Phát thanh xúc cảm của bạn !

Kỷ niệm ơi, đừng giày vò ta nữa!

2014-05-08 01:06

Tác giả:


Yêu 24/7 - Em nhớ rằng anh nói anh yêu mưa, còn em bảo em sợ mưa vì nó làm em buồn. Nhưng rồi khi yêu anh, em yêu cả nhưng cơn mưa. Nhưng giờ đây, em lại sợ những con mưa. Em đã đi làm nhiều thật nhiều để không có thời gian nhớ về anh. Cơn mưa sáng nay lại kéo hình ảnh của anh quay trở lại. Kỷ niệm ơi, xin đừng giày vò ta nữa.



***
Hà Nội - ngày cuối cùng của tháng tư, mưa to quá, mưa như trút nước, xối xả, lênh láng, ngập hết những con đường vào nhà. Sáng sớm tỉnh dậy đón cơn mưa này, lòng bỗng thấy tủi thân quá.

Tủi thân là khi phải hứng những giọt nước mưa để dung cho sinh hoạt khi mà vẫn đang bị mất nước nhiều ngày qua. Lại thấy nhớ về những kỷ niệm của ngày còn ấu thơ hay tắm mưa.

Tủi thân là khi nhìn xung quanh xóm trọ, người ta đã về quê hết tự bao giờ, chỉ còn lại mình, cô đơn, lạc lõng. Giá như điều kiện kinh tế gia đình khá giả hơn, em cũng sẽ được về thăm quê như bao người khác. Nhưng lại xa xôi quá, chi phí đi lại nhất là mấy ngày này đắt đỏ lắm. Em lại đành gác lại nỗi nhớ để tiếp tục một mình chiến đấu với nơi đây.

Tủi thân là khi đây là kỳ lễ đầu tiên em không còn anh bên cạnh nữa. Vậy là tròn 1 tháng 15 ngày anh và em chia tay nhau.

Trước đây, dù không tạo cho em một bất ngờ bằng một bó hoa hay một món quà vào ngày lễ, nhưng bù lại, anh luôn ở bên em, dẫn em đi chơi. Cái cảm giác tủi thân sẽ chẳng bao giờ xuất hiện mà thay vào đó là niềm vui, là hạnh phúc, là kỷ niệm. Ấy vậy mà giờ đây, khi cơn mưa buồn cứ rơi xuống, chỉ có một mình em với căn phòng trống vắng này, chẳng còn có ai nắm tay em, chờ che ôm ấp em nữa. Em nhớ rằng anh nói anh yêu mưa, còn em bảo em sợ mưa vì nó làm em buồn. Nhưng rồi khi yêu anh, em yêu cả nhưng cơn mưa. Những cơn mưa tình yêu khi hai đứa thả mình dưới mưa ướt sũng. Cơn mưa là những buổi hẹn hò gặp mưa bất chợt, cùng che chở cho nhau suốt chặng đường dài. Là khi anh nói mưa lạnh, em lại nhẹ đặt tay ôm lấy anh, truyền hơi ấm cho nhau. Còn giờ đây, em lại sợ những con mưa, em sợ những ngày lễ. Em đã đi làm nhiều thật nhiều để không có thời gian nhớ về anh. Nhưng cơn mưa sáng nay lại kéo hình ảnh của anh quay trở lại. Kỷ niệm ơi, xin đừng giày vò ta nữa.

Những gian nan vất vả chốn Hà thành để có thể bám trụ lại mảnh đất thủ đô sẽ làm cho con người ta cứng cáp và trưởng thành hơn. Trót yêu Hà Nội nhưng đôi khi vẫn cảm thấy tủi thân để nước mắt nhạt nhòa. Chỉ mong rằng sau này em sẽ mạnh mẽ hơn trước những ngày mưa, sẽ vững vàng để đối mặt với những lúc cô đơn như bây giờ.

Hà Nội mưa…

mưa nhớ

•    Oanh Đặng




Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top