Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi em là vợ anh

2011-11-11 11:48

Tác giả:


Blog Việt - Mọi người nói với em rằng: chuyện tình yêu của chúng ta như là câu chuyện cổ tích. Chúng ta có được như ngày hôm nay đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách! Nó được đánh đổi bằng rất nhiều thứ: sự hi sinh chân thành của anh, sự chung thủy và nước mắt của em! Nó trải qua nhiều cung bậc khác nhau: ghét -yêu, tan - hợp, và cuối cùng đã tạo nên 1 bản tình ca đẹp_ bản tình ca có anh, có em ,có tinh yêu và hạnh phúc của ngày hôm nay.

Anh biết không? Trong suốt thời gian yêu anh, lúc nào em cũng lo sợ sẽ có một ngày nào đó anh lại buông tay em ra mà mãi mãi không đi tìm em nữa! Lúc đó em sẽ rất đau khổ và không thể đứng dậy được nữa! Nhưng khi em cầm trên tay đóa hồng được kết đặc biệt và khoác trên mình chiếc áo trắng cô dâu thì nỗi lo sợ đó đã hoàn toàn tan biến! Em đã là vợ của anh!      

 

Khi em là vợ của anh!

 

Là em sẽ thôi không gọi anh là anh yêu nữa mà sẽ gọi anh là chồng yêu! Em sẽ thôi không là cô người yêu hay nũng nĩu, trẻ con nữa, mà em sẽ là 1 người vợ chu đáo và đảm đang. Nhưng anh cũng nhớ là gọi em là vợ yêu và đừng có ngủ nướng như 1 con mèo lười nữa nhé!

 

Khi em là vợ của anh!

 

Là sáng nào em cũng dậy thật sớm,và đánh thức anh dậy bằng mùi thơm đặc biệt của những món ăn ngon em chuẩn bị cho bữa sáng! Em sẽ khong bao giờ để anh ra ngoài với cái bụng đói và bộ đồng phục nhăn dúm đâu! Nhưng anh đừng quên cười với em khi ăn và hôn tạm biệt trước khi đi làm nhé! Vì nhất định em sẽ là người rời khỏi nhà sau anh mà!

 

Khi em là vợ của anh!

 

Là mỗi chiều về nhà anh sẽ luôn nhìn thấy em để sẵn 1 bộ đồ sạch và 1 thau nước ấm! Anh cũng đừng hỏi tại sao em lại cầm chiếc khăn trên tay khi anh bước ra khỏi nhà tắm, Vì em thích được lau khô tóc cho anh mà! Sau bữa tối, anh đừng khó chịu khi em rủ anh đi dạo nhé! Vì em nghĩ đó là thời gian mình ôn lại những kỷ niêm đẹp để hâm nóng tình yêu mỗi ngày. Đó cũng là thời gian mình lắng nghe, chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống, giúp ta hiểu và thông cảm nhau nhiều hơn và cùng nhau vượt qua những khó khăn phía trước.

 

Khi em là vợ của anh!

 

Là cô y tá tí hon này sẽ không bắt anh phải uống những viên thuốc tây đắng nghét mỗi khi anh bệnh đâu.Vì em biết anh ghét uống thuốc lắm mà! Nhưng thay vào đó em sẽ làm việc nhà thật nhẹ tay để cho anh nghỉ ngơi,sẽ nấu cho anh những món ngon mà anh thích, sẽ pha cho anh 1 ly trà gừng ấm và nấu cho anh 1 nồi nước xông thật to!

 

 

Khi em là vợ của anh!

 

Là khi em sợ mình già và xấu đi trong mắt của chồng. Vì thế anh đừng thắc mắc khi thấy em mang những bộ đầm đẹp và trang điểm mỗi khi đi làm nhé! Anh hãy tin rằng em sẽ mãi mãi là người  sắt son, chung thủy của chồng. Nhưng nếu anh không muốn thấy em sớm trở thành bà già thiếu tuổi thì hãy dành cho em đôi buổi hẹn hò vào chiều thứ 7, tặng hoa cho em vào những ngày lễ nhé! Em nghĩ điều này không quá khó với anh đâu!

 

Khi em là vợ của anh!

