Lá thư con dâu gửi mẹ chồng
2010-08-05 16:15
Tác giả:
Blog Việt
Hôm nay, con đọc lại bài thơ “Mẹ của anh” của Xuân Quỳnh, bỗng dưng con muốn viết cho mẹ một bức thư, con cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, mơ ước có một mái ấm gia đình, không phải chỉ có con và chồng con, mà con muốn sống hòa thuận thương yêu những người thân yêu của chồng. Đặc biệt là mẹ. Con biết rằng, yêu một người thì phải yêu cả những người thân yêu của người ấy
Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

Ảnh minh họa
Mẹ thân yêu!
Dù mẹ là ai đi chăng nữa, chắc chắn mẹ sẽ là một người phụ nữ tuyệt vời vì con tin chồng con sẽ là một người tuyệt vời mẹ nhỉ, người mà sẽ cùng con chia sẻ niềm vui nỗi buồn và sẵn sàng chung bước cùng anh đi nốt con đường còn lại là người được mẹ nuôi nấng chăm sóc. Con tin chồng con là người tuyệt vời thì nhất định người nuôi dưỡng anh ấy sẽ tuyệt vời hơn thế bởi con biết, con cái bị ảnh hưởng rất nhiều từ người mẹ. Dù con biết, con đường đời con đi thật khó khăn bởi xây dựng nên niềm hạnh phúc trong gia đình là không đơn giản, dù con biết sẽ có đôi lúc con và mẹ sẽ chẳng tránh khỏi những phút không hài lòng, nhưng con tin rằng khi mẹ đã yêu thương con như con gái thì chắc hẳn sẽ không bao giờ mẹ giận con đâu nhỉ. Con vẫn như một đứa trẻ, chập chững bước vào đời, con không khéo như người ta, không chu đáo như người ta vì con vốn là đứa con được nuông chiều từ nhỏ, nhưng con có tấm lòng chân thành, có tình yêu thương và đặc biệt hơn cả là con yêu chồng con hơn tất cả nên con tin rằng mẹ sẽ là người mẹ thứ 2 dẫn dắt con để con hoàn thiện mình hơn và làm cho chồng con và gia đình mình hạnh phúc
Hẳn là mẹ sẽ không hài lòng vì con luôn thức khuya và dậy muộn, hẳn là mẹ không hài lòng vì nếu công việc của con lu bù nên chưa có thời gian dành cho gia đình nhiều như sự hy sinh của mẹ, nhưng mẹ ạ, mẹ đừng mắng con mẹ nhé. Hãy yêu thương và dạy bảo con như con gái yêu của mẹ,tính con vốn ưa nhẹ, nên nếu có sơ xuất làm sai điều gi thì mẹ hãy từ từ khuyên bảo nhé, mẹ đừng mắng con với những lời lẽ khó nghe, khi đó con sợ mình sẽ khóc tu tu như đứa trẻ, có thể tồi tệ hơn là không tránh khỏi con sẽ ghét mẹ. Nhưng con tin là mẹ sẽ không mắng con đâu, vì mặc dù có hơi vụng về đôi chút nhưng ít ra con cũng biết nấu nướng, dọn dẹp và đặc biệt con rất biết lấy lòng người lớn. Tất nhiên con sẽ không biết nhiều món ăn như mẹ, không nấu ngon như mẹ, không chu đáo như mẹ, nhưng mẹ đừng so sánh con với con dâu trưởng, con dâu thứ, hoặc ai đó mẹ nhé, con sẽ rất chạnh lòng đấy ạ!
Mẹ biết không, con thấy ngưỡng mộ các bà mẹ lắm. Con chưa có em bé nhưng con thấy nuôi trẻ con thật vất vả, chỉ cần nghĩ đến việc chăm sóc, nuôi dạy là mệt lắm rồi vậy mà các mẹ vẫn lo toan việc họ hàng, việc xã hội. Tấm gương của mẹ con và mẹ là mẫu người phụ nữ điển hình tuyệt vời, con thầm cảm ơn và khâm phục lắm, nhưng quả thật con đôi lúc cũng rất tự ti. Con không biết mình có thể đảm nhiệm tốt vai trò làm vợ làm mẹ không nữa. Con không thể có những suy nghĩ sẽ hy sinh tất cả vì gia đình như các mẹ, con vẫn muốn có sự nghiệp, có thời gian chăm sóc sắc đẹp, nếu một ngày nào đó vì công việc hay vì nhu cầu chăm sóc sắc đẹp mà chểnh mảnh việc gia đình thì mẹ hãy nhẹ nhàng khuyên bảo và nhắc nhỏ con mẹ nhé. Con cũng được ăn học, cũng có một người mẹ tuyệt vời và hy sinh tất cả vì gia đình, nên con tin con sẽ hiểu biết và trở thành một người con dâu tốt.

