Này anh, hãy cứ yêu người đến sau hơn em nhé!
2015-01-05 01:05
Tác giả:
Ai rồi cũng sẽ lớn, rồi cũng sẽ khác đi, cũng sẽ tìm cho mình một con đường mới và bước tiếp. Bởi vì, cuộc sống của chúng ta không biết mỏi mệt, nó không biết nghĩ ngơi và chẳng chờ đợi ai bao giờ cả. Anh và em cứ đứng đấy, khoảnh cách gần nhau thôi, có thể ta bước tới gần nhau, có thể bước lùi lại và xa nhau, thậm chí ta cứ đứng yên đấy và nhìn nhau rồi cũng sẽ lạc mất nhau thôi vì cuộc đời vốn dĩ là vòng xoáy anh ạ, chỉ khi ta thật sự đủ mạnh mẽ để nhìn về nhau, để sống cho nhau hẳn lúc ấy ta đã không như lúc này anh nhỉ…
Yêu rồi xa, bên nhau rồi lại hờ hững đánh rơi nhau vì những cái nắm tay rất vội..Một lúc nào đó rồi con tim sẽ lại rạo rực, ánh mắt sẽ lại nồng nàn với một tình cảm mới, vẫn cười đấy dẫu biết rằng có thể ta laị khóc khi người đi, biết là đau nhưng không ai đủ mạnh mẽ để khước từ hai tiếng yêu thương và chọn cho mình một trái tim sắt đá.
Em cũng thế anh ạ, dù biết sẽ lại khóc khi lạc mất yêu thương nhưng em thà cứ đau, thà cứ nghĩ mình sẽ khóc cạn hết cả nước mắt rồi thôi, nhưng em cũng sẽ lại yêu để biết cuộc đời này không vô vị, để biết đâu là vị ngọt đầu môi, vị đắng trong lòng.
Này anh, anh đừng bảo người con gái như em là khờ dại nữa. Cũng thôi đi cái kiểu tỏ ra mình chung thủy cứ khư khư ôm mãi thứ tình cảm đã ngủ quên tự ngàn năm. Buông bỏ đi anh như em này, mạnh mẽ yêu và mạnh mẽ để quên. Yêu thêm một, hai hay ba người nữa là không quan trọng anh ạ, là vì ta hãy còn trẻ lắm, ta hãy cứ yêu đi, yêu đến khi nào không thể nữa. Anh biết đấy, cuộc đời có không ít những điều tuyệt đối, nhưng tình yêu lại không nằm trong số đó, tình yêu là bất biến là vô hình, là khái niệm mà ngôn từ của chúng ta cũng trở nên bất lực, đó là món quà của Thượng Đế dành cho loài người chăng? Em đã nghĩ thế đấy, vậy nên anh ơi hãy đánh thức nó đi! Hãy làm cho nó bừng tỉnh sau một giấc mơ dài tẻ nhạt. Anh đâu rồi chàng trai nồng nàn của trước đây, anh yêu em là có thật, em biết và hiểu tình cảm ấy của anh, thế nhưng ta đã lạc mất nhau rồi anh ạ, anh cũng phải mở cửa trái tim anh cho em ra đi chứ, vì tình yêu là phải biết chấp nhận giữa biết yêu và biết quên hoặc là cho mình cơ hội để quên anh à, cánh cửa yêu thương này đóng lại hẳn đâu vì nó muốn ngủ quên, chẳng qua là nó đang chờ thời gian đến và mở ra cho anh một cánh cửa yêu mới đấy, cứ thử xem anh nhé.

Đừng vì em mà đánh mất niềm tin vào những người con gái khác có được không anh? Xin anh đấy, hãy thôi nghĩ rằng những người con gái dễ yêu và dễ quên như em là giả dối là thiếu đi sự thủy chung. Con gái dù có mạnh mẽ đến đâu cũng cần lắm một người con trai bên cạnh, cần lắm một bờ vai để tựa vào những khi yếu lòng anh ạ. Con người nói cho cùng thì cái việc tồn tại và những nỗ lực phấn đấu, những mưu toan, tranh giành, cái kết là vẫn mong được đầy đủ và hạnh phúc như họ muốn đấy anh. Thế nên, việc em mạnh mẽ để đứng lên đi tiếp sau những đỗ vỡ, những tổn thương cũng chính là cái cách mà em chọn để tiếp tục hành trình tìm kiếm yêu thương, anh ạ.
Chẳng muốn tự biện minh đâu, nhưng thật sự em chẳng muốn từ bỏ bất cứ cơ hội nào của mình nữa, vì tuổi trẻ là hữu hạn với thời gian của một đời người, em sẽ cứ yêu, sẽ cứ đau, sẽ cứ khóc…Nhưng rồi em sẽ lại cứ yêu thôi vì em chẳng muốn bỏ lỡ chàng trai thật sự của mình.
Giữ mãi một tình cảm không phải là chung thủy đâu anh. Người ta chỉ nói đến nó trong cái khoảnh khắc cả hai người đang yêu nhau thôi, yêu nhau và không hề lừa dối nhau vì bất cứ lý do nào đấy. Đó là một chuyện, còn việc mở cửa trái tim mình sau những đỗ vỡ hay không là một chuyện khác nữa có phải không anh? Thế nên, anh hãy cứ yêu người con gái đến sau đi anh nhé, hãy mở rộng trái tim mình ra thêm chút nữa, tình cảm anh dành cho em bấy nhiêu đó cũng đã quá đủ rồi.
Quên đi một người trước là cách công bằng nhất đối với người đến sau trong tình yêu. Vì anh sẽ chẳng yêu được ai nữa đâu nếu cứ giữ khư khư những kỷ niệm cũ trong lòng. Này anh, hãy cứ yêu người đến sau hơn em nhé vì họ chính là người sẽ làm những vết thương của anh lành lặn. Biết thế, nên em đã chọn cách quên đi anh để trả cho người ấy của em sự công bằng vốn cần và nên có. Yêu thương mấy rồi đến lúc cũng nhạt nhòa, đoạn kết có khác nhau hay không là do ở mỗi người thôi anh ạ!
Cứ đi tiếp để yêu thương hay quẩn quanh chìm vào bóng tối…
- Mai Lê
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Âm vang tháng Tư
Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Hãy cứ yêu hết mình
Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.
Chấp niệm
Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.
Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai
Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.
Thời thanh xuân đáng nhớ
Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.
Sau tất cả cũng quay về bên nhau
Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.
Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?
Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.


