Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời hứa của người đàn ông

2009-04-08 14:36

Tác giả:


Blog Việt -

Lần đầu tiên gặp bạn trong lớp giữa bao người, bạn nổi bật hơn hẳn, có lẽ do bạn là con gái, lớp nhiều con trai quá, lớp võ mà.

Lần đầu tiên nói chuyện là đi uống nước với lớp, nghe giọng bạn hay quá, nhỏ này thật lạ.

Lần đầu tiên có một cuộc hẹn không chính thức là khi đi hội thảo trong trường, kiến thức bạn rộng thật, bạn toát lên một vẻ đẹp rất tự tin, trong sáng nhưng không ngây thơ, chín chắn mà không thành thục...Khó diễn tả quá, chỉ biết là mình có ấn tượng sâu đậm về bạn.

Lần đầu tiên đi ăn chỉ vì lí do trả nợ vé đi xem hội thảo, nghe bạn kể về mình, về gia đình, tự nhiên muốn lớn nhanh quá, muốn bao bọc bạn mà nghĩ cũng kỳ nhỉ, bạn rất giỏi và tràn đầy tự tin, liệu có cần một người chưa có gì như mình để bảo vệ không ?

Sau đó không còn lần đầu tiên nữa vì mình tự nhiên nghĩ tới, tự nhiên dõi mắt tìm kiếm, tự nhiên thèm nghe, tự nhiên muốn kết bạn với bạn. Điều gì làm nhiều lần, hi vọng và chìm đắm trong đó thì không còn nhớ tới khái niệm thời gian nữa, không còn nhớ đâu là lần đầu nữa. Tới lúc này mình chỉ có thể nhớ những gì sâu sắc nhất.

Ảnh minh họa: besie


Cảm xúc là sự dồn nén những gì thầm kín. Mình nhớ lại lần nói chuyện không giống ai của mình.

Mình hỏi bạn: Bạn vẫn không muốn mình thích bạn đúng không ?

Bạn trả lời: Uh, bạn vẫn chưa muốn.


Mình: Uh, hồi trước mình thần tượng bạn. Thấy bạn cái gì cũng đẹp nên mình nghĩ rằng mình thích bạn, giờ mình nhận ra bạn cũng là một người bình thường, cũng có xấu có tốt.

Bạn: Im lặng, chưa kịp nói gì...

Mình nói tiếp: Nhưng mình chấp nhận những điều xấu đó, trân trọng thêm những điều tốt nên mình nghĩ rằng mình không chỉ thích thôi...Hơn thế nữa, giờ mình muốn cưa cây, mình phải đi mài cưa, cho mình thêm thời gian tới lúc đủ mình sẽ xách cưa tới.

Bạn : Nếu muốn cưa cây thì cưa, nói với bạn làm gì ?


Mình : Để trong lúc mình mài cưa, có ai tới chặt thì cũng biết.

Thực tình đó không phải là một câu nói đùa, mình nghiêm túc trong chuyện đó, đó cũng không phải là lời tỏ tình vì mình chưa đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho bạn nên mình chưa nói.

Điều kiện cần: Cả hai cùng thích nhau. Mình không thể cưỡng ép tình cảm, mình thích bạn là quyền tự do cá nhân của mình còn việc bạn thích ai là quyền của bạn. Nhưng hãy chọn lựa sao mang lại hạnh phúc cho chính bạn, bạn nhé, đừng vì mình, mình không muốn là gánh nặng của bạn, mình chỉ muốn bạn hạnh phúc.

Điều kiện đủ: Mình đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho bạn. Nói thì dễ phải không nào? Mình nói mình thích bạn ư, mình không thể để bạn sống thiếu thốn dù về vật chất hay tình cảm.

Mình sẽ cố gắng hết sức để biến điều mình tâm nguyện thành hiện thực.

Mình vẫn còn nhớ kỉ niệm về ba bài hát mà bạn thích :

 “When you say nothing at all”: Lời nói tuy hoa mỹ nhưng không là cơ sở cho tình cảm
 “More than word”: Hãy chứng tỏ bằng hiện thực.
 “Let it be”: Nếu có duyên, sẽ có.

 

Ảnh minh họa: picturize

Cho mình năm năm nhé, lời hứa của người đàn ông đấy, không phải của cậu trai sẵn sàng hứa lèo để có được thứ mình thích nhất thời. Người đàn ông biết được điều gì mình muốn và phải hi sinh cho điều đó như thế nào. Tới lúc đó, khi mình có khả năng và mình nhận thấy tình cảm trong mắt cậu, mình sẽ chắp cánh mối quan hệ bạn bè tiến xa hơn. Sẽ không còn là mình và bạn nữa mà sẽ là VK và MM.

Biết rằng đường đi dài và khó nhưng kho báu cuối con đường thực sự là điều mình mong muốn. Biết rằng sẽ có cạnh tranh nhiều vì bạn thật sự quá tuyệt vời, ai cũng sẽ nhận ra nhưng như vậy cơ hội bạn có hạnh phúc cũng nhiều hơn. Mình chỉ mong bạn hạnh phúc.


