Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy tin hạnh phúc ở cuối con đường

2014-07-04 01:07

Tác giả:


Café Blog - Trong cuộc sống của chúng ta mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Hạnh phúc của người này có thể giống hoặc khác hạnh phúc của người kia nhưng ai cũng có những hạnh phúc cho riêng mình vì vậy không có khái niệm chuẩn mực nào cho cái gọi là hạnh phúc mà nó phụ thuộc vào suy nghĩ cảm nhận của mỗi người.

***
Trong cuộc đời con người ta cứ mải mê kiếm tìm hạnh phúc mà không biết rằng hạnh phúc đang tồn tại xung quanh chúng ta từng ngày từng giờ, có người nghĩ rằng phải giàu có thành đạt mới hạnh phúc,có người thì chỉ cần có một mái ấm gia đình cũng đã là hạnh phúc rồi. Nói như vậy để thấy rằng hạnh phúc hay không là do cảm nhận và suy nghĩ của mỗi người.

Hạnh phúc với tôi là sau mỗi ngày đi làm về với gia đình, hay những buổi đi dạo ngắm nhìn khung cảnh quê hương mình thấy bình yên, làm lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng

Hạnh phúc là khi bất chợt nhớ đến những kỉ niệm tuổi thơ, những buổi đi chơi với bọn trẻ con trong xóm hay những buổi lang thang ngoài đồng cùng đám bạn chăn trâu chăn bò hay những buổi dầm mưa đá bóng, chơi những trò chơi dân gian như thả diều,bắn bi, chơi khăng, chơi con quay. Mỗi khi nghĩ đến những điều đó thấy một thứ cảm xúc dâng trào,một niềm vui bất tận.

Hạnh phúc là bỗng nghĩ đến hình ảnh bà nội tôi ngày xưa vẫn ngồi bên hiên nhà ngóng chờ tôi đi bắt cua hay bắt cá ngoài đồng về. Thấy bà mỉm cười khi cháu bắt được nhiều cua,cá là tôi vui lắm. Hay những khi tôi trèo lên cây hồng xiêm trước nhà hái quả và biếu bà những quả ngon nhất.

Hạnh phúc

Hạnh phúc với tôi là khi đã trưởng thành đi học đi làm vẫn còn nguyên nhưng đam mê, sở thích ngày xưa, vẫn thích đi bắt cua bắt cá ngoài đồng. Ngày xưa đó vừa là sở thích vừa là hoàn cảnh nhưng giờ đó là một niềm vui, một niềm hạnh phúc đặc biệt.

Hạnh phúc là được ngồi nói chuyện với những người bạn thân thoải mái,không ngại ngùng để ta sống lại những kỉ niệm tuổi học trò,tuổi ấu thơ….

Hạnh phúc là khi bất chợt nhận được một tin nhắn của những  người bạn lâu không liên lạc hay một tin nhắn của người mà mình thầm thương, khi đó lại chợt mỉm cười vì có những bạn vẫn còn nhớ đến mình.

Hạnh phúc là khi được sống với con người thật của chính mình, được làm những việc mình muốn , được sống cuốc sống của mình theo đúng nghĩa.

Hạnh phúc khi là một người con ngoan, được mọi người quý mến.

Hạnh phúc khi được sinh ra ở một vùng quê, từng trải rất nhiều điều đậm chất quê để khi đó ta thấy trân trọng những gì ta đang có.

Hạnh phúc là khi đọc một câu chuyện, một số Blog Radio mà ở đó đồng cảm với suy nghĩ của mình.

Hạnh phúc khi nghĩ về một mái ấm gia đình, có vợ con ngóng chờ sau mỗi buổi đi làm về. Thật hạnh phúc biết bao!

Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng: “Hạnh phúc là có một việc gì đó để làm, một ai đó để yêu, một điều gì đó để hy vọng ”.

Hay một bài thơ trong Album ảnh của đôi vợ chồng trẻ :

“Hạnh phúc là gì em nhỉ
Là nỗi buồn chia sẻ cùng nhau
Là niềm vui nhân lên gấp bội
Khi em nhìn sâu trong mắt anh
Hạnh phúc là gì em nhỉ
Là tiếng con tập gọi nói “ba”
Là mỗi sang sớm khi bình minh tỉnh giấc
Có em bên anh có cả bầu trời
Hạnh phúc là gì em nhỉ
Ánh mặt trời hơi thở của em
Hạnh phúc ấy khởi nguồn cho tất cả
Những yêu thương mà khát vọng.”


Hạnh phúc của tôi là như thế đó. Còn hạnh phúc của bạn thì sao ?

Trong cuộc sống của chúng ta mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Hạnh phúc của người này có thể giống hoặc khác hạnh phúc của người kia nhưng ai cũng có những hạnh phúc cho riêng mình vì vậy không có khái niệm chuẩn mực nào cho cái gọi là hạnh phúc mà nó phụ thuộc vào suy nghĩ cảm nhận của mỗi người. Dù là ai hay trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa đều mong muốn hạnh phúc và hãy tin rằng “Dù có đi cả một đời khó nhọc hãy tin hạnh phúc ở cuối con đường .”

Cuộc đời này không ai hoàn hảo nhưng tôi đang có một cuốc sống hạnh phúc, dù giàu dù nghèo thì những gì tôi đang có là những thứ tôi mong muốn.

•    Danh Tùng

Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpage facebook.com/yeublogviet

VIẾT ĐỂ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC, LAN TỎA HẠNH PHÚC VÀ NHẬN NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẠNH PHÚC! 



MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác

Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác

Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!

back to top