Khi thầy cũng “chơi” blog
2009-04-08 10:03
Tác giả:
Điều thú vị là đa số các thầy, cô đã lập website hoặc blog riêng để chia sẻ tài nguyên dạy, học đều là những người “ngoại đạo” (không phải dạy Tin học) và đang công tác ở các địa phương chứ không phải Hà Nội hay TP.HCM.
“Gỡ rối” qua web
“Lang thang trên mạng tìm bài tập về nguyên hàm, em vô tình vào một website toán học rất thú vị. “Cày” nát cả website mới biết chủ nhân của weblog này là một thầy giáo dạy Toán ở tít trong Huế.” – Nguyễn Mai Phương, HS lớp 12 Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) chia sẻ.
Từ khi vào cấp 3, Phương đã hay lướt web để trao đổi thông tin với bạn bè và tìm tài liệu học tập trên mạng. Nhưng đây là lần đầu tiên Phương truy cập vào một website của giáo viên và rất bất ngờ vì sự đa dạng, phong phú của thông tin cũng như sự nhiệt tình của thầy Cao Long, chủ nhân trang web.

HS Trường Mường Khương (Lào Cai) trong một giờ học. Ảnh: Lê Anh Dũng
Ngoài các bài tập cụ thể cho nhiều khối lớp, thầy Long cùng các giáo viên trong bộ môn Toán của Trường THPT Nam Đồng (Thừa Thiên Huế) - nơi thầy đang công tác - đã tập hợp đề thi tốt nghiệp những năm gần đây để cấu trúc thành đề cương ôn tập chi tiết. Thu Phương cho biết, em đã tải đề cương này về máy tính và chia sẻ với bạn bè.
Thầy Cao Long tâm sự: “Tôi lập blog này chỉ mong được trợ giúp các em giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi học Toán. Thầy rất mong nhận được sự tham gia của các em, đặc biệt là các em học sinh yếu, trung bình, mất căn bản về Toán".
Vì thế, tất cả các câu hỏi, thắc mắc, thậm chí cả những lo âu của học trò đều được thầy trả lời đầy đủ, nhẹ nhàng ngay trên trang web của mình.
Được thiết kế đơn giản nhưng tiện dụng, website của thầy Trần Anh Huy, giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn (Đồng Nai) là một kho dữ liệu cực kỳ phong phú bao gồm rất nhiều bài giảng điện tử, giáo án, đề thi, bài tập, bài kiểm tra, e-book (sách điện tử) dành cho cả giáo viên và HS tham khảo.

Website của thầy Trần Anh Huy
Đặc biệt, thầy Huy cập nhật rất nhiều tài liệu hướng dẫn, chia sẻ phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy kèm theo các phần mềm tiện ích giúp đồng nghiệp có thể tự thiết kế bài giảng điện tử của riêng mình.
Thầy Huy còn cất công thu thập và tải lên mạng hơn chục video bài giảng mẫu của các môn Hóa học, Sinh học, Tin học để chia sẻ với đồng nghiệp.
Trong lúc đang “rối bời” về chuyện chọn trường, chọn ngành thì Hằng Nga, HS Trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) mừng như “bắt được vàng” khi vô tình phát hiện ra website tư vấn tuyển sinh của thầy Nguyễn Ngọc Tuấn, Trường THPT Cầm Bá Thước (Thanh Hóa).
Những thông tin về thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 và các bài viết chia sẻ thông tin chọn ngành, chọn nghề, kinh nghiệm học thi tổng hợp từ các báo, diễn đàn được tổng hợp, phân loại và đưa lên website này.
Đặc biệt, ban quản trị cũng dành một phần riêng để giải đáp thắc mắc và tư vấn hướng nghiệp cho HS.
Nga cho biết những thông tin này đa số đều đã được đưa lên mạng nhưng thường nằm rải rác ở nhiều nơi. Vì thế, có một trang tổng hợp như thế này rất hữu ích cho HS.
Vợ “ghen” vì mê website
Điều thú vị là đa số các thầy, cô đã lập website hoặc blog riêng để chia sẻ tài nguyên dạy, học đều là những người “ngoại đạo” (không phải dạy Tin học) và đang công tác ở các địa phương chứ không phải Hà Nội hay TP.HCM.
“Muốn làm cho “ra tấm ra món” nên tôi đầu tư tương đối nhiều thời gian thiết kế website mà ban ngày phải đi dạy nên phải dành thời gian vào ban đêm, do vậy bị vợ “ghen” là chuyện thường. Tất nhiên khi biết mục đích của chồng thì vợ tôi rất ủng hộ và còn giúp tôi nhiều việc trong việc duy trì website.” - thầy Thầy Nguyễn Văn Cư, giáo viên môn Vật lý, Trường THPT Cẩm Thủy III (Thanh Hóa) tâm sự.
Ý tưởng thành lập website “nung nấu” từ khi thầy Cư tham gia một khóa học với một nhà khoa học Việt kiều từ năm 2002.
Thầy Cư cho biết: “Ở đây, tôi được học những giờ học sinh động và thú vị chưa từng có khi các nhà khoa học trình bày các vấn đề bằng máy chiếu đa năng. Hình ảnh, âm thanh, video minh hoạ có khi được lấy trược tiếp từ internet làm những vấn đề từ trước còn mù mờ trong giáo trình nay hoàn toàn sang tỏ và thực sự không khó như mình nghĩ.”
Đến khi ra trường và thực hiện công tác giảng dạy, thầy Cư đã bắt tay ngay vào việc thực hiện ý tưởng của mình và là người đầu tiên trong trường mạnh đưa giáo án điện tử vào lớp học, người đầu tiên lập website dạy học.

Website của thầy Nguyễn Đặng Hoàng Duy
Cũng dành những đêm thức trắng để mày mò cách thiết kế website mang tên “Vì học sinh thân yêu”, thầy Nguyễn Đặng Hoàng Duy, giáo viên tiếng Anh Trường THPT Thống Linh (Đồng Tháp) cho rằng hướng dẫn HS qua website giúp thầy và trò tiếp cận nhiều hơn với kiến thức đầy đủ và nhanh chóng dù cách xa về mặt địa lý, tiết kiệm được thời gian cho cả thầy và trò.
Thầy Duy luôn cố gắng trả lời tất cả thư mà đồng nghiệp và HS gửi trong vòng 24 giờ, nếu có vấn đề chưa biết thì có thể hỏi đồng hoặc tra trên Google để tìm đáp án.
Cũng theo thầy Duy, lập website giúp giáo viên trau dồi thêm kiến thức và thể hiện sự nghiêm túc trong làm việc của mình. Khách đến website không chỉ là giáo viên và HS mà còn nhiều đối tượng khác. Do đó, nếu giáo viên không nghiêm túc cập nhật thông tin bổ ích thì sẽ nhận được nhiều lời phê bình từ nhiều phía làm giảm uy tín.
Tương tự, thầy Nguyễn Văn Cư cho rằng qua website, người thầy được va chạm và bồi dưỡng liên tục nên trình độ, tay nghề ngày càng nâng cao. Bên cạnh đó, học trò có thể tham khảo bài giảng và tự luyện tập cũng như trao đổi với thầy bất cứ lúc nào, tức là không gian học tập không còn giới hạn trong bốn bức tường nữa.
Vì thế, dù mỗi ngày phải dành từ khoảng 2 đến 4 tiếng “chăm lo” cho website nhưng các giáo viên vẫn miệt mài với “lớp học online” này.
- Theo Lan Hương/ViệtNamNet
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

