Phát thanh xúc cảm của bạn !

Loạt thoại nhói lòng ở Nhật Ký Tự Do Của Tôi: “Em đang diễn đấy, giả vờ làm một cô gái được yêu thương”

2022-05-14 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - My Liberation Notes (Nhật Ký Tự Do Của Tôi) khắc họa và thể hiện rõ rệt nhất điều đó chính là loạt lời thoại trong phim. Không mang nặng triết lý, giáo điều, loạt câu từ như cuốn nhật ký “bóc trọn” nội tâm mỗi người. Tiếng lòng của người hướng nội hay lời tự sự của người trẻ hiện nay.

***

My Liberation Notes (Nhật Ký Tự Do Của Tôi) hấp dẫn khán giả bởi câu chuyện chân thực, tình tiết phim chậm rãi như những lát cắt tâm hồn nhẹ nhưng đủ sâu sắc để cứa vào trái tim người xem. Góp phần khắc họa và thể hiện rõ rệt nhất điều đó chính là loạt lời thoại trong phim. Không mang nặng triết lý, giáo điều, loạt câu từ trong My Liberation Notes như cuốn nhật ký “bóc trọn” nội tâm mỗi người. Tiếng lòng của người hướng nội hay lời tự sự của người trẻ hiện nay.

1. “Tôi muốn tự do. Tôi muốn được giải phóng. Tôi không biết mình bị mắc kẹt ở đâu nhưng tôi cảm thấy bị mắc kẹt. Không có gì trong cuộc sống khiến tôi thoải mái. Tôi cảm thấy bị tù túng và ngột ngạt. Tôi muốn được tự do.” – Mi Jeong ( Kim Ji Won)

Không hoàn toàn đúng, cũng chẳng hoàn toàn sai, không bị giam cầm nhưng mỗi người với những bộn bề lo toan, tiền tài, danh vọng và những mối quan hệ xã hội đã khiến họ dần đánh mất tự do của chính mình.

2. “Tôi mệt mỏi lắm. Tôi cảm thấy kiệt quệ. Tôi không biết mình bắt đầu sai ở đâu. Tôi chỉ biết mình kiệt sức.” – Mi Jeong

Không phải lao lực nhưng việc cứ lặp đi, lặp lại một công việc trong ngày mà chính bạn cảm thấy tẻ nhạt, nhàm chán mới là thứ khiến con người ta kiệt sức đúng nghĩa về cả vật chất và tinh thần.

kim-ji-won-2

3. “Tôi không bất hạnh cũng chẳng hạnh phúc. Cứ thế ra đi cũng chẳng vấn đề gì.” – Mi Jeong

Bạn có đang hạnh phúc? Nếu không hạnh phúc thì là liệu bạn có đang bất hạnh?

4. “Mọi mối quan hệ đều là sự lao động. Mọi phút giây tôi mở mắt, đều là đang lao động.” – Mi Jeong

Lúc bạn lướt Facebook cũng là lao động dữ liệu, đi ngủ cũng là đang tái tạo lại sức lao động để tự dặn mình dậy sớm cho kịp deadline…

5. “Tôi không muốn chỉ nói gì đó để cảm thấy tôi vẫn tồn tại. Tôi muốn nói chuyện để thư giãn.” – Mi Jeong

Không phải người hướng nội là người ít nói, chỉ đơn giản là họ có tiêu chuẩn riêng cho lời nói của mình. Giống như Mi Jeong chỉ muốn nói chuyện để cảm thấy thư giãn vậy.

6. “Có những người trông rất lịch sự nhưng lại chỉ như đang khoác vỏ bọc lên mình. Kiểu như lớp vỏ bọc của họ dày quá, nên dù quen biết cả đời cũng không thể hiểu hết được”. – Mi Jeong

Mi Jeong khi trả lời lý do tại sao lại hẹn hò với anh Gu ( Son Seok Koo). Điều đơn giản nhưng thật khó để bắt gặp, vì đôi lúc chính mình cũng tự tạo vỏ bọc với mình, chứ không cần chờ đến người xa lạ.

