Lá thư cuối tuần: Nếu em chỉ có một ngày để yêu anh!
2013-01-05 10:36
Tác giả:
Lá thư cuối tuần :
Đã lâu rồi em đánh mất sự mơ mộng lãng mạn của một cô gái 20 tuổi mà thay vào đó là suy nghĩ thực dụng khi bị cuốn vào cuộc sống đầy lo toan. Cũng lâu rồi, Em đã yêu vậy mà em không có chút lãng mạn quan tâm hay hi sinh nào dành cho anh, để giờ đây khi nhìn lại em thấy mình như một bông hoa khô cằn. Giờ dù anh đã đi xa, em vẫn sẽ viết lên tất cả những việc em muốn làm với anh mà chưa có cơ hội thực hiện! Mỗi ngày chỉ có 24h và em sẽ cố gắng để làm 24 việc với người em yêu, để dù có yêu nhau chỉ 1 ngày, em sẽ không phải hối tiếc những phút giây bên anh.
1. Nếu anh yêu em hãy cùng em ngắm sao vào 1 đêm hè anh nhé! Bởi vì em rất thích sự bình yên và thứ ánh sáng lung linh từ những ngôi sao trên bầu trời đêm.
2. Nếu yêu em, anh hãy lắm tay em mỗi khi mình đi cạnh nhau, anh nhé! dù bất kể nơi đâu chỉ cần có hơi ấm từ bàn tay anh là em đã thấy an tâm vì biết anh luôn cạnh em.
3. Việc thứ 3 em muốn làm là mình sẽ cùng mua 1 cặp áo đôi như bao người yêu nhau khác, tuy hơi sến nhưng thế mới là yêu mà, vì em muốn mọi người biết rằng: Mình yêu nhau.
4. Em còn muốn được cùng anh đi xem bộ phim “Up” . Bộ phim rất cảm động và em muốn mình yêu nhau như vậy .

5. Khi yêu anh em sẽ không tiết kiệm câu nói “em yêu anh” vì biết đâu đó sẽ có 1 ngày em không còn cơ hội để nói điều đó với anh! em sẽ hỏi anh có yêu em không? em biết anh sẽ nói “không” để chọc giận em nhưng em hiểu anh đang nói điều ngược lại.
6. Em sẽ cùng anh đi du lịch, sẽ đến những nơi mà chúng mình cùng muốn khám phá, để mình biết được mỗi chặng đường mình đi đều có nhau.
7. Tiếp theo, em sẽ chụp ảnh cùng anh, dù em biết người ta vẫn kiêng khi yêu nhau không nên chụp ảnh nhưng kệ thôi, em sẽ chụp để mỗi khi nhớ hay giận, anh và em còn có cái mà lôi ra giày vò chứ, em hơi ác anh nhỉ?
8. Ngày valentine đầu tiên, em muốn chúng mình sẽ cùng đi đánh 2 sợi dây chuyền mà có tên hai đứa, để tên anh luôn cạnh tên em, như lời hứa mình khắc sâu trong tim, và cũng vì lúc nào em cũng muốn anh nghĩ về em.
9. Việc thứ chín là gì nhỉ ? À, Em sẽ đợi anh đến đón em ngày mưa, cho em nũng nịu anh một chút vì đó là mong ước của em từ nhỏ, em mong có 1 ai đó sẽ đến đón em mỗi khi trời mưa.
10. Việc thứ 10 là em sẽ bắt anh hứa với em rằng sẽ yêu em trọn đời, em biết có thể lời hứa sẽ không thành hiện thực nhưng ít ra 1 lần trong đời có người muốn yêu em đến trọn đời.
11. Em vốn là 1 kẻ nhút nhát nên em chẳng bao giờ nhìn thẳng vào đôi mắt người khác, nhưng em sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt anh để anh biết rằng tận sâu đáy mắt em chỉ có anh mà thôi.
12. Việc tiếp theo chắc anh cũng không thích nhưng hãy làm vì em nhé. Đó là mỗi lần em khóc, dù có giận em đến mấy cũng hãy ôm em thật chặt và cho em dựa vào vai anh nhé! Em chỉ dũng cảm khóc trước mặt người em yêu mà thôi.

