến giờ phút này mình cũng không biết sẽ phải làm gì. Chỉ biết sau ngày mai, anh ấy và mình sẽ lại cách xa nhau hàng trăm cây số. Mình sẽ làm gì đây?

Ho ten: tobo
Noi dung: Nếu còn có thể gặp lại - cho dù có xây dựng bao nhiêu kịch bản - cũng chỉ là những kịch bản một chiều không tương tác. Thay vì loay hoay với chính mình bằng những giận hờn yêu thương ghét bỏ - những dồn nén thứ tha, chi bằng cứ thả lỏng, để mọi chuyện thật tự nhiên. Bởi người kia, một khi đã quay lưng, là mọi thứ đã không còn quan trọng. Và rằng, một lúc nào đó, thật vô chừng, mình có thể biết người ta vẫn nhớ đến mình, vẫn nghĩ đến mình, dẫu không nhiều như những gì mình dành cho người đó. Tôi thích đoạn điệp khúc trong You will miss me - some love never die...

Ho ten: An
Email: tu_khuc_song@yahoo.com
Noi dung: Một bài viết không thể đặc sắc hơn. Mình cũng đang cố nghĩ cho ra 1 kịch bản hoàn chỉnh cho câu chuyện của chính mình.hì....

Ho ten: Võ Minh Phú
Dia chi: 37- Vạn Bảo - Ba Đình - Hà Nội
Email: minhphu.vo2hotmail.com
Tieu de: Hãy bước đi khi vẫn còn đủ sức
Noi dung: Cảm ơn bạn đã tưởng tượng ra những ngã rẽ rất hay và sinh động. Nhưng " Cuộc đời là câu chuyện do mỗi người tự viết" nên bạn hãy bước lên phía trước, một khi bạn đang còn đủ sức. Đừng dựng lại chờ 1 ngày nào đó anh ấy sẽ tới kéo phăng bạn đi qua khỏi cuộc đời. Và lúc đó bạn đang ngủ mơ, hãy tỉnh giấc sau giấc mơ đẹp bạn à. Một khi bạn đi tiếp, sẽ gặp một người khác, có thể người đó được tạo hoá sinh ra để thay thế cho người mà bạn đang cần. Lúc đó bạn sẽ thấy: " May mà mình đi tiếp và đã gặp được 1 chàng hoàng tử giao nhau với bạn ngay ngã rẽ tiếp theo thì sao?" Chúc bạn thành công ở các ngã rẽ tiếp theo, nếu gặp được anh thi cúc mừng bạn, còn không gặp được anh thì hãy gặp một người khác anh và tốt hơn anh bạn nhé. Cảm ơn vbạn và cảm ơn độc giả đọc lời bình này Võ Minh Phú - Thanh Lâm - Thanh Chương - Nghệ An

Email: minhle.tran@yahoo.com.vn
Noi dung: Có những lúc trên dòng đời tấp nập.... Nhưng được gặp em thì anh lại để lỡ mất cơ hội mất rồi. Cũng bởi cái tôi của a quá lớn, cũng bởi tự tin a có thể sống bằng lý trí của mình, có thể quên em nhưng sao lòng anh suốt hai năm qua luôn thấy tê tái. Nhìn thấy em anh cứ phải đè lòng xuống, lảng tránh ánh mắt, vì anh biết chỉ cần đối diện ánh mắt ấy là a sẽ sẵn sàng bỏ mặc tất cả, kể cả niềm hạnh phúc mà em đang có. A biết mình ko có quyền làm thế. Chúc OMG sớm gặp lại người xưa để có thêm 1 cơ hội cho tình yêu của mình. Vẫn biết yêu là ko bao giờ hối tiếc!

