Nếu ai đó níu giữ, em sẽ ở lại Hà Nội…
2012-02-22 14:55
Tác giả:
Blog Việt
Lời tác giả: “Cảm giác được chia sẻ cho một ai đó mà không sợ bị phát hiện vẫn làm tôi muốn nhấn Send mỗi lần gửi bài. Cám ơn các bạn vì đã chia sẻ!”
“Hạnh phúc” của em!
Mỗi tối đi ngủ, trước khi nhắm mắt lại, em đều cầu xin để lại được mơ một giấc mơ thật đẹp về anh, về tương lai và cuộc sống mới. Những giấc mơ tuy không biết có trở thành sự thật hay không, nhưng nó đủ làm em cảm thấy cuộc sống sẽ tuyệt vời lắm. Những lúc đang còn say đắm trong giấc mơ dài ấy, em không muốn mình tỉnh thức, hay nếu như có bất chợt giật mình, em lại sẽ cố nhắm nghiền mắt, mong gặp lại nụ cười đang còn thoáng đọng trên môi. Em sẽ kể cho anh nghe về những giấc mơ đó của em nhé, được không?
Em đã mơ được xuống phố cùng anh khi xuân về, đi qua những con đường ngập tràn hương sắc ngày tết, màu đỏ hoa đào rực rỡ, màu vàng chín mọng của những tán quất trĩu quả, hay cái mùi ngai ngái của những xấp lá dong gói bánh chưng được bày bán ở chợ. Bên một góc Văn Miếu, những ông đồ già xếp nghiên mực ngồi cho chữ. Em sẽ dừng lại, xin một chữ mà em thích, đó là chữ “Phúc”. Chúng mình sẽ cùng nhau lắng nghe những âm thanh của năm mới, tiếng những lộc non cựa mình thức giấc, hay tiếng mưa phùn đan chéo trên mặt đất, trao nhau một nụ hôn thật khẽ khi mùa xuân về.
Em đã mơ sẽ cùng anh đến với Hồ Tây trong một buổi chiều mùa hạ, ngồi đón gió mát lành từ hồ thổi đến như bao đôi tình nhân khác, ngồi tán gẫu nơi quán café ven hồ, ngắm nhìn những đóa sen nở rộ hồng biếc cả một góc trời.

Mời bạn Click vào đây để nghe ca khúc Để dành - Ảnh minh họa
Em đã mơ sẽ cùng anh dong duổi trên những con đường đổ đầy lá vàng, trong cái gió heo may cuối thu, mang theo phảng phất hơi lạnh của tiết trời giao mùa. Em sẽ chạy biến đi như một đứa trẻ, cố kiếm cho được một bông ban tím cài lên tóc, và bắt anh chụp cho những bức ảnh thật đẹp. Hà Nội mùa thu là đẹp nhất phải không anh? Anh đã từng nói thế mà. Nhẹ nhàng, em đặt lên má anh một nụ hôn mùa thu thật ngọt, và nói vào tai anh rằng: “Em yêu anh, chàng trai mùa thu ah”. Anh sẽ nở một nụ cười, ôm em vào lòng, vuốt nhẹ những lọn tóc đang rủ mình nơi ngực anh. Em sẽ cùng anh đi qua hết tất cả những con đường của mùa thu cuộc đời, sẽ mang đến những cơn gió heo may, những bông ban tím cài trên tóc, những tối Hà Nội lung linh ánh đèn. Anh sẽ vẫn đứng ở đó, như Hà Nội vẫn yên bình qua năm tháng. Nơi góc nào đó của Hà Nội, mùa thu đã ở lại.
Em đã mơ…những mùa đông đi bên anh, ấm áp!!! Em sẽ đưa tay vào túi áo anh, cùng anh chạy xe qua những góc phố kỉ niệm. Anh cũng sẽ bất chợt đưa tay vào trong túi, nắm lấy bàn tay em đang lạnh tê dại. Hai bàn tay đan vào nhau, như hai cuộc đời gắn kết không thể tách dời. Em sẽ đi theo anh, tới những nơi anh muốn em đến, như những góc ký ức của anh về điều đã xa. Em sẽ lại ngu ngơ hỏi anh: “mình đã đến đây bao lần rồi anh nhỉ?”. Và cũng bất chợt, nơi khóe mắt của em sẽ có những hạt nước lạnh, như hạnh phúc chảy trôi qua năm tháng. Em sẽ che dấu, để anh không thấy những giọt nước ấy. Sẽ lại cho tay vào túi áo anh, ôm anh thật chặt, không để anh dời xa. Chúng mình lại sẽ đến những quán café nhỏ của một Hà Nội xưa mà anh biết…cùng ngắm nhìn Hà Nội từ trên cao với vẻ đẹp vốn có vào buổi tối. Nép mình vào vai anh, nghe anh hát một bài hát nhẹ nhàng “đưa em qua bao phố phường, bao sắc màu, bao ánh đèn, ngồi ăn một quán ven đường…Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng đậm chất thơ!”. Hay cũng có khi cùng anh ăn một ly kem đá lạnh buốt trong mùa đông, ngồi bên anh mà hai bàn tay nắm chặt, đón lấy cái vị ngọt ngào khác lạ.