my-liberation-notes-poster-2

7. “Việc tôi làm nhiều nhất chỉ sau việc thở chính là xem đồng hồ. Hễ một tí tôi lại xem đồng hồ. Đã đến giờ này rồi sao? Nhanh vậy? Cứ như vậy cả ngày, suốt 24 tiếng đồng hồ. Đi làm rồi lại tan làm, ăn rồi lại ngủ, lặp đi lặp lại. Tôi tự hỏi sao mình cứ nhìn đồng hồ mãi. Cảm giác như kiểu tôi bị ám ảnh với việc phải sống một ngày cho trọn vẹn, nhưng lại không biết làm điều gì ra hồn, nên cứ mãi nhìn đồng hồ rồi liên tục bị áp lực đè nặng”. – Park Soo Young (Park Sang Min)

8. “Kể cả những người mà tôi tưởng là tôi thích họ nghĩ kỹ mới thấy họ đều có điểm khiến tôi khó chịu. Tôi thật sự không thích ai cả. Tôi tự hỏi liệu đó có phải lý do khiến tôi kiệt sức trong thầm lặng. Lý do khiến tôi luôn đau khổ vì cảm giác cô đơn, cảm giác như bản thân bị bỏ rơi”. – Mi Jeong

Có phải vì không có ai để thích, cũng chẳng ai thích mình nên bạn cảm thấy rất cô đơn, cứ đi làm rồi trở về, mọi mối quan hệ chỉ là xã giao, rồi kiệt sức trong thầm lặng?

9. “Chẳng có chuyện gì đặc biệt. Không ai yêu. Cảm thấy nếu cứ thế này, em sẽ héo mòn theo năm rộng tháng dài mất, nên em đã nghĩ ra anh. Ít nhất, trong lòng anh em sẽ không tầm thường đâu nhỉ? Người mà em sẽ gặp một ngày nào đó. Người mà em không biết đang ở đâu và cũng chưa từng gặp mặt. Anh là ai?” – Mi Jeong

Chủ động mới có câu chuyện, vậy thì tại sao không như Mi Jeong tự tìm kiếm cho mình một người mang tên “anh”.

ba-chi-em-nha-yeom-va-chang-trai-ho-goo

10. “Người ta bảo rằng nếu dế kêu thì nhiệt độ là 24 độ C. Rõ ràng chúng biết rằng trời sắp sang đông. Nên chúng rất chăm chỉ để tìm bạn tình để không phải trải qua mùa đông một mình. Ngay cả những sinh vật nhỏ bé đó còn biết yêu. Chẳng phải con người cũng nên như vậy à? Đến con vật còn biết trải qua mùa đông một mình là như thế nào. Nó kêu thống thiết như vậy, như muốn nói đông đến rồi, lạnh lắm, đừng bỏ nó một mình. Kêu đến vậy cơ mà. Ta cũng làm thế đi, nhé?” – Yeom Ki Jung

11. “Chỉ cần nghĩ đến việc được ngồi ở đây làm việc cùng anh, thì công việc tẻ nhạt này cũng trở nên thật rực rỡ. Em đang diễn đấy, giả vờ làm một cô gái được yêu thương. Một cô gái hoàn hảo không tì vết.” – Mi Jeong

12. “Thay vì để bản thân mệt mỏi và héo mòn trong lúc không có anh kề bên, em nghĩ về anh và tìm cho mình động lực. Như vậy không phải đáng tự hào hơn sao?” – Mi Jeong

13. “Tôi là thằng bị đâm vào dạ dày cũng không thèm chớp mắt. Vậy mà lại căng thẳng mỗi khi cô đứng trước mặt. Tôi thấy phiền khi mình trở thành thằng ngốc nhưng lại mong chờ được gặp cô. Tôi sợ cô lắm. Cô nên biết điều đó. Rằng cô là ai.” – Anh Gu đáp lại lời khẩn cầu hãy sùng bái, hãy truyền cho Mi Jeong sức mạnh để có thể nói, làm những điều mình muốn.

Vì một người như anh Gu – đáng sợ và bất cần cũng phải sợ Mi Jeong thì cô chính là nhất rồi nên từ nay đừng sợ ai nữa mà cứ mạnh mẽ, tự tin làm điều mình muốn thôi.

Theo Tổ Quốc

Mời xem thêm chương trình

Người dấu yêu | Phần 16 - Khi nào chúng ta đi đăng ký kết hôn? | Radio Truyện ngôn tình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top