Là phụ nữ, đừng bao giờ nhận những thứ không phải của mình
2016-08-04 01:29
Tác giả:
Khi có những sai lầm, ai rồi cũng đổ lỗi cho hoàn cảnh, còn tôi chỉ dám trách mình dại khờ...
Ngày ấy, tôi chìm đắm trong tình yêu mà cứ nghĩ rằng hạnh phúc phải do mình đấu tranh mà giành lấy, tôi chẳng hề mảy may suy nghĩ đến điều tiếng xung quanh mà luôn tự hào đã có được anh. Tôi yêu anh ngay cả khi anh đã có vợ đẹp con xinh, có gia đình yên ấm. Tôi tự hào rằng mình giành được anh từ tay người đàn bà khác là tôi giỏi, tôi đáng khâm phục, nhưng tôi đã nhầm...
Chị ấy tới gặp tôi, van xin tôi hãy từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu mù quáng ấy. Nhưng tôi không hề thấy mình có lỗi. Tôi còn đang hả hê trên chiến thắng của người thứu 3 khi gạt được người phụ nữ khốn khổ ấy. Chị ấy khóc lóc, kể lể, rồi nguyền rủa tôi, nhưng tôi mặc kệ.
Tôi quyết tâm lấy anh, hiếu thắng đến mức càng có người ngăn cản tôi càng muốn cướp lấy. Bố mẹ can ngăn tôi cũng mặc, người ta cười chê tôi cũng mặc, tôi chỉ cần anh và tình yêu của anh mà thôi. Ngày chúng tôi cưới nhau, bố mẹ tôi không đến dự.

Anh an ủi tôi rằng bố mẹ rồi sẽ hiểu cho tình yêu ấy, hứa hẹn với tôi thật nhiều. Anh xin lỗi vì chúng tôi gặp nhau quá muộn nên tôi mới mang tiếng là kẻ thứ 3, là đi cướp chồng người khác. Anh biết tôi chịu nhiều thiệt thòi nên hứa sẽ bù đắp cho tôi bằng tình yêu chân thành nhất, cuộc sống bình yên nhất. Tôi chìm đắm trong những lời yêu đương ngọt ngào ấy mà quên đi tất cả những chướng ngại vật trước mắt ấy.
Người ta vẫn bảo hứa thật nhiều, thật hứa cũng thật nhiều. Những lời ngọt ngào ấy nhanh chóng trôi vào dĩ vãng, anh chẳng còn dịu dàng như khi còn yêu nữa. Anh là kẻ ham nhậu nhẹt, tối ngày say sưa mà chẳng quan tâm gì đến tôi.
Không chịu đi làm việc, chỉ biết tối ngày cờ bạc, hết tiền lại về đòi tôi đưa tiền. Tôi mệt mỏi và chán nản vô cùng, thế nhưng càng buồn hơn khi anh nói rằng:
“Tôi lấy cô tưởng cô có tiền chứ, ai ngờ còn ghê gớm hơn cả vợ cũ. Đúng là số tôi đen quá!”
Nghe những lời đó, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Tôi biết kêu than với ai, cũng chẳng dám nói chuyện với bố mẹ vì ngày trước tôi đã bỏ ngoài tai những lời can ngăn ấy.
Rồi khi tôi có bầu, anh cũng chẳng hề ở nhà chăm sóc vợ ốm nghén. Anh nhậu nhẹt suốt đêm. Chết lặng vì chồng, tôi đành chấp nhận một mình đi khám thai. Khi tôi sinh con, anh chỉ ngó vào được vài tiếng rồi lại mặc kệ tôi những ngày tháng đó chăm con một mình. Tôi nhìn mẹ khóc mà cũng rơi nước mắt.
Anh không ngó ngàng gì mẹ con tôi mà vẫn ham mê lối sống cũ. Giờ đây, tôi vô cùng ân hận vì đã cướp chồng của chị. Tôi gọi cho chị, một giọng ăn năn và hối hận.
Tôi chỉ biết ôm con mà khóc, hối hận vì làm việc vô đạo đức rồi bị trả giá. Tại sao ngày ấy tôi lại tin lời anh, lấy anh, chà đạp lên hạnh phúc, tổ ấm của người khác. Đúng là, những thứ cướp được sẽ chẳng bao giờ bền lâu, vì đó vốn không phải là thứ thuộc về mình...
© Bánh Bèo – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: 14 sự khác biệt giữa phụ nữ ngốc nghếch và thông minh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.


.jpg)