Em đã mơ…sẽ cùng anh đến một miền đất ngập tràn ánh sáng mặt trời, nơi biển xanh vỗ bờ cát trắng. Ngả đầu trên vai anh, em sẽ ngủ một giấc ngon lành, không vướng bận những suy nghĩ về cuộc sống bộn bề. Anh ở đó, bình yên như biển ngàn đời, và em sẽ là bờ cát để biển gối đầu nghìn năm. Đêm xuống, mình sẽ trao nhau một nụ hôn trong ánh sáng bạc của trăng và biển, thật đẹp phải không anh?
Em đã mơ…những ngày tháng cuộc đời em sẽ luôn có anh bên cạnh. Một đám cưới nhỏ nhưng đầy ắp nụ cười. Em sẽ chụp thật nhiều ảnh cưới, trong bộ váy trắng tinh khiết, để lưu lại thời gian đẹp nhất của chúng ta. Và tất nhiên ảnh cưới thì không thể thiếu biển, nơi bình yên mà em luôn tìm đến, và cả những vật đáng yêu nữa chứ. Anh sẽ luôn đồng ý phải không?
Em đã mơ…một giấc mơ về gia đình hạnh phúc, em sẽ chăm sóc cho anh. Mỗi ngày, em sẽ cố gắng trau dồi nhiều hơn những món ăn ngon, sẽ nấu cho anh những món ăn đặc biệt nhất trong chuỗi những món tủ của em. Những món ăn cổ truyền của Việt Nam, cả những món ăn em đã học được từ lúc bắt đầu bước chân ra Hà Nội. Tất nhiên không thể thiếu những món ăn Hàn Quốc mà em đã quyết định dấn thân vào nhà hàng chỉ để học nấu, và cả những ly nước thật ngon miệng và bổ dưỡng cũng là sở trường của em nữa chứ.
Mỗi buổi sáng, em sẽ thức dậy trước, ngắm nhìn gương mặt của anh, người thuộc về em. Em sẽ chạm tay thật khẽ vào đôi lông mày đen rậm của anh, vào bờ môi anh, vào đôi mắt anh, vào cái mũi ngộ ngộ của anh nữa…nhẹ đến nỗi anh sẽ nghĩ đó chỉ là một cơn gió mùa hè thoáng qua thôi. Và anh sẽ cựa mình, sẽ mở mắt và giang tay thật rộng đón lấy em. Em – không thể nào từ chối ấm áp đó, cuộn tròn vào vòng tay anh, cảm nhận những luồng thở nóng rẫy trên mái tóc. Em sẽ yêu lắm cái khoảnh khắc đó, để mỗi ngày trôi qua, em hiểu rằng em yêu anh nhiều đến thế nào. Trước khi anh đi làm, em sẽ chạy đến giúp anh chỉnh cavat, sẽ đón nhận cái hôn ngọt của anh. Mỗi tối lại đón anh về với mâm cơm nóng hổi ngon lành. Vào cuối tuần, chúng mình sẽ cùng nhau hẹn hò như những đôi tình nhân, sẽ đi xem phim và thưởng thức những món ngon của Hà Nội, sẽ dạo bước trên những con đường quen thuộc, hay khám phá về một miền đất nào đó.

