Làm quen với 12 cung hoàng đạo bằng tin nhắn cực đơn giản
2016-11-06 01:10
Tác giả:
Bạch Dương (21/3 – 19/4)
Nếu người bạn thích thuộc cung Bạch Dương, người ấy ắt hẳn rất thẳng tính và rất ghét ai đó nói vòng vo không vào trọng tâm. Chính điều này sẽ tạo cơ hội tốt cho bạn thẳng thắn rủ người ấy đi chơi đấy. Sự thẳng thắn của bạn sẽ tạo cho người ấy cảm giác thích thú. Nhưng thay vì nhã nhặn hỏi rằng họ có muốn gặp sau không thì hãy “đưa đẩy” một chút, đặt họ vào tình thế đã rồi bằng cách nói rằng bạn sẽ gặp người ấy ở rạp chiếu phim vào lúc 8 giờ tối. Hãy thẳng thắn và mạnh mẽ lên khi “cưa” Bạch Dương nào!
Kim Ngưu (20/4 – 20/5)
Các Kim Ngưu thì nổi tiếng cứng đầu rồi, nên đừng mơ đến chuyện họ nhắn tin cho bạn trước. Nhưng thật ra hội Kim Ngưu rất… khờ và “dễ dụ” là đằng khác. Vì vậy, bạn hãy tấn công bằng những tin nhắn “mạnh mẽ” một chút như “em nhớ anh” chẳng hạn. Ngay cả khi chỉ có ba từ nhưng tin nhắn vẫn phải chứa đựng nhiều ý nghĩa. Bạn sẽ nhận lại một tin nhắn “anh nhớ em” tương tự hoặc một sự im lặng đến đáng sợ - đó cũng là lúc bạn biết rằng người ấy có cảm tình với mình hay không, vì Kim Ngưu đơn giản lắm.
Song Tử (21/5 – 20/6)
Hãy hỏi thăm tình hình của họ theo một cách cụ thể nhất có thể. Thay vì hỏi công việc như thế nào, hãy hỏi cụ thể rằng dự án mà họ từng một lần kể với bạn hiện nay tiến triển như thế nào rồi. Hoặc là, thay vì hỏi một tá câu hỏi về trường lớp, hãy chỉ hỏi về một lớp mà họ đang theo học. Thể hiện cho hội Song Tử thấy rằng bạn rất quan tâm về những gì họ nói, dù vô tình hay vô thức, và họ sẽ nhanh chóng thuộc về bạn!

Cự Giải (21/6 – 22/7)
Chàng hoặc nàng Cự Giải không muốn những mối quan hệ “tình một đêm” đâu. Những gì họ cần là một mối quan hệ nghiêm túc. Do đó, hãy mạo hiểm một chút bằng cách những câu kiểu như: “Anh không ngừng nghĩ về em”. Điều đó chứng tỏ rằng “em luôn ở trong tâm trí anh”.
Sư Tử (23/7 – 22/8)
Không cần bàn cãi gì nhiều, hội Sư Tử luôn thích được chú ý nên hãy nói với họ rằng bạn thấy một thứ gì đó gợi nhắc đến họ. Dù là trailer của một bộ phim hay một cây kẹo nhỏ, một đôi giày, họ cũng sẽ “tan chảy” khi biết bạn luôn hướng về họ, mọi lúc mọi nơi.
Xử Nữ (23/8 – 22/9)
Các Xữ Nữ rất thích bày tỏ ý kiến cá nhân, nên hãy hỏi họ có xem tập mới nhất của bộ phim mà cả hai đang theo dõi chưa, và rồi gợi chuyện để cả hai bàn về những gì có thể xảy ra trong tập phim tiếp theo. Bạn cũng có thể hỏi xin lời khuyên của chàng hoặc nàng trong một số sự kiện quan trọng đối với bạn thử xem.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)
Người ấy có thể khá ngại ngùng nên tốt nhất là bạn hãy chuẩn bị sẵn chủ đề để nói chuyện. Và đừng nên hỏi họ đang làm gì hoặc hi vọng họ sẽ dẫn dắt cuộc trò chuyện nhé. Hãy thử bắt đầu câu chuyện của bạn theo một cách khá giật gân xem, như là họ sẽ không tin chuyện gì xảy ra với bạn hôm nay đâu và kể chuyện. Điều này sẽ khiến họ thoải mái hơn.
Thiên Yết (23/10 – 21/11)
Với cung hoàng đạo nổi tiếng quyến rũ này thì bạn hãy trò chuyện thật “lả lơi” nào. Khen chiếc áo họ mặc ngày hôm qua hoặc khen bức ảnh họ vừa đăng trên Instagram thật quyến rũ. Với Thiên Yết thì không cần phải ngại ngùng gì cả! Cứ là chính mình, nói thật những gì bạn nghĩ và khen ngợi chàng/ nàng càng nhiều càng tốt (nhưng phải khen đúng và hợp lí đấy nhé, không thì không “xong” với hội Thiên Yết đâu).
Nhân Mã (22/11 – 21/12)
Với đa số người thì tin nhắn vỏn vẹn một chữ “hey” quả thật là một cơn ác mộng, nhưng với Nhân Mã thì khác, bởi họ rất thông minh. Họ sẽ nhìn nhận đấy là một lời chào tuy đơn giản nhưng chứa khá nhiều thông điệp. Họ sẽ hiểu rằng lí do duy nhất bạn nhắn tin cho họ là vì bạn nhớ họ phát điên lên ấy. Và họ sẽ nở một nụ cười khi thấy tin nhắn này nếu cũng có cảm tình với bạn.

Ma Kết (22/12 – 19/1)
Ưu tiên đặt câu hỏi có vẻ “chính chuyên” cho người ấy như “Bài tập về nhà là gì thế?”, “Sếp mình đã thông báo lịch làm việc chưa?”, “Đằng ấy có email của giảng viên dạy môn A không, cho mình xin với?”. Bởi hội Ma Kết là “trùm” thích tỏ ra thông minh (và sự thật thì họ rất thông minh) và tỏ ra mình luôn được cần đến. Đó là lí do đặt những câu hỏi về học hành, công việc sẽ dễ gây ấn tượng với Ma Kết hơn.
Bảo Bình (20/1 – 18/2)
Thay vì viết hẳn một đoạn tin nhắn “sến súa” hàng trăm chữ thì hãy chụp một bức ảnh và gửi cho Bảo Bình đi! Hội Bảo Bình vốn có máu nghệ sĩ cao ngất trời và yêu thích cái đẹp, nên họ sẽ rất vui nếu cũng được gián tiếp ngắm khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp mà bạn đang ngắm.
Song Ngư (19/2 – 20/3)
Hãy nói đùa một cách sâu sắc với các Song Ngư. Bạn vẫn không nghĩ ra được trò đùa nào à? Này nhé, hãy nhắc đến một kỉ niệm của cả hai để nhắc họ nhớ bạn đã vui và hạnh phúc thế nào khi có họ cạnh bên. Hãy “diễn” như thể kí ức ấy mới chợt ùa về trong đầu bạn và bạn đột nhiên kể ra vậy thôi, và họ sẽ cảm kích lắm đấy.
Blog Radio Sưu tầm và tổng hợp.
Có thể bạn quan tâm: Mẫu con gái như thế nào dễ dàng thu hút sự quan tâm của 12 cung hoàng đạo
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.




