Phát thanh xúc cảm của bạn !

Love is all the same - bởi chia tay là con đường em lựa chọn

2013-07-30 09:08

Tác giả:


Nghe gì?  - Em biết rằng trái tim anh còn yêu em nhiều lắm. Em cũng hiểu được nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng nhưng em xin lỗi, em vẫn phải nói lời chia tay bởi vì trái tim nhỏ bé của em không có chỗ dành cho anh nữa...

Anh không phải là mối tình đầu của em, cũng không hẳn là người mà em yêu nhất. Nhưng anh là người khiến em phải trăn trở nhiều nhất. Anh là người cho em biết thế nào là tình yêu chân thành. Anh từng cho em những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc. Đã có lúc em nghĩ, em sẽ gắn bó với anh suốt đoạn đường còn lại. Nhưng rồi anh cũng chỉ là một người đi ngang qua cuộc đời em, cùng em đi một đoạn đường mà không thể đi cùng em mãi... 

Phải khó khăn lắm em mới có thể chấm dứt với anh, vì em biết anh là người sống nặng tình. Nhưng một khi em đã quyết định làm gì thì em sẽ làm cho bằng được, dù tận sâu trong trái tim em cũng khổ đau và day dứt. Em muốn chôn vùi hình ảnh của anh, muốn giấu cái tên anh vào trong kí ức. Nhưng bằng cách này hay cách khác, đôi khi anh vẫn xuất hiện trong cuộc sống của em khiến em phải bận lòng. Là anh yêu em quá, không nỡ xa rời. Hay vì anh cố chấp, không chịu buông em ra?

tan vo

Anh à, một khi em đã muốn đi thì không ai có thể giữ nổi chân em đâu. Ngày chia tay, em có thể giấu đi những giọt nước mắt của mình trong mưa nhưng em không thể giấu nổi trái tim mình. Anh nói rằng cô ấy đã bỏ anh đi mãi mãi, đến em cũng bỏ anh mà đi, anh không giữ được. Em đã từng nghĩ em sẽ thay cô ấy yêu anh, chăm sóc cho anh và khiến anh hạnh phúc nhưng đến lúc này em cảm thấy mình không thể tiếp tục được nữa. Tình yêu chúng ta thuở ban đầu rất đẹp phải không anh? Nhưng khi yêu nào ai biết trước ngày mai sẽ ra sao. Tình yêu chỉ còn những cuộc cãi vã không dứt ,những vết nứt chẳng thể hàn gắn được. Và vì thế, em quyết định buông tay để nó tan vỡ...


Em không muốn nhắc lại những chuyện vui hay chuyện buồn giữa chúng ta. Đối với em, anh mãi là một người tốt, một người từng yêu em chân thành. Người ta hỏi em có tiếc không khi bỏ ra hai năm tuổi trẻ để chạy theo một mối tình chẳng đi đến đâu. Em cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều. Thôi thì hãy để quá khứ ngủ yên. Trước giờ anh vẫn luôn tôn trọng những quyết định của em thì bây giờ anh hãy làm như thế. Bởi chia tay là con đường mà em lựa chọn.




"Xin anh đừng buồn, đừng khóc, bởi tình yêu vốn là như thế. Không đau thì sao gọi là tình yêu. Tình yêu đâu chỉ có nụ cười và những phút giây hạnh phúc. Chúng ta yêu thật sự khi chúng ta khóc và đau khổ vì tình yêu đó. Người ta nói, nếu một người đàn ông khóc trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là anh ta đã yêu bạn quá nhiều. Khi nhìn thấy anh khóc, em thật sự bối rối. Anh đi rồi, em cũng khóc. Nhưng những giọt nước mắt của hai chúng ta hoàn toàn khác nhau, bởi từ lâu chúng ta đã chẳng còn cùng nhìn về một phía."


Em biết là anh đang một mình chống chọi với hai nỗi đau, nỗi đau bệnh tật và nỗi đau ở trong lòng. Em biết là mình thật tàn nhẫn khi bỏ anh đi trong lúc này. Nhưng em không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Em mặc kệ người ta có gì về em. Em chỉ muốn anh biết rằng việc anh bị bệnh không phải là lí do khiến em chia tay anh. Em đã từng yêu anh bất chấp mọi thứ, thì lí do mà em chia tay anh cũng chỉ vì tình yêu mà thôi. Trái tim em quá chật hẹp nên không còn chỗ cho anh nữa rồi vậy mà d
ường như anh không chấp nhận được sự thật này, sau hết lần này đến lần khác chúng ta giận hờn, chia tay rồi lại quay lại. Em không biết vì em dễ mềm lòng hay vì em thương anh nữa. Mất em rồi, anh như người mất hết lí trí. Đừng tự giày vò bản thân nữa vì anh chẳng có lỗi gì cả. Tình yêu vốn chẳng có sai và đúng. Em không phải là người dành cho anh, vì vậy sớm muộn gì tình yêu cũng tan vỡ, dù chúng ta cứ cố gắng hàn gắn lại.

Anh từng nói sẽ không có ai yêu em hơn anh. Anh không nỡ rời xa em vì sợ người đến sau sẽ không yêu em hết lòng, sẽ làm em tổn thương. Nhưng xin anh hãy yên tâm, cuộc sống của em từ khi không có anh vẫn rất tốt. Em sống vui vẻ hơn, biết nghĩ đến người khác hơn và em biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình. Khi một cô gái yêu thì thế giới của cô ấy chỉ xoay quanh chàng trai của cô ấy thôi. Em cũng đã từng như vậy đấy. Để rồi giờ đây em nhận ra không có anh cuộc sống của em vẫn rất tốt. Ít ra tốt hơn lúc chúng ta còn yêu nhau. Tình yêu luôn là một thứ gì đó khiến em cảm thấy nặng nề.


Vì vậy anh hãy cứ sống vui vẻ lên cho lòng nhẹ nhõm hơn. Em biết là anh không thể quên em ngay, thì anh hãy cứ nhớ. Nhưng hãy để tình yêu của chúng ta trở thành một kỉ niệm đẹp anh nhé. Vì chắc chắn một điều là em sẽ không bao giờ quay lại với anh đâu. Phải khó khăn lắm em mới chấm dứt hoàn toàn được với anh. Vì vậy em sẽ không tự trói buộc lòng mình lần nữa. Tình yêu không phải là tất cả đối với em trong cuộc sống này. Còn nhiều thứ đáng để quan tâm hơn là việc chỉ nghĩ đến tình yêu, đến việc kết hôn và con cái. Đó là tính cách của em. Em mong anh sẽ tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn mình.
  • Nguyễn Hằng Nga



Nếu bạn có những ca khúc đặc biệt hay và gắn liền với những kỷ niệm, tâm trạng của bạn hãy chia sẻ ngay với các bạn đọc khác của Blog Việt bằng cách gửi ca khúc, những dòng viết ngắn về ca khúc hoặc lời đề tựa dành cho một người đặc biệt nhân ngày đặc biệt nhé! Mọi chia sẻ âm nhạc bạn gửi về email: blogviet@dalink.vn!

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top