Muốn chinh phục một cô gái, đàn ông hãy sử dụng 3 "kỹ nghệ" này
2022-10-24 11:26
Tác giả:
Cần có những kỹ năng nhất định để phá vỡ thành trì phòng thủ vững chắc một cô gái dựng lên. Nếu bạn chỉ khiêm tốn lấy lòng hay cố gắng gây ấn tượng bằng vật chất, bạn không bao giờ có được cô ấy.
Bởi vì phụ nữ rất không thích đàn ông lấy vật chất ra làm mồi dụ, họ cho rằng những người đàn ông như vậy không đáng tin, phù phiếm và có vấn đề trong cách nghĩ. Những cô nàng khó tính thậm chí còn từ chối tiếp xúc với đàn ông kiểu này.
Ảnh minh họa: Sohu.
Muốn có được người phụ nữ mình thích, điều quan trọng nhất là phải đánh được vào trái tim. Thái độ của một cô gái thường dựa trên cảm xúc của cô ấy. Phụ nữ trước đàn ông liên tục săn đón thì họ càng ngãng ra, trong khi một người đàn ông giữ đủ lạnh lùng và khoảng cách cần thiết lại gây được cho cô ấy sự kỳ vọng mạnh mẽ. Khi một cô gái không thể để bạn đi, nghĩa là bạn đã thành công một nửa.
Đừng quên sử dụng ba "kỹ nghệ" sau đây, để phá rào cản vào trái tim cô gái bạn yêu thích.
Thỉnh thoảng ngắt kết nối, để chơi trò cách xa
Nếu bạn quá tốt với một cô gái, lụy tình trước cô ấy, không thể rời bỏ cô ấy trong chốc lát, thì rất có thể bạn sẽ không được trân trọng đâu. Dù bạn có yêu đến mấy, đừng dung túng cô ấy. Đừng luôn cố gắng làm cô ấy hài lòng đến mức mù quáng. Một người đàn ông luôn nhún nhường thường sẽ không có vị trí nào trong mắt phụ nữ, cô ấy không giao cả cuộc đời mình cho người đàn ông như vậy.
Nếu bạn muốn thực sự gây ấn tượng, phải giữ khoảng cách nhất định và để cô ấy phải kỳ vọng vào bạn nhiều hơn. Cho cô ấy thêm không gian, và cho chính bạn một khoảng trời riêng. Khi đến lúc nồng nhiệt với cô ấy, hãy âu yếm. Còn lúc cần giữ khoảng cách, hãy rời đi đúng thời điểm.
Tốt nhất là đừng nên liên lạc với cô ấy mỗi ngày. Nếu bạn thỉnh thoảng ngắt kết nối, cô ấy sẽ nhớ bạn hơn. Bạn chọc phá cô ấy cả ngày sẽ chỉ khiến cô ấy cảm thấy rằng bạn rất phiền phức.
Có câu: "Ly hôn còn hơn cưới mới", điều này cũng cho thấy nam nữ cần giữ khoảng cách một chút. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với việc ở bên nhau cả ngày, điều đó chắc chắn sẽ khiến mối quan hệ trở nên buồn tẻ, thậm chí là mất hứng.
Chủ động trả tiền
Một người đàn ông muốn chinh phục được phụ nữ, anh ta phải có tâm lý cho đi. Chỉ khi thấy bạn có thái độ và hành động yêu thương, phụ nữ mới cảm thấy bạn yêu cô ấy thật lòng.
Nếu bạn chỉ nói yêu nhưng không hành động và miễn cưỡng trao đi, cô ấy chắc chắn sẽ không vội vàng kết giao với bạn.
Tiếp xúc với con gái, bạn cần chủ động và tốt nhất nên chủ động thanh toán tiền khi đi chơi cùng nhau, để cô ấy cảm nhận được sự chân thành của bạn.
Cũng nên tặng vài món quà nhỏ đúng cách, hoặc mua cho cô ấy một cốc trà sữa hay những thức uống khác khi bạn cùng cô ấy đi mua sắm, đó đều là những điểm khiến phụ nữ thích thú.
Thật ra phụ nữ khi tìm hiểu bạn, họ không phải muốn bắt bạn phải tiêu nhiều tiền, mà là xem bạn quan tâm đến họ nhường nào và có sẵn sàng vì họ hay không, dựa vào đó họ sẽ đối xử với bạn theo cách phù hợp.
Cho nên đàn ông theo đuổi phụ nữ, đừng keo kiệt quá. Một số đàn ông quan tâm đến lỗ lãi với một chút xíu tiền, kết quả là bị từ chối vì cô gái không nhìn thấy ở anh ta thái độ yêu thương.
Biết nói lời yêu thương để khuấy động trái tim
Phụ nữ thích nghe lời ngọt ngào. Một khi đã đắm chìm trong cảm giác yêu đương, họ sẽ trở nên dễ xúc động.
Để đánh thức trái tim người phụ nữ, dùng vật chất không phải là cách tốt nhất, nhưng trêu chọc trái tim của cô ấy lại là một phương pháp tinh vi hơn. Hãy nói nhiều lời yêu thương và thỏa mãn mọi khao khát yêu thương của cô ấy, để cô ấy vững tin chọn bạn và cảm thấy bạn là người đàn ông đáng tin tưởng.
Đừng xem nhẹ sức mạnh của những lời lẽ ngôn tình, dù người ngoài nghe có thể "nổi da gà" nhưng đối tượng được đón nhận lại cảm thấy rất thích. Ví dụ hãy nói với cô ấy: "Kể từ khi gặp em, anh không còn muốn quen ai khác", hoặc "Anh nhớ em rất nhiều, anh thích em rất nhiều". Dù vô tình hay cố ý, điều này sẽ khiến trái tim cô ấy rung động, nhưng hãy thật chân thành.
Suy nghĩ của phụ nữ được định hình bởi thói quen. Một khi cảm thấy rất thoải mái với bạn, cô ấy sẽ ngày càng quan tâm đến bạn. Bằng cách này, bạn đã phá vỡ thành công hàng rào bảo vệ trái tim của cô ấy, và cô ấy sẽ không bao giờ có thể rời bỏ bạn trong tương lai.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!

