Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hiện tại em có anh là đủ rồi

2014-11-26 01:00

Tác giả:


Yêu 24/7 - Em chỉ cần biết có một người luôn dõi theo em từ phía sau, là khi em mệt mỏi có một bờ vai để dựa, là khi em lo sợ có một bàn tay nắm chặt lấy tay em. Với em tương lai là cái gì đó xa vời lắm. Hiện tại với em có anh là đủ rồi.

***

Đông tới gần, Hà Nội bắt đầu trở gió, nắng yếu ớt hơn. Hà Nội dịu êm hơn không còn gay gắt ngột ngạt nữa nhưng vẫn còn chút gì đó đầy bon chen khó tả.

Ngày hôm nay, thực chất đối với bao người nó cũng là ngày bình thường như bao ngày khác chẳng có chút gì là đặc biệt cả. Có chăng chỉ là thời tiết bắt đầu lạnh hơn. Hoa sữa bắt đầu rơi trên khắp các vỉa hè, thoang thoảng mùi hương dễ chịu khi xa mà hăng hắc khó chịu khi lại gần. Mà như thế cũng chả có gì là đặc biệt cả, chỉ là cái quy luật quái quỷ gì đó của thời tiết mà năm nào chả có. Nó chỉ đặc biệt với anh và em.

Suy cho cùng thì có gì là đặc biệt đâu nhỉ? Chỉ là vào cái ngày định mệnh gì đó mà cái số điện thoại của anh nó lại nằm ngay ngắn trên bìa cuốn sách của em. Chỉ là cái ngày mà có con bé nghịch ngợm chọc phá cái số điện thoại mà chả biết chủ nhân của nó là ai. Rồi thì cũng cái số điện thoại đó mang anh đến bên em, chỉ là một ngày cuối đông với cái thời tiết ẩm ương giống như tính cách của ai đó em gặp anh. Chỉ là một ngày em cảm thấy nhận thấy cần quên đi mối tình đã chết cách đó hơn một năm để đón nhận một sự quan tâm khác, chỉ là vào một ngày trời không đẹp, không nắng không mưa em trở thành người đặc biệt của ai đó và ngược lại. Chỉ là ngày hôm nay nó nhắc em nhớ về tất cả những gì đã qua, hạnh phúc có, nước mắt có và cả niềm đau cũng có.

anh là cả thế giới của em

Thế nhưng ngay lúc Hà Nội đang chuyển mùa với cái thời tiết lạnh lẽo như thế này em đang ngồi trong vòng tay ấm áp của ai đó và nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua. Chỉ là ngày hôm nay nó đặc biệt hơn vì em biết bên cạnh em còn có ai đó, bàn tay em luôn được ủ ấm. Chỉ là ngày hôm nay em yêu mùi hoa sữa hơn, chỉ là ngày hôm nay em không còn ghét mùa đông nữa. Ngày hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng nó đặc biệt vì trong tim em ấm áp lạ thường.

Người ta bảo người con gái đang yêu là người con gái hạnh phúc nhất nhưng với em như thế chưa đủ vì yêu anh mới là điều hạnh phúc nhất của em. 1000 ngày không phải là ít nhưng với em như thế chưa đủ, em cần anh cả một cuộc đời cơ. Em không biết khi nào bàn tay anh không còn siết tay em nữa, cũng không biết khi nào đôi tay phải tự ôm lấy bờ vai mình nhưng em hy vọng sẽ không có ngày đó bởi em tham lam lắm, có chăng chỉ là mình phải xa nhau vì quy luật của tạo hóa nhưng lại bên nhau khi ở thế giới khác. Em có mơ mộng quá không anh? Mà em sẽ chẳng nghĩ nhiều đâu, như thế đau đầu lắm.

Chỉ cần em biết mỗi tối đi ngủ em được cả thế giới ôm và sáng mai thức dậy em được ôm chặt thế giới của mình. Em chỉ cần biết có một người luôn dõi theo em từ phía sau, là khi em mệt mỏi có một bờ vai để dựa, là khi em lo sợ có một bàn tay nắm chặt lấy tay em. Em chỉ cần biết hôm nay với em nó là một ngày đặc biệt mặc ai nói em hâm hay khùng cũng được. Với em tương lai là cái gì đó xa vời lắm. Hiện tại với em có anh là đủ rồi. “Nếu một ngày nào đó chẳng may anh tuột tay em, em sẽ cố gắng với lấy bàn tay anh, nắm thật chặt và sẽ chẳng có lỡ may đâu”.

“Hạnh phúc một ngày sẽ đến, em vững tin vào điều ấy. Vì bên em, rất ấm áp đôi vòng tay này. Và nếu như đời giông bão, chỉ cần em được bên anh. Vì tình yêu cho em thêm vững bước đi. Những lúc giận hờn vu vơ, ta đừng buông vội đôi tay. Hãy ôm em, ôm sau lưng, giữ chặt thế đấy. Hãy nhớ những gì đã hứa, ta dành trọn đời cho nhau. Được yêu anh với riêng em là hạnh phúc”.
  • Lan Hương

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top