Phát thanh xúc cảm của bạn !

Học hỏi 12 con giáp cách đối nhân xử thế

2017-03-26 01:30

Tác giả:


Trong cuộc sống chẳng ai tránh được trường hợp biết người biết mặt mà không biết lòng. Thế nhưng khi gặp trường hợp đó 12 con giáp sẽ có những ứng xử như thế nào nhỉ?

***

1. Tuổi Tý – Bao dung, rộng lượng hơn

Những người tuổi Tý thường thông minh, hoạt bát lại sẵng sàng giúp người khó khăn, có nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Chính vì thế, lại hay thu hút sự đố kỵ, ganh đua từ những kẻ tiểu nhân. Nếu muốn “hóa giải” hạng người này, người tuổi Tý nên phát huy bản tính của mình, lấy đức đãi nhân. Những kẻ tiểu nhân sẽ tự thấy xấu hổ với tính bao dung, rộng lượng mà tự tránh xa để càng không bị mất mặt. Thậm chí đôi khi còn có thể hóa thù thành bạn.

2. Tuổi Sửu – Mềm dẻo, linh hoạt hơn

Người tuổi Sửu có ưu điểm là sống thực tế, ổn định, tính cách mạnh mẽ, kiên cường. Thế nhưng chính sự ngay thẳng, kiên cường lại khiến bạn dễ gây thù với những kẻ lòng dạ hẹp hòi. Vì thế, để tránh những kẻ này, người tuổi Sửu cần học cách ứng biến linh hoạt, tùy từng đối tượng, trường hợp mà có cách xử lý khác nhau. Nhất là không nên quá rập khuôn, cứng nhắc trong ứng xử và giao tiếp.

3. Tuổi Dần – Học cách nhường nhịn

Với đặc điểm của một chúa sơn lâm, sống mạnh mẽ, cao ngạo, hễ thích cái gì là sẽ giành cho được khiến cho người tuổi Dần dễ gặp phải sự thù hằn, ghen ghét thậm chí là đòn trả đũa từ kẻ tiểu nhân. Do đó, người tuổi Dần nên kiểm soát tính khí tự cao tự đại, có thể nhún nhường tùy trường hợp. Không nên quá lỗ mãng, bốc đồng trong việc cạnh tranh.

Học hỏi 12 con giáp cách đối nhân xử thế

4. Tuổi Mẹo – Tiếp tục kiên trì

Tính cách ôn hòa, dịu dàng, khiêm tốn, biết nhượng bộ là ưu điểm của người tuổi Mẹo. Điều này một mặt giúp người tuổi Mẹo tránh sự đố kỵ không đáng có, mặt khác lại tỏ ra được khí chất thanh cao, hơn người vốn có nên khiến nhiều người nhỏ nhen không vừa mắt, mưu tính hãm hại. Để hóa giải những kẻ tiểu nhận, người tuổi Mẹo nên kiên trì với thái độ sống đúng mực, lịch thiệp cũng như khéo léo đối nhân xử thế trong mọi trường hợp. Những mưu tính của kẻ tiểu nhân sẽ trở nên vô ích và chả được ai đồng tình cả.

5. Tuổi Thìn – Tự tin tiến lên

Với sự thông minh hơn người, có chí tiến thủ cao cùng sự cao ngạo, người tuổi Thìn rất dễ là trung tâm của sự bất mãn từ những kẻ tiểu nhân. Tuy nhiên, của những kẻ tiểu nhân sẽ luôn bị bỏ lại sau lưng nếu người tuổi Thìn vẫn luôn giữ thế tiên phong, sẵn sàng đối mặt với khó khăn và không ngừng tiến lên để đạt các mục tiêu cao hơn trong sự nghiệp và cuộc sống.

6. Tuổi Tỵ – Càng ngày càng cao tay

Người tuổi Tỵ luôn biết cách suy tính, so sánh thiệt hơn nên ít khi bị người khác rắp tâm phá hoại. Cho nên, khi gặp kẻ tiểu nhân, người tuổi Tỵ biết cách lấy độc trị độc, luôn nhanh hơn đối thủ một bước, khiến cho đối thủ e dè mà bỏ cuộc.

7. Tuổi Ngọ – Sống lạc quan

Người tuổi Ngọ đa số có tính cách hướng ngoại, thích giao du rộng rãi, tính tình lạc quan nên cũng có nhiều mối nhân duyên tốt. Khi gặp phải kẻ tiểu nhân, tính khí rộng lượng, có cái nhìn tích cực trước sự xấu xa của người tuổi Ngọ sẽ khiến đối phương không thể tự tung tự tác được.

8. Tuổi Mùi – Triệt đường làm chuyện xấu của đối phương

Người tuổi Mùi có tính quật cường, cẩn thận, chăm chỉ và nỗ lực hết mình trong công việc, hay gặt hái được nhiều thành công nên dễ thu hút những kẻ thích đâm bị thóc, chọc bị gạo. Để hóa giải kẻ tiểu nhân, người tuổi Mùi cần tiếp tục phấn đấu, dùng thành tích của mình để đạt lấy sự tính nhiệm, tôn trọng từ mọi người. Có thế, những kẻ xấu xa sẽ hết đường hết cách để lợi dụng sơ hở mà tấn công.

9. Tuổi Thân – Chủ động tấn công

Ưu điểm của người tuổi Thân chính là sự mưu lược, nhạy bén, giỏi tính toán. Nên khi gặp phải kẻ tiểu nhân, người tuổi Thân sẽ nhanh trí nhận ra và đề phòng từ xa, thậm chí còn lên cả kế sách để chủ động hóa giải.

Học hỏi 12 con giáp cách đối nhân xử thế

10. Tuổi Dậu – Nâng cao năng lực nhìn người

Nghĩa khí, thích kết dao nhưng lại kém trong khoản nhìn nhận bản chất con người, người tuổi Dậu dễ bị lợi dụng, phá hoại bởi những kẻ giả vờ thân thiết. Vì thế, người tuổi này phải cẩn thận trong việc kết bạn, tập cách quan sát, nâng cao năng lực đánh giá người khác để pân định ai là bạn bè, ai là kẻ tiểu nhân cần giữ khoảng cách.

11. Tuổi Tuất – Bất biến ứng vạn biến

Người tuổi Tuất tính tình nhiệt tình, trung thành lại thành thực nên dễ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng hãm hại. Thế nhưng, khi gặp kẻ xấu, người tuổi Tuất lại bình tĩnh, giữ tâm tính ổn định, không nóng nảy, cứ thuận theo tự nhiên mà hành xử hợp tình hợp lý, nên khiến cho những mưu đồ nhỏ nhen mất đi cơ hội.

12. Tuổi Hợi – Dũng cảm đối mặt

Những người tuổi Hợi rất chăm chỉ, làm việc gì cũng tập trung và sẵn sàng đối diện thử thách, mạnh mẽ tiến lên để hoàn thành mục đích. Vì thế, họ ít khi gặp phải kẻ tiểu nhân, dù có đi chăng nữa, tính khí xông pha, mặt đối mặt để giải quyết sẽ khiến kẻ xấu bị trấn áp mà tránh sang bên.

Theo baomoi.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top