Ho ten: Tamtrang
Dia chi: Hanoi
Email: tamtrang@yahoo.com
Noi dung: Omaigia, toi chac chi dang o cai tuoi da gia voi dung nghia cua no. va chi dang song khong duoc suon se trong hanh phuc gia dinh. Boi chi van dang mo tuong den mot nguoi dan ong, ma nguoi do lai dang co mot cuoc song hanh phuc voi vo con. That dang tiec cho nga re nay cua chi. Toi cung la dan ong, toi hieu dan ong hon phu nu hieu ve ho. Boi toi cung co tam trang giong nguoi dan ong ma chi dang muon gap. Vi toi cung da di cong tac, da gap nguoi dan ba giong chi. Nhung chung toi doi tot voi nhau chi tren linh vuc cong tac. Cai kho cua phu nu la hay ngo nhan, lam tuong do la tinh cam giua dan ong va dan ba. Thuc chat dan ong chung toi thuong hay giup do phu nu nhiet tinh lam_ vi la dan ong ma_ kho the day. Nguoi phu nu toi bat gap trong cong viec cung cu deo dang toi nhu chi deo dang cai " anh ay" cua chi y. Chi oi dung nen cu gap nhau tren moi nga re ma cu luu luyen the thi kho lam. Dan ong chung toi nhat la dan ong dung dan nhu anh ban chi gap y, ho vi gia dinh va vo con nhieu hon nhung nga re ngang tat, gap go vu vo. Dung buon va dau kho lam gi, dung mong doi lam gi, vo ich thoi chi a. Cai tinh cam cua chi nen gianh cho lua tuoi doi muoi. Chu o cai tuoi GIA nhu chi ko nen the. Minh can lam guong cho con cai va nen cham chut cho cai minh duong co. Dung vien vong , mo mong kho lam chi oi. Chuc chi nhin dung ban than minh va vui voi cai minh hien co. Lam duoc nhu vay thi giup cho dan ong chung toi khong bi sa nga va lam tron bon phan cua nguoi chong tot trong gia dinh. Cam on bai viet cua chi.
 

Ho ten: Mushroom
Dia chi: HN
Noi dung: Nếu em gặp lại anh???? Câu này của bạn hay đấy!!! Cứ tưởng tượng thật nhiều kịch bản đi. Nhưng bạn tin không mọi chuyện sẽ chẳng theo bất kỳ một kịch bản nào cả. Vì trái tim nó có lý lẽ riêng! Và có một điều tôi thích ở bài viết của bạn là mọi kịch bản bạn đưa ra . . . quá là đặc biệt ^_^!

Ho ten: trove
Dia chi: pho bang an ha lang giang bac giang
Email: hay_nho_toi_anh_25251325@yahoo.com
Noi dung: bai viet hay lang mang , di vao long nguoi . minh cung muon viet 1 bai ve nhung hien tai va sau nay no la ky niem ma` minh muon co nhung ky niem no nhung no ko con nhu ngay xua nua

Ho ten: Phương
Dia chi: Nam Định
Noi dung: Còn mình thì mình ước không bao giờ gặp lại ngươì ấy nữa, quá khứ hãy cứ để là quá khứ, hãy coi đó là những kỷ niệm. Bây giờ mỗi người cũng đã lựa chọn cho mình một con đường riêng, nếu gặp lại nhau sẽ làm cho cuộc sống ấy bị xáo trộn và người đau khổ không ai khác lại chính là mình.

Ho ten: Cát Anh
Dia chi: TP HCM
Email: cat_anh04@yahoo.com
Noi dung: Em không biết nếu mình lâm vào trường hợp đó thì sẽ xử sự ra sao. Nhưng em sẽ cố gắng mừng rỡ như hai người bạn lâu ngày gặp lại, pha chút ngạc nhiên vì đột ngột, xúc động nhưng có sự kềm chế.Và lịch sự đến cùng (nếu có thể). Còn nếu người kia làm ngơ thì em sẽ nhìn thẳng phía trước mà bước. Chúc chị sẽ có cách cư xử thật hợp tình hợp lý nếu như gặp lại người ấy nhé

Ho ten: Khiet Lang
Dia chi: Hue
Email: muathuanthanh_roi@yahoo.com
Tieu de: Gap lai anh?
Noi dung: Tôi cũng đã từng có n câu hoi như thế? Gặp lại anh thì nên xử sự ntn? Tự tin thì tôi có thừa nhưng vẫn có chút gì đó ko tự nhiên nhưng tất cả hãy để nó đến và đi tự nhiên...Vậy thôi...

