Phát thanh xúc cảm của bạn !

Muốn tối giản và tiết kiệm, hãy tuân theo một chữ này, cuộc sống tự nhiên nhẹ nhõm đủ đầy

2023-08-20 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - “Ít” nhưng không cực đoan, cái gì cũng giảm đi vài thứ, mà phải “ít” đúng chỗ, để cuộc sống thuận tiện và tinh giản hơn, chứ không phải tối giản để bản thân ngày càng chật vật, loay hoay.

***

Cổ nhân có câu: “Ít lại hay, nhiều mới rối”.

Sống tối giản rồi mới nhận ra: Càng ít thứ, con người càng hạnh phúc

“Ít” nhưng không cực đoan, cái gì cũng giảm đi vài thứ, mà phải “ít” đúng chỗ, để cuộc sống thuận tiện và tinh giản hơn, chứ không phải tối giản để bản thân ngày càng chật vật, loay hoay.

1. “Ít ăn”

Ăn ít không phải là bỏ bữa, nhưng mỗi bữa không được quá no hay ăn quá dư thừa, chỉ cần no 7-8 phần mới là trạng thái tốt nhất.

Ăn ít thức ăn hơn, vừa có thể tiết kiệm, vừa tốt giúp cơ thể kiểm soát được cân nặng. Hơn nữa, tinh thần cũng ở trạng thái “sung mãn”, đầy sức sống nhất. Bạn không thể phủ nhận một sự thật rằng: Khi đói khát hoặc no căng, thì cơ thể đều có chung một biểu hiện: Uể oải, không muốn làm gì cả, thậm chí chỉ muốn ngủ. Từ đó, làm việc không hiệu quả, tinh thần không phấn chấn.

Đặc biệt là khi ăn quá no sau giờ tan sở, bạn thực sự không muốn động đậy, không muốn làm việc nhà, không muốn đọc, viết, suy nghĩ...

Trong thời đại ngày nay, mạng xã hội lên ngôi, livestream và video ăn uống xuất hiện, có người có thể ăn lượng thức ăn bằng cả tuần, thậm chí có người nguy hiểm đến tính mạng vì ăn quá nhiều.

Đương nhiên, ăn món ngon, thưởng thức mỹ thực cũng là một loại hạnh phúc của con người. Nhưng đừng biến nó thành “thói ăn nhiều cực đoan”. Nếu bạn muốn sống tối giản và tiết kiệm, thì việc ăn nhiều không quá phù hợp. Đây hoàn toàn là sự lựa chọn của mỗi người.

tu_do_2

2. “Ít tích trữ”

Tối giản là phải đi kèm với thói quen dọn dẹp thường xuyên.

Tìm thấy hạnh phúc trong không gian sống tối giản đầy hoa của cụ bà 92 tuổi: Bình yên là khi 'ẩn mình trong phòng sách, tìm về với ngôn từ'

Sống tối giản bằng cách buông bỏ và sàng lọc những thứ hữu ích

Không biết bạn có gặp phải trường hợp này chưa: Mỗi lần dọn dẹp đều sẽ tìm thấy một số thứ không thường sử dụng, nhưng vứt đi thì lại tiếc, giữ lại thì chắc chắn không bao giờ dùng đến.

Thậm chí một số thứ còn chưa bao giờ mở ra, chẳng hạn như sổ ghi chép, bàn chải đánh răng, sản phẩm vệ sinh…

Giải pháp cho cuộc sống tối giản lúc này là vứt đi những thứ không cần thiết, hoặc tìm cách cho những ai thực sự cần và không cảm thấy phiền nếu dùng đồ của bạn. Một không gian sống tinh tươm không nên tích trữ quá nhiều đồ, chỉ giữ lại thứ được tận dụng hết công năng của nó.

Càng tích trữ nhiều thứ, càng tiêu nhiều, có những thứ thực sự không cần thiết mà vẫn giữ lại, khi cần đến lại tìm không thấy đâu phải tích trữ, cuối cùng vứt đi thì lãng phí tiền bạc.

3. “Ít dạo xem hàng”

Dạo xem hàng ở đây bao gồm việc đi trung tâm mua sắm hoặc cửa hàng trực tiếp, và cả thói quen lướt các trang mạng bán hàng online.

Nhìn thấy càng nhiều thì càng muốn mua, tần suất vật đó xuất hiện nhiều trước mắt thì nghị lực lại không đủ. Cuối cùng bấm nút thanh toán, hàng về tay mà chưa biết mình có đang thực sự cần đến nó hay không.

Khi nhìn thấy thứ đồ mình thích trên mạng, bạn có thể áp dụng cách: Trước tiên bỏ vào giỏ hàng, nhưng đừng thanh toán ngay. Hãy để đó vài ngày sau, nếu bạn còn muốn mua nữa thì lúc này thanh toán vẫn chưa muộn. Bởi lẽ có nhiều thứ chúng ta chỉ thích thú nhất thời, qua một lúc sau thì cảm giác ấy không còn mãnh liệt như thế nữa.

Do đó, trước khi muốn sống tối giản và tiết kiệm tiền, hãy học cách kiểm soát bản thân.

tu_do_3

4. “Ít giao du kết bạn”

Thật sự mà nói, con người sống trong xã hội này không thể thiếu các mối quan hệ. Nhưng có lẽ bạn cũng phải công nhận: Càng có nhiều bạn bè, đối tác thì càng tốn tiền.

Lúc này, biết cách sàng lọc các mối quan hệ mới là người sống thông minh. “Thêm bạn thêm nhiều cơ hội”, nhưng không phải bạn nào cũng có lợi cho ta. Vì thế hãy “chọn bạn mà chơi, chất lượng hơn số lượng”.

Hơn nữa, càng ít mối quan hệ, bạn càng có nhiều thời gian để tập trung vào bản thân, ít vướng vào chuyện thị phi, phiền não.

Cổ nhân có câu: “Ít lại hay, nhiều mới rối”.

Hãy thực hiện phép trừ, cuộc sống tự nhiên nhẹ nhõm, đơn giản hơn rất nhiều. Tối giản hay tiết kiệm cũng vậy, đều phải tuân theo một chữ: Ít.

Theo Phụ Nữ Số

Mời xem thêm chương trình

Buông Bỏ Đau Khổ, Yêu Bản Thân Để Được Bình Yên

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top