Ảnh minh họa
Buổi đầu về nhà chồng chắc hẳn con sẽ bỡ ngỡ lắm, nhưng con sẽ cố gắng thật nhiều, mong mẹ hãy chỉ bảo cho con từ việc bếp núc đến nhà cửa, nếu con chẳng may nấu canh có mặn, kho thịt có không hợp với khẩu vị gia đình mình thì mẹ chỉ bảo thêm cho con nhé, vì con biết mỗi nơi có một cách nấu nướng và tập tục ăn uống khác nhau. Nếu chẳng may con có vô tình là vỡ cái đĩa, hoặc lau nhà chưa sạch như ý mẹ, mẹ cũng đừng mắng mà hãy nhắc nhở con như con là con gái của mẹ, bởi con biết nếu có mẹ dạy bảo con sẽ hoàn thiện hơn. Nếu họ hàng ta có hỏi về con dâu của mẹ, mẹ hãy khen con vài câu để con còn có động lực phấn đấu và làm tốt hơn nữa mẹ nhé. Con không đảm đang như mẹ, nhưng con không phải là người lười nhác hoặc quá tiểu thư, nên con tin rằng nếu mẹ có là người mẹ khó tính con cũng sẽ cố lấy điểm từ mẹ bởi con biết, nhà mình thì chức của mẹ là to nhất.
Nếu chẳng may, con và chồng có những điểm bất hòa to tiếng, con nghĩ mẹ là tòa án công minh nhất, nhưng mẹ ơi. mẹ nhớ là hơi thiên vị cho con chút nhé, vì con và mẹ cùng là phụ nữ mà, phải đòi lại quyền công bằng mẹ nhỉ. Nếu con có thực sự sai, mẹ hãy nhắc nhở và phân tích để con hiểu vì con biết, trong cuộc đời này, chẳng ai hoàn hảo cả đâu mẹ nhỉ, quan trọng là biết nhận sai và sữa chữa sai lầm thôi. Nếu con có nhờ chồng con phơi hộ quần áo, rửa hộ cái bát, lau cùng mẹ cái nhà thì mẹ cũng đừng tỏ ra khó chịu vì nghĩ con sai chồng mẹ nhé. Vì con biết mẹ cũng hiểu rằng, là vợ chồng nên chia sẻ mọi công việc, tình cảm và cả tài chính, không nên phân biệt đâu là phụ nữ làm, đâu làm nam giới làm. Bình đằng rồi mẹ nhỉ, đương nhiên là với trọng trách của một người mẹ, người vợ thì phải chăm sóc chu đáo cho gia đình, nhưng chẳng có gi xấu nếu được chồng san sẻ
Con rất yêu chồng con, yêu gia đình mình. Mẹ cũng muốn có cô con dâu tốt, muốn gia đình ta hạnh phúc và yêu mẹ như mẹ đẻ thì hãy giúp con mẹ nhé, giúp con hoàn thiện mình hơn và trở thành người vợ, người mẹ tốt như mẹ. Mẹ hãy là người mẹ tuyệt vời thứ hai của con, để con có thể chia sẻ những lo toan của nàng dâu mới cùng mẹ. Con tin con sẽ là một người mẹ, người vợ tốt nếu mẹ dìu dắt ủng hộ động viên con. Nếu một lúc nào đó mẹ thấy ghét con hoặc không hài lòng mẹ hãy nói ra mẹ nhé, con yêu hòa bình và nhất định con sẽ cố gắng để được mẹ yêu, yêu như cô con gái cưng của mẹ
- Gửi từ email Hoa Nguyễn - nguyenthihoa_hubt87@
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
![]() |
| Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin về bộ sách đôi "Tựa vai và đưa tay đây mình nắm!" - "Những lá thư trong chai" sắp phát hành của Blog Việt |
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.


