Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khoảng lặng trong cuộc sống

2022-07-18 01:20

Tác giả: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN


blogradio.vn - Từ khi cưới anh, chị nghỉ hẳn ở nhà làm nội trợ, anh rất tốt, đối xử với chị như nữ hoàng, gần 4 năm chưa hề thay đổi, nhưng thật ích kỷ nếu không cho anh một đứa con, chị lại sợ trách nhiệm làm mẹ nặng nề quá!

***

2h sáng

Đáng lẽ chị đã chim vào giấc ngủ, nhưng chồng chị cứ trở minh làm chị cũng thức giấc. Giọng vẫn còn ngáy ngủ, chị cố nói chuyện với anh, bất chợt chị nhận ra, thói quen tâm sự với anh trước khi ngủ dường như chìm vào quên lãng.

Anh xoay người về phía chị, giọng anh đều đều trải lòng: anh nghĩ về tương lai, nghĩ về những đều anh làm, nghĩ về ước mơ… và những đứa con. Chị mở to mắt, tỉnh ngủ hẳn như ai đó tạt cho chị một gáo nước lạnh. Vâng, những đứa con, gần bốn năm, đó là điều vợ chồng chị chưa có, do chưa có mối bận tâm trong cuộc sống nên anh cứ mãi suy nghi vẩn vơ. Bất giác lòng chị lại nhói đau.

3h sáng

Anh đã chim vào giấc ngủ tự khi nào, những lời của anh cứ luẩn quẩn, dường như chúng đang chơi đùa trong suy nghi của chị vậy. Mắt chị trao tráo nhìn lên trần nhà, nếu sau hai năm hay ba năm nữa chị không có con thì sao? Chia tay hay cứ sống trầm lặng như thế này? Từ khi cưới anh, chị nghỉ hẳn ở nhà làm nội trợ, anh rất tốt, đối xử với chị như nữ hoàng, gần 4 năm chưa hề thay đổi, nhưng thật ích kỷ nếu không cho anh một đứa con, chị lại sợ trách nhiệm làm mẹ nặng nề quá!

8h sáng

Chị thức dậy sau khi cố ru mình vào giấc ngủ, hôm nay anh và chị có hẹn về nhà ba mẹ chị chơi, nhưng những điều tối qua anh nói làm chị muộn phiền quá, nhìn anh ngủ ngon lành, chị quyết định đi một mình. Dọc đường dòng suy nghĩ cứ miên man, chị chẳng hiểu nổi minh, cũng giận lây sang cả anh, kiểu như anh đang ám chỉ cuộc sống chán quá, hay anh chán chị vì chị cứ ở nhà, mà chẳng chịu sinh con… cứ như vậy hai chữ ly hôn cứ lặp đi lặp lại trong đầu chị.

9h sáng

Chị đã tới nhà, nhìn ba mẹ, anh chị đang quây quần, tự nhiên lòng chị áp ấm, an bình đến lạ. Người ta hay nói nhà là nơi để về, thật đúng với chị lúc này, cảm giác bóp nghẹn ở cổ do mớ suy nghĩ linh tinh làm chị khó thở đến chết đi được, nhưng giờ chị thấy dễ thở hơn, tươi tắn hơn, chị cứ nói chuyện không ngừng. Chị ôm đứa cháu gần sáu tháng của chị Sáu mà hít lấy hít để hương thơm da thịt của nó, cảm giác đó càng trào dâng khi nó tặng chị một nụ cười toét cả miệng. Bỗng điện thoại chị reo, là anh gọi, giọng anh có vẻ hờn mát hỏi chị sao không đánh thức anh dậy để cùng đi? Chị cộc cằn trả lời “Không cần” rồi cúp máy.

13h

Anh lại gọi, giọng dịu dàng hỏi có cần anh qua đón chị không, nghe thế lòng chị nguôi ngoai bảo ừm, sau một tiếng thấy anh trước cổng, chị hỏi nhỏ anh ăn chưa? Hỏi vậy thôi chứ chị biết không có chị ở nhà anh chẳng biết ăn gì, làm gì, đi đâu, vì cuộc sống của anh sau khi cưới cứ quanh quẩn bên vợ, không bạn bè, không nhậu nhet, thuốc lá. Thú vui cuối tuần chỉ cùng vợ xem phim, ra ngoài đi dạo hay ăn uống linh tinh, kể vậy mà cũng gần 4 năm chẳng thay đổi.

Nhìn anh ăn tô phở ngon lành chị mới làm cho anh, chị cảm thấy mình thật ngốc, thật đa cảm, ngốc vì suy nghĩ quá nhiều, lại còn tiêu cực nghĩ sẽ ly hôn, anh nói vậy chỉ là trút bầu tâm sự với chị, chứ chẳng có ý gì, vậy mà chị lại suy diễn đủ thứ. Bỗng chị bật cười thành tiếng, anh ngô nghê nhìn chị.

20h

Gió buổi tối thật dễ chịu, ngồi sau lưng anh lòng chị lâng lâng, tự trách bản thân sao lại nghĩ rời xa anh, một người chồng mà ông trời bù đắp cho những tháng năm tuổi thơ cơ cực của chị. Đời người ai biết trước tương lai, vậy nên cứ vui cho hạnh phúc hiện tại, mỗi ngày sống là một ngày ý nghĩa, trân trọng người thương trước mắt. Luôn có những khoảng lặng trong cuộc sống, tiêu cực. Tích cực đều hiện diện trong khoảng lặng đó, quan trọng là chúng ta ở thế vững tâm, cố gắng từng ngày hay buông xuôi chấp nhận. Khoảng lặng trong chị giúp chị nhận ra chị đàn bà quá đỗi, cứ mang tâm sự của anh làm tảng đá đè lên khiến chị ngộp thở, cho nên tư nay chị phải thay đổi chinh mình, vừa làm vợ vừa làm bạn với anh, làm liều thuốc tinh thần để khi anh mệt mỏi với công việc, áp lực với cuộc sống thì lại quay về ngôi nhà, nơi có người vợ thân thương đang chờ.

© Kim Ngan - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đừng để tình yêu như một thói quen | Radio Tâm Sự

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

YOU ONLY LIVE ONE, cuộc sống luôn biến hóa không ngừng, ngày mai sẽ khác ngày hôm nay, tương lai chẩng ai đoán trước được, thì cớ gì phải chờ đợi để thực hiện điều mình muốn, làm ngay và luôn dù có không thành công, thì chí ít cũng không hối tiếc khi tuổi già ập đến

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top