 

Là khi anh có thể dễ dàng nhận ra những khuyết điểm của em! Nhưng em tin,  khi con người ta yêu nhau sẽ học cách yêu cả những khuyết điểm của nhau, phải không anh? Anh hãy nhớ là phải nhường khi em nổi nóng, phải giận khi em sai để em biết sửa. Nhưng chúng ta đừng để hờn giận quá lâu, đừng mắc lỗi lầm quá nhiều làm ảnh hưởng đến tình cảm anh nhé!

 

Khi em là vợ của anh!

 

Là em sẽ không gò bó cuộc sống của anh quá đâu! Anh sẽ vẫn đi nhậu, gặp gỡ những người bạn vào những ngày cuối tuần! Nhưng nếu không muốn thấy em khóc thì hãy về sớm anh nhé! Vì anh biết em sẽ luôn đợi anh về ăn cơm cùng dù anh có về trễ mấy đi nữa mà! Và vì anh biết em rất sợ ăn cơm 1 mình, ở nhà 1 mình lắm mà!

 

Khi em là vợ của anh!

 

Là lúc em luôn cần có anh bên cạnh khi buồn, ôm em khi khóc, giúp em cứng rắn hơn mỗi khi gặp khó khăn.. và anh hãy luôn là sứ giả hòa bình khi mẹ không hài lòng về em nữa! Có lẽ lúc đó anh sẽ là 1 nhân vật phải đóng rất nhiều vai cúng 1 lúc: là bạn, là anh trai, là cha… và hơn hết anh luôn là người chồng em yêu quý nhất trên đời!

 

 

 

Khi em là vợ của anh!

 

Là lúc em thực hiện được ước mơ của mình_ ước mơ được làm mẹ! Em rất thích những đứa trẻ nên em đã từng nói với anh là sau này em sẽ sinh 10 bé gái giống em cho bõ ghét! còn anh nói, sẽ sinh 9 bé gái giống em và 1 bé trai giống em cho đỡ tủi thân. Anh còn nhớ không? Nhưng, chúng ta sẽ sinh 1 bé trai và 1 bé gái thôi. Bé gái sẽ đặt tên là Thiên Duyên, tức là duyên trời. Còn Bé trai sẽ đặt tên là Thiên Minh, tức là minh chứng của ông trời về tình yêu của 2 chúng ta đó! Lúc đó, Em sẽ thôi không hát những bài hát về tình yêu nữa mà thay vào đó em sẽ hát những bài hát ru ngọt ngào và ấm áp!

 

Khi em là vợ của anh!

 

Là lúc chúng ta không còn dành thời gian nhiều cho nhau mà sẽ bận rộn hơn khi trở thành những người lớn thực sự! Em sẽ đưa con đi học và anh sẽ đón con mỗi chiều! Em sẽ dạy các con về lễ nghĩa, về  văn học và dạy con biết hát! Còn anh, anh sẽ dạy các con môn toán và võ nữa! Chúng ta sẽ luôn giữ cho gia đình nhỏ luôn hạnh phúc và rộn rã tiếng cười, anh nhé!

 

Khi em là vợ của anh!

 

Là lúc em sẽ học cách làm 1 người vợ vị tha khi anh mắc sai lầm! Em tin là tình yêu bao la chân thành của em và con sẽ luôn giữ anh ở mãi bên gia đình! Em sẽ không bao giờ nhắc lại lỗi lầm đã qua! Nhưng anh hãy nhớ em chỉ biết tha thứ 1 lần duy nhất thôi! Vì anh biết trong tình yêu em ghét nhất là sự phản bội mà!

 

Khi em là vợ của anh!

 

Là những ngày cuối tuần cả gia đình ta sẽ đổ bộ về nhà nội! Em sẽ vào bếp thay mẹ, anh sẽ sửa lại giây điện, ống nước cho ba, còn 2 con sẽ hát cho ông bà nghe những bài hát em vừa dạy cho chúng hôm qua! Những ngày cuối tuần của gia đình ta sẽ luôn là ngày vui vẻ và đầm ấm nhất!

 

Và..

 

Khi em là vợ của anh! Là lúc chúng ta đặt cho gia đình chúng ta cái tên là "hạnh phúc"! Câu chuyện về gia đình chúng ta với em là 1 cổ tích ngay giữa đời thường!

 

  • Gửi từ email Cun Meo cuncon_meoluoiscl@

Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn  

Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top