13. Em muốn ngồi sau xe anh, vòng tay ôm thật chặt và tựa vào anh khe khẽ hát,với em đó là giây phút bình yên nhất anh à.
14. Em muốn cùng anh ngắm bình minh trên biển và ở trong vòng tay anh để chờ hoàng hôn buông xuống, để mình thấy tình yêu em dành cho anh cũng rộng lớn như biển kia.
15. Điều thứ 15 đơn giản thôi anh à! Em chỉ muốn cùng anh lắng nghe 1 số blog radio vào tối thứ 7 để em có thể có những giây phút thảnh thơi trong cuộc sống vốn nhiều lo toan này.
16. Điều thứ 16 này có lẽ nhẹ nhàng nhất với anh đó là hãy yên lặng để em kể cho anh nghe câu chuyện về tình yêu hoa hồng và lý trí, có thể với anh nó là điều lãng xẹt nhưng với em là 1 cảm xúc lớn lắm trong tim đó anh à.
17. Em muốn cùng anh đi bộ mỗi tối, em muốn mình đẹp hơn trong mắt anh nhưng em không muốn đi 1 mình, em muốn anh bên em dù khi ta còn trẻ hay đã già cả.
18. Em muốn nấu cho anh ăn 1 bữa cơm thật ngon với những món anh thích, có thể em nấu ăn hơi dở nhưng vì tình yêu em tin mình sẽ làm tốt anh à!
19. Em sẽ đàn và hát 1 bài hát duy nhất chỉ cho mình anh nghe, chỉ đề mình anh cảm nhận được tình yêu của em, vì anh là của riêng em.
20. Em sẽ nuôi lợn đất anh ah, em sẽ để giành tiền mua quà sinh nhật cho anh, em sẽ vỗ cho con lợn béo để lấy tiền mua quà cho anh.
Chỉ còn 4 việc nữa thôi là kết thúc 1 ngày rồi anh ah!
Việc 21 em muốn cùng làm với chàng trai em yêu là hãy ôm em thật chặt từ phía sau khi mà mặt trời sắp lặn ,buổi chiều hoàng hôn buông xuống em lại có anh.
22. Là nụ hôn nhẹ trên trán và thì thầm ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh vì có em! và em má em sẽ ửng đỏ vì em cũng biết mình hạnh phúc vì có anh
23. Là vòng tay ấm áp của anh sẽ ôm em khi ngủ,em sẽ được hít hà hơi ấm từ anh và thì thầm nói việc cuối cùng em muốn làm cho anh!
24. Anh à! Em... yêu anh ! có thể đây là những câu nói muộn màng,nhưng muộn còn hơn không phải không anh? em đã rất hối tiếc về những gì đã qua nhưng em cũng hiểu cuộc sống không có 2 chữ giá mà.hãy sống tốt và hạnh phúc anh nhé! ở nơi xa đó xin hãy tha thứ cho em!trái tim em luôn hướng về anh!
Và xin gửi 1 thông điệp đến tất cả những bạn gái như tôi,khi ta có trong tay tất cả, cũng là lúc ta dễ dàng đánh mất nó, vì thế hãy nắm chặt niềm hạnh phúc đang có và dùng cả con tim để yêu 1 người, sẽ chẳng có 2 chứ giá mà trong tình yêu đâu bạn ạ, khi yêu xin hãy yêu trọn con tim mình.
Xin anh chị gửi giúp em bài hát và lời tâm sự này đến anh ấy ở địa chỉ email chofoncua_em@
- Gửi từ thu lê ngocthuhubt@
Nếu bạn có những ca khúc đặc biệt hay và gắn liền với những kỷ niệm, tâm trạng của bạn hãy chia sẻ ngay với các bạn đọc khác của Blog Việt bằng cách gửi ca khúc, những dòng viết ngắn về ca khúc hoặc lời đề tựa dành cho một người đặc biệt nhân ngày đặc biệt nhé! Mọi chia sẻ âm nhạc bạn gửi về email: blogviet@dalink.vn!
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.