VK & MM

 

  • Gửi từ email: Bùi Hữu Giáp -  giapbuihuu
  •    Chia sẻ của độc giả:

Ho ten: Duong Trang
Dia chi: Ha Noi
Email: vitbau182002@yahoo.com
Tieu de: Lời hứa chỉ là những lời hứa
Noi dung: Tui cũng đã có ngừời từng xin cho 5 năm để phấn đấu đó là thời gian chúng tôi bắt đầu đại học, tôi đã đồng ý đợi chờ, đồng ý những ước hẹn nhưng chúng tôi học o 2 thành phố khác nhau dường như thời gian và xa cách đã dần lấy đi những gì ta có và sắp có, người ta đã quên những lời hứa - quên những ước hẹn,1 chân trời mới tươi sáng hơn đã thắng nỗi mong ước thủa nào. Tôi không giận nhưng cũng từ đó tôi ít tin vào những lời hứa của người đàn ông. Tất nhiên không phải ai cũng giống ai, hi vọng bạn sẽ giữ được lời hứa của mình, đừng hứa mà không làm, đừng để ai đó thật vọng vì bạn. Chúc thành công !

Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Hay ghê! Bạn nói thật thà quá. Giá như mình gặp được người như bạn. Chúc bạn và người đó mãi thuộc về nhau.

Ho ten: len
Email: lenkt06c@gmail.com
Tieu de: lời hứa
Noi dung: Câu chuyên của bạn sao giông giống của tui thế, nhưng một ngươi con trai tôi luôn mong đợi có nghĩ như thế không nhỉ? chúc bạn sẽ thực hiện được lời hứa ấy nha. Can đảm lên!

Ho ten: unname
Dia chi: HCM
Tieu de: Tuyet voi
Noi dung: Bạn mạnh mẽ thật, dũng cảm thật...nhưng cũng thật liều lĩnh. Ước gì mình có một cơ hội để liều như bạn.

Ho ten: sunshine
Dia chi: Hà Nội
Email: Sushine_xt@yahoo.com
Tieu de: Cũng một lời hứa.
Noi dung: Chúng mình đã yêu nhau sau những lời tỏ tình về cái cưa. một tên lâm tặc với cái cưa tay chứ không phải cưa máy, và một cái cây không phải cổ thụ về tuổi tác mà về thành tích học tập. Sự kiên nhẫn đã có kết quả:" Cây muốn lâm tặc chặt thì lâm tặc nghĩ sao?". Thật buồn cười phải không nào? Thế nhưng tình yêu của chúng mình bắt đầu như thế đấy. Cũng đã năm năm cho mối tình này. Và lời hứa tình yêu lần này là một đám cưới. Mình không biết trả lời sao khi ai đó hỏi khi nào thì cưới đấy? Bởi đã nghĩ được gì xa hơn cho động từ " Cưới" này đâu. 2năm? 4năm? 7năm? hay là không khi nào? Mình cũng đã suy nghĩ nhưng nghĩ rồi, nghĩ mãi, nghĩ không ra. "Hãy cho anh thời gian", mĩnh đã cho anh thời gian, và sẽ cho anh thêm nữa quãng thời gian tuổi trẻ để chờ, sẽ cho thêm thời gian khi tình yêu vẫn cháy, sẽ cho anh thêm thời gian vì một lời hứa của người đàn ông.

Ho ten: Huong giang
Dia chi: Hai phong
Email: kingqeen1
Tieu de: Valentine buồn
Noi dung: Em ạ! Em có biết vì sao anh gạt tay em thật nhanh và quay bước đi không? Khi gạt đôi bàn tay em ra trái tim của anh như nghẹn lại, đôi bàn chân anh run lên vì đau đớn. Anh đã bước đi thật nhanh để em không thấy anh gục ngã, để em không thấy nhưng giọt nước mắt tan chẩy trong trái tim anh. Xa em anh thấy trống vắng, anh thấy cơ thể mình như thiếu một điều gì đó. Em ra đi mang theo trái tim yêu thương của anh bên cạnh. Anh sẽ sống tốt, sẽ cố gắng thật nhiều vì trong những giấc mơ anh vẫn luôn thấy em bên cạnh. Thấy em tìm về bên anh và chúng mình cùng bước tiếp trên con đường hạnh phúc. Ngày hôm qua anh đã không thể nói với em rằng: " Anh yêu em. Sẽ mãi yêu em." Vì anh muốn em sẽ ra đi mà không cảm thấy có lỗi với anh.Nhưng em có thấy không? Có thấy nó trong ánh mắt của anh không? Ngày hôm này 14/2 khi mọi người đang hạnh phúc bên nhau thì chúng ta lại ở cách xa nhau. Ngày hôm nay anh muốn nói với em rằng: "anh yêu em. Cả cuộc đời này anh sẽ yêu chỉ mình em." P.S.ILOVEYOU

Ho ten: kaka
Noi dung: Có thật như thế không bạn? 5 năm đó...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những Ngày Nước Rút

Những Ngày Nước Rút

Những ngày cuối, bảng phấn viết thêm vội

Dưới tán bằng lăng

Dưới tán bằng lăng

Ta là bằng lăng tím Nở đầy khoảng sân quen

Quên Ước Hẹn Trở Về

Quên Ước Hẹn Trở Về

Những chuyến tàu đi quên ước hẹn trở về

Thế giới song song của tuổi 17

Thế giới song song của tuổi 17

Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Những người không giàu_Phần 1

Những người không giàu_Phần 1

Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.

Hương vị bình yên

Hương vị bình yên

Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

back to top