Phát thanh xúc cảm của bạn !

Muốn tránh xa cảm xúc tiêu cực nơi công sở, đừng kết thân với đồng nghiệp này

2021-02-03 01:22

Tác giả:


Chốn công sở muôn hình vạn trạng với đa dạng kiểu người phức tạp. Người chăm chỉ, kẻ lười biếng, người giỏi giang, kẻ dại khờ, người hiền lành, kẻ lắm mưu mô...

***

Song tựu trung, về căn bản vẫn có thể chia thành 2 kiểu chính. Đầu tiên là những người truyền cảm hứng sống đến bạn và thúc đẩy chị em đạt được hoài bão, ước mơ. Mặt khác, kiểu người còn lại giống như những "ma cà rồng" hút năng lượng và khiến cảm xúc trở nên tồi tệ hơn.

Hãy cùng theo dõi loạt tranh dưới đây để hiểu rõ thêm về 2 kiểu người trái ngược chốn công sở này nhé:

1. Người tiêu cực luôn giữ một đức tin lớn vào việc mọi chuyện sẽ có kết cục không tốt đẹp. Họ tự đắc với trải nghiệm của bản thân và phán xét vội vã. Ngược lại, những ai lạc quan, ấy là khi họ thực sự nếm trải đủ dư vị thành-bại để biết cứ nỗ lực hết sức dù tương lai có ra sao.

2. Một người sếp tiêu cực khi nhân viên trình bày dự án sẽ luôn gạt phăng tất cả và nói rằng không thể thực thi. Nhưng một lãnh đạo có tâm, có tầm sẽ hiểu dẫu cho phương án có bất khả thi thì họ vẫn muốn nhân viên theo đuổi để bộc lộ những khả năng tiềm tàng và biết đâu, trong quá trình nỗ lực sẽ ra được kết quả tốt, hiệu quả.

3. Tất nhiên, làm việc vẫn cần đem lại hiệu quả và doanh thu, song điều đấy không có nghĩa chúng ta phải răm rắp theo chủ nghĩa thực dụng. Tức là bạn cần trung hòa giữa hai yếu tố: hiệu quả và khiến bản thân hạnh phúc. Để đạt được điều này, hãy xuất phát từ những thứ giúp chị em vui vẻ, sau đó phát triển thành một công việc kiếm ra nhiều tiền nhé!

4. Kiểu người khiến chị em "tụt mood" là khi họ so sánh và nói thành tựu của chúng ta chẳng qua nhờ may mắn. Mặt khác, sẽ thật tuyệt nếu được đồng nghiệp và sếp nhìn ra năng lực thực sự đúng không nào?

5. Như đã nói ở trên, kiểu người tồi tệ cho rằng cuộc sống của họ gặp nhiều trắc trở hơn bạn và đó là lý do vì sao họ chẳng thành công bằng chị em. Hãy bỏ ngoài tai lời móc mỉa ấy và tin vào chính năng lực của mình nhé!

6. Đến lúc thất bại, kẻ tiêu cực một lần nữa tỏ vẻ mình thông thạo mọi thứ và "lên mặt" dạy khôn. Trái lại, những đồng nghiệp tốt luôn tin tưởng dù kết cục không suôn sẻ nhưng qua đó sẽ là bài học để mỗi chúng ta trưởng thành hơn.

7. Kiểu người tiêu cực để ý đến suy nghĩ của mọi người xung quanh, họ chẳng thể thoải mái vì mối bận tâm quá lớn. Nếu muốn hạnh phúc, hãy tin vào lý trí và trái tim mình, mặc kệ lời bàn tán của bất cứ ai.

8. Chỉ trích chính chị em và phán xét vội vã là thói quen của kiểu người tiêu cực. Thay vì chìm trong sự tự ti và xấu hổ, hãy kết bạn với những ai động viên cũng như truyền cảm hứng tới ta nhé.

9. Sai lầm hay thất bại đều không đáng sợ. Chỉ tiếc là chìm trong sự thiếu sót mà không biết đứng dậy sửa sai!

10. Cuối cùng, nếu chị em muốn con đường thăng quan tiến chức gặp nhiều thuận lợi và cảm thấy lạc quan, đầy hứng khởi, hãy tránh xa kiểu người tiêu cực cũng như học hỏi thêm ở những đồng nghiệp, sếp giàu năng lượng nhé!

Phụ Nữ Việt Nam (Theo Bright Side)

Mời xem thêm chương trình:

5 loại cây phong thủy cho tiền vào như nước | Phong thủy toàn thư

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top