Ho ten: 123
Dia chi: ha noi
Email: coi@yahoo.com
Tieu de: hai đường thẳng song song
Noi dung: đọc thấy hay thấy giống tâm trạng của tôi quá.bọn ttôi có tình cảm với nhau từ khi học cấp 2, lên cấp 3 mỗi đứa 1 nơi, vì cái tôi của bản thân quá lớn tôi đã quyết định ko liên lạc với bạn ấy nữa, thực ra năm học lớp 10 nhân dịp sinh nhật của bạn ấy tôi đã gửi thiệp để chúc mừng sinh nhật bạn ấy nhưng phong bì tôi lại ko ghi địa chỉ người gửi và tôi hi vọng bạn ấy sẽ nhận ra tôi và sẽ viết thư cho tôi nhưng ko-ko hề có 1 lá thư hồi âm và tôi cũng ko biết là bạn ấy có nhận ra tôi chính là người đã gửi bức thư đó ko. Và từ đó tôi ko hề liên lạc với bạn ấy mặc dù biết rất rõ địa chỉ của bạn ấy.3 năm cấp 3 trôi wa thật nhanh và rồi 2 đứa cùng vào đại học,cũng chẳng liên lạc j cả-ko fải là ko thể biết địa chỉ mà vì tôi luôn mong rằng "nếu có duyên thì sẽ gặp lại",và rồi đến năm thứ3 đại học tôi đã tình cờ gặp lại bạn ấy tại 1 điểm dừng xe bus-khi tôi đi xe đạp ngang wa còn bạn ấy đang đứng chờ xe bus ở đó,khi tôi lướt wa bạn ấy đã nhận ra và gọi tên tôi-tôi ngoảnh lại và ko tin vào mắt mình nữa-"ko ngờ lại gặp cậu".Mặc dù cái tình cảm từ hồi con nít ko fải là yêu chỉ là hơi thíc thôi dù sao nó cũng ko fải tình bạn đơn thuần...và sau lần gặp gỡ tình cờ đó 2 đứa cho nhau địa chỉ, mail, nick và rồi sau đó là sđt. Hiện jờ 2 đứa vẫn liên lạc (thỉnh thoảng) và rồi khi gặp lại chúng tôi cứ như 2 đường thẳng song song ấy. Nếu còn có thể gặp lại a...

Ho ten: NPX_Girl
Dia chi: HN
Email: smallnhoc@yahoo.com
Tieu de: " nếu có thể..." như thế!
Noi dung: Bạn à! Tôi cũng đã từng hy vọng và tưởng tượng ra nhiều cách mà tôi sẽ ứng xử nếu 1 ngày nào đó tôi gặp lại bạn trai cũ. Và bạn biết tôi đã cư xử thế nào sau 3 năm gặp lại anh ấy không? Như thường lệ, mỗi tuần tôi phải đi học thể dục 1 buổi ở trường. Tôi đang đợi xe buýt thì thấy anh đang tiến lại gần. Tôi cũng đã ngạc nhiên lắm, mặc dù tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách ứng xử nhưng tôi đã không áp dụng đc cách nào cả. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng trống đập dồn dập trong tim tôi. Và tôi cố kìm nén cảm xúc của mình. tôi mỉm cười hỏi anh ( 1 cách xã giao), hỏi về cuộc sống của anh. Và thật bất ngờ anh sống rất gần tôi, chỉ cách nhau vẻn vẹn 1 ngõ nhỏ, anh học đối diện nơi tôi học. Nhưng tôi đã để lòng kiêu hãnh của mình làm mất anh lần nữa.....Cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi gặp lại anh......cảm ơn bạn đã nói lên những điều mà tôi không thể nói.......

