Ký sự mùa Valentine: “Tình yêu mong manh quá thể!”
2011-02-11 16:28
Tác giả:
Blog Việt
Mỗi năm một lần, đến hẹn lại lên!
Mà đấy, mỗi năm có những một lần cơ chứ có phải cả đời mới có một lần đâu mà thiên hạ cứ làm quá lên!
Không biết cô gái nào thích bị (được!) tỏ tình rùm beng chứ tớ ghét vô cùng. Chẳng phải vô cớ mà ông bà chúng mình dạy rằng "thùng rỗng kêu to", nhỉ ?! Tớ từng chứng kiến vài vụ tỏ tình rùm beng giữa quán xá đông người, có vụ có cả biên bản, cam kết cùng các thứ giấy tờ đàng hoàng nhá! Nào là ngày nào giờ nào thì nắm tay, ngày nào sẽ ra mắt bố mẹ hai bên “giai gái”, ngày nào đám nói, đám hỏi và còn định cả ngày lành tháng tốt để đám cưới nữa cơ! Nhưng mà cuối cùng rồi sao, rồi cả thảy bọn chúng đều đá nhau đứt đuôi con nòng nọc, chưa có anh chị nào yêu nhau được quá 2 năm. Đến lúc ấy thì tớ chỉ còn có thể thốt lên trong bàng hoàng tiếc nuối "Tình yêu mong manh quá thể !
Đời tớ cũng có lần bị người ta hét vào mặt anh thích em, anh yêu em. Tớ không bỏ chạy, cũng không chửi bới nói năng gì lằng nhằng. Tớ im tiệt, cạy miệng không nói. Sau đó, có anh được 2 tuần thì biến mất, có anh được một tháng, nhưng mà tóm lại là cũng biến sạch sành sanh... Và tớ lại phải thốt lên rằng "Ôi, tình yêu mong manh quá thể!", nhưng mà thấy khoái trá nhiều hơn, cũng có tiếc nuối chút ít, nhưng mà tiếc là tiếc cho cái tấm lòng can đảm đã hét lên giữa trời xanh như vậy, rồi lại phải ngậm ngùi bỏ đi thôi. Có khi người ta hét lên như vậy xong, tớ im lặng trong hai năm, mà người ta còn đứng đó thì chắc tớ cũng chả cầm lòng nổi đâu, nhưng mà chưa có anh nào đứng nổi 2 tháng cả, được vài bữa mỏi chân quá là tự nhấn nút biến thôi, tớ còn không kịp nói lời cảm ơn hay chào tạm biệt.

Ảnh minh họa: vi.sualize
Tớ thật sự rất ngưỡng mộ kiểu tình cảm cổ hủ hồi xửa hồi xưa... Hồi đó người ta còn giữ cho người mình thương nhiều trân trọng và chung thủy... Dù chẳng phải lúc nào nó cũng đẹp, cũng có hậu lắm, đôi khi chỉ vì một lời hứa mà làm con người ta dở sống dở chết. Người ngoài nhìn vào cứ bảo những người như vậy khờ dại, điên khùng, tớ thì chỉ nghĩ rằng, khổ đau người ta chịu, buồn tủi người ta chịu, và sự chờ đợi nào đó có xứng đáng hay không thì chỉ có người chờ mới biết thôi... Nếu mình nhìn vào đó mà chẳng học hỏi được gì thì cũng đừng ý kiến gì cả, tội người ta mà mình cũng mang tội vô tâm chứ đùa ?!
À, quên, tớ đang nói cái vụ Valentine mà! Thì đấy, năm có một lần mà người ta cứ làm toáng hết cả lên, làm giàu cho các bà buôn hoa, buôn bánh kẹo thôi chứ gì ?! Mọi người cứ làm cho mình có cảm giác như là nếu không có ngày 14/2 thì sẽ chẳng bao giờ có dịp để thể hiện tình cảm nữa. Thật là hoang mang quá thể!
Khi tớ còn yêu hay không còn yêu nữa thì đối với riêng tớ, 14/2 cũng chỉ là một ngày bình thường, có thể đặc biệt hơn một chút, vậy thôi, chứ làm quá thấy nó cũng kì kì. Không hiểu tình cảm trong lòng người ta đến đâu mà ngày đó lại lùm xùm thế, mọi người nghĩ thế nào tớ không biết, chứ tớ thấy rằng, nếu có thương nhau thật, thì nên đối xử với người ta để ngày nào cũng là ngày Valenitne chứ không phải chỉ có ngày đó mới chịu thương nhau. Thật đấy!
Tớ có một tấm thiệp mà tớ cực kì yêu thích, trên tấm thiệp in đơn giản có một câu ngắn gọn "No special reason for this card" Dễ thương quá đúng không ?! Theo tớ thì câu trọn vẹn của nó là "No special reason for this card, cuz, you are special enough !" nhưng mà cái gì lơ lửng vừa phải cũng rất thú vị, nhỉ ?!

Ảnh minh họa: vi.sualize
Nhưng thời buổi này ai mà còn thời gian lơ lửng, yêu là “nói thẳng” vào mặt nhau, không việc gì phải nể nang hay ngại ngùng. Yêu là phải quà to, hoa nhiều… Nặng hình thức lắm nhá, còn tình cảm ra sao thì cứ đo bằng hoa với quà đi, cho nhanh, xét nét mà làm gì ?! Người ta cứ yêu nhau - chia tay “vèo vèo” làm đôi khi tớ có cảm giác rằng người ta cứ đi theo bản năng chứ không dùng đến trái tim hay thậm chí là cái đầu nữa. Ôi! Thật là chẳng biết nói làm sao...
Tớ già cả và cổ hủ, nên tớ ủng hộ kiểu tình cảm quan tâm nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa....Mà nói thì dễ chứ nào có phải chuyện chơi đâu, khó đấy!
Nhưng thôi, tớ không nói nữa đâu, vì hiện giờ tớ không có người yêu và cũng không yêu người nào, nói nữa e là sẽ thừa và sẽ sai!
P/s: Một tuần trước ngày lễ tình nhân thứ 23 trong đời!
- Gửi từ email Trần Anh - tiny_fish660@
Chúc các bạn một mùa Valentine ngọt lành và yêu thương!
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn đồng gửi blogviet@vietnamnet.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Em xin nguyện làm tình đầu bé nhỏ
Thời gian trôi bốn mùa em tìm kiếm Giấc mơ nào cho ta được gặp nhau Anh hỡi anh nếu như có kiếp sau Em vẫn nguyện làm tình đầu bé nhỏ.
Không bình thường
Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”