Mời bạn Click vào đây để nghe ca khúc Để dành - Ảnh minh họa
Khi em mang thai, anh sẽ hằng ngày phải chịu đựng cái sự khó chịu của em trong những tháng ngày mệt nhọc. Em đang cố tưởng tượng ra vẻ mặt của anh khi phải giặt đồ, rửa bát. Và em cũng sẽ tưởng tượng niềm vui hiện rõ trên gương mặt anh khi nghe tiếng chân con đạp dồn trong bụng em. Cả sự lo lắng và những giọt mồ hôi trên trán anh khi nghe tiếng em thét gào lúc con chào đời. Nếu là con gái thì sẽ giống em, còn con trai thì sẽ giống anh nhé? Gia đình của chúng ta sẽ đón một thiên thần thật đáng yêu đến và ở lại, và chúng ta sẽ yêu thương sinh linh bé bỏng đó thật nhiều phải không anh? Nhưng em sẽ không chỉ yêu con, mà em sẽ chia đôi trái tim để đủ thời gian dành cho anh – tình yêu của em nữa.
Em sẽ là một người vợ đảm đang, để anh yên tâm làm tốt công việc của mình. Em sẽ là một người mẹ tốt, để con của chúng mình biết nó là gia tài lớn nhất của bố mẹ. Em cũng sẽ cố gắng thật nhiều để làm một nàng dâu thảo, chăm sóc những người thân yêu của anh bằng cả trái tim chân thành.
Em cũng đã mơ khi con chúng ta đến tuổi dựng vợ gả chồng, em và anh sẽ cố gắng hết sức để tìm cho con một người có trái tim ấm áp, yêu thương, để suốt cuộc đời con sẽ hạnh phúc như chúng mình anh nhỉ?
Em còn mơ…khi chúng ta tóc đã nhuốm màu bạc, thời gian mỗi ngày trôi qua thật nhanh. Em và anh sẽ lại cùng nắm tay nhau đi qua phố phường Hà Nội, trong mùa thu xào xạc lá. Em sẽ nhờ cháu gái chúng ta ngắt cho một bông ban tím, cài lên tóc nó và nhớ lại chính mình của ngày xưa. Khi đông đến, em sẽ đan cho anh một cái khăn mới thật ấm áp, để anh lại nắm tay em thật chặt trong mùa đông lạnh.
Và em cũng sẽ là người ra đi trước anh nhé, để em không phải đau đớn đến chết lặng khi không còn anh bên cạnh. Em biết là ích kỷ, nhưng anh cũng hiểu rằng em yếu đuối lắm đúng không? Nếu không có anh, em sẽ không còn một chút nghị lực để sống. Vì thế anh sẽ tha lỗi cho em ngay mà…
Em đã mơ thế đấy “hạnh phúc” ah! Cứ mỗi ngày, em đều ước mình mơ thấy những điều đó. Nhưng! Hạnh phúc thì quá xa vời, và giấc mơ thì chỉ là giấc mơ phải không anh? Anh – hạnh phúc – không biết bây giờ đang ở nơi nào? Em đã vô tình một lần chạm phải một phần của giấc mơ, và ngỡ như đó là hiện thực. Nhưng rồi em chợt bừng tỉnh, bởi khi ước muốn nhiều, người ta sẽ càng nhận về thất vọng nhiều hơn. Em sắp xa dời Hà Nội, chỉ vài tháng nữa thôi. Có người hỏi em sẽ đi đâu? Em không biết, nhưng có lẽ em sẽ phải đi, vì đó không phải là nơi thuộc về em. “Nếu có gì đó níu giữ, có thể em sẽ ở lại”. Nhưng chỉ là giả định thôi. Em sẽ nhớ lắm những kỉ niệm về Hà Nội, những kỉ niệm em không ngờ mình đã chạm tới…để mang theo đến một miền đất khác làm ký ức cho riêng mình. Hà Nội trong em sẽ vẹn tròn hơn nếu có anh, nhưng mặc dù vậy nơi này cũng đã cho em trải qua biết bao cung bậc cảm xúc. “Những gì đã qua em sẽ để dành suốt đời”…

Mời bạn Click vào đây để nghe ca khúc Để dành - Ảnh minh họa
Sau này, em sẽ trở về Hà Nội, sẽ đi tản bộ dưới những tán cây của con đường Hoàng Diệu, sẽ đi tìm những bông ban tím trên con đường trước lăng Bác, sẽ chạy đến một góc café Phố cổ, sẽ tìm những món ngon mà em chưa từng ăn, sẽ gặp lại những gương mặt thân quen…và em cũng sẽ tìm lại trong ký ức những giấc mơ về anh, “hạnh phúc” nhé!
- Gửi từ email Hoa Mặt Trời - thuyduong9066@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không bình thường
Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

