Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy thả mình trong "Vũ điệu ngày xuân"

2013-01-22 09:54

Tác giả:


Bài dự thi Tết trong tim tôi - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi cuối bài viết!

Dường như trong tôi, cái Tết năm tôi học lớp sáu vẫn còn đọng lại một kí ức khó phai mờ. Cuộc sống lúc đó mọi thứ thật giản đơn, không cuốn theo đồng tiền mưu sinh. Trên chiếc xe đạp cũ kĩ, mẹ đã chở tôi đi chợ Tết, không khí thật vắng lặng, người mua và người bán thưa thớt cứ