Ho ten: Nguyen Trung Hieu
Dia chi: Korea
Email: trunghieu_1211@yahoo.com
Tieu de: Toi muon gap lai em mot ngay gan nhat
Noi dung: Cam on chi da co bai viet rat dong cam voi noi long cua nhieu nguoi .Toi va nguoi ay cung dang roi vao hoan canh nhu chi.Nhung nguoc lai nguoi viet bai nen day la toi cu ko phai nguoi do.Chung toi chia tay sau 5 nam yeu nhau va bay gio co ay cung dang co tam trang nhu chi va mo nguoi o day.Chung toi chia tay khi 2 nguoi o xa nhau ,noi la o toi di xa qua lau.5 nam yeu nhau ma chung toi c gan nhau duoc hon 1 nam...gio thi toi o rat xa..Toi rat mong mot ngay gan nhat duoc cho ve gap lai em.Toi se xin loi em va hoi em mot cau"Anh co the lam gi cho em bay gio? "moi nguoi hay tra loi giup toi,toi co len lam phien nguoi ay nua ko?cam on chi O MAI GIA

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhịp cầu nào cho hai bờ cách biệt

Nhịp cầu nào cho hai bờ cách biệt

Hãy nhớ rằng: Hạnh phúc lớn nhất của đời người là được sống cuộc đời mà mình đã chọn, chứ không phải cuộc đời mà người khác mong muốn. Đừng để đến khi thanh xuân qua đi, ta chỉ còn lại những luyến tiếc. Hãy can đảm cầm bút và tự viết nên chương nhạc của riêng mình, dù nốt trầm hay nốt bổng, miễn là nó được cất lên từ chính trái tim dũng cảm của bạn.

Yêu một người không biết mình là ai?

Yêu một người không biết mình là ai?

Có bao giờ bạn yêu một người… không biết mình là ai. Yêu một người mà bản thân cũng không biết chưa?

Nơi đây có bình yên (Phần 2)

Nơi đây có bình yên (Phần 2)

Có những đêm học bài xong, tôi nằm nhìn lên trần nhà và tự hỏi giờ này anh đang làm gì. Có lúc tôi nghĩ xa hơn, nếu giữa tôi và anh có một mối quan hệ khác thì sao, rồi lại tự giật mình vì nhận ra một người như anh có lẽ sẽ không bao giờ để ý đến một người quá yên lặng như tôi.

Dù cho thế nào đi nữa thì con vẫn yêu mẹ nhiều lắm

Dù cho thế nào đi nữa thì con vẫn yêu mẹ nhiều lắm

Ai cũng có quyền sống cuộc sống mà họ mong muốn và chẳng ai có quyền áp đặt người khác phải sống theo ý mình cả. Bạn không thể sống hài lòng tất cả mọi người được thế nên hãy sống làm sao bạn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ là được.

Khó buông

Khó buông

Một tin nhắn “anh thương” nhưng tim Diệu lại rạn nứt đến tận cùng. Câu chuyện là hành trình của một cô gái vừa chăm sóc diện mạo bề ngoài, vừa cố níu lấy chính mình bên trong: giữa nỗi cô đơn, những lời hứa rỗng và một quyết định định mệnh. Đọc để thấy rằng đôi khi mạnh mẽ nhất là biết buông. Đâu dễ mà từ bỏ một người mình từng thương.

Đơn phương

Đơn phương

Cuối cùng, anh chọn ra đi theo cách mà cô đã rời bỏ thế giới này. Trong suy nghĩ cuối cùng, anh không nghĩ đến cái chết mà nghĩ đến cô. Chỉ có một điều duy nhất: nếu đi cùng một con đường, có lẽ ở nơi nào đó, cô sẽ không phải ở một mình.

Xuân về nghe điệu hát Then

Xuân về nghe điệu hát Then

Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

back to top