Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hương vị ngày Tết

2013-02-09 08:00

Tác giả:


Tết Quý Tỵ đã đến nhưng sao cái dư vị của các tết năm ngoái mà nó để lại vẫn còn vấn vương đâu đây. Tôi bỗng bồi hồi nhớ về những ngày của một năm về trước, lúc ấy thật là vui…

Thời gian đã bắt đầu bước những bước nhẹ nhàng bằng cái se lạnh qua những ngày tháng cuối cùng của năm để bước sang một năm mới với một mùa xuân ấm áp bên đời. Cứ mỗi độ xuân về, cảnh sắc lại thay đổi và lòng người cũng bâng khuâng, xao xuyến nỗi yêu thương… Ngoài đường, tiết trời có chút se lạnh, gió xuân từ đâu thổi nhẹ nhàng làm tôi thấy tâm hồn thật thoải mái và dễ chịu. Bầu trời như cao hơn và trong xanh hơn. Những tia nắng vàng rực nương mình nơi ngọn cây, nơi mái hiên, đâu đó còn ngại ngùng lấp ló ngoài cửa sổ. Những chú chim non gật gù chiếc đầu bé nhỏ của mình, thỉnh thoảng có vài chú ngân vang giọng hát thánh thót. Tôi đi loanh quanh trong xóm nhìn ngắm mọi thứ, thấy thứ nào cũng đẹp, thứ nào cũng mới. Hương cốm sữa hoà quyện vào trong gió chợt xông thẳng vào mũi tôi: một hương thơm thoang thoảng, ngọt mùi sữa. Tôi hít sâu vào lồng ngực, một cảm giác ngất ngây. Nhà nhà bận rộn việc dọn dẹp và trang trí cho nhà mình để đón một cái Tết thật ý nghĩa. Mấy đứa trẻ chơi đùa với nhau ngoài sân, trên khuôn mặt của chúng hiện lên một niềm vui sướng. Chắc hẳn chúng chờ đến ngày tết để có thể nhận được những phong bao lì xì đỏ tươi !



Trước sân nhà tôi có hai hàng cúc vàng toả sắc dưới ánh mặt trời. Ba tôi năm nay “tậu” về một cây mai vàng đặt trước cửa nhà làm cho căn nhà thêm nổi bật hơn. Không khí ngày xuân tràn về khắp mọi nơi trong xóm. Đêm 29, cả nhà của tôi soạn đồ đạc ra để làm bánh tét, đây là truyền thống của nhà tôi mỗi khi Tết đến. Nào là lá chuối, nếp, đậu xanh, thịt heo,.. đủ thứ cả. Mẹ tôi cùng mấy dì tay chung tay gói những đòn bánh tét tròn trịa. Tôi cùng mấy đứa em chạy lon xon quay chỗ làm nhìn ngó đủ thứ. Tôi tự nhiên thấy trong lòng rộn lên vẻ gì đó vui vui. Ba tôi cùng ông ngoại lấy củi nhóm lửa rồi đặt nồi lên. Mấy dì lần lượt cho cả chục đòn bánh tét vào trong nồi rồi đậy nắp lại, chờ tới đêm hôm sau.

Đêm giao thừa, cả nhà tôi quây quần bên nồi bánh tét. Ngọn lửa hồng bập bùng, bập bùng. Ngồi bên nồi bánh tét, đầu óc tôi nghĩ vẩn vơ đâu đâu rồi bất chợt bị đánh thức bởi những tiếng than nổ tí tách. Thế rồi, cũng đã đến giây phút quan trọng nhất: vớt bánh tét ra. Chính tay bà tôi là người mở nắp nồi, tôi tò mò chạy tới xem. Một mùi thơm bốc lên cùng với đó là làn hơi toả ra. Tôi xin bà cho tôi vớt bánh tét. Bà mỉm cười gật đầu. Xong đâu đấy, bà bày mâm cỗ dâng lên bàn thờ để cúng. Cầu ông bà,tổ tiên phù hộ cho cả gia đình tôi được hạnh phúc, ấm no. Tôi thấy trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả: vừa nôn nao, vừa hồi hộp, vừa xao xuyến,… Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là thời khắc chuyển khắc giữa năm cũ và năm mới.Tôi đã ngửi thấy cái mùi vị của xuân đã về gần đâu đây. Năm nay là năm Nhâm Thìn, lại đúng vào năm tuổi của em tôi nên cả nhà tôi đều muốn những điều tốt đẹp nhất đến với nó, vì rồng tượng trưng cho sức mạnh, cao quý, bất tử. Một năm mới đến, mang theo đó là mùa xuân tràn đầy sức sống, tràn đầy niềm vui; quên đi những cái không may trong năm qua và đón chào những cái mới, cái may mắn. Đặc biệt là những hi vọng, ước mơ cho riêng mình! Cánh cửa mùa đông sắp đóng lại và cánh cửa mùa xuân sắp hé mở, mọi người trong nhà đều chờ đợi cái giây phút thiêng liêng này. Tôi ngước mắt lên trời, những vì sao tinh tú đang toả sáng, ánh trăng tròn trĩnh toả ra thứ ánh sáng huyền dịu và khẽ mỉm cười với tôi…

  • Bài dự thi của Đoàn Khắc Tịnh

Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận - phản hồi cuối bài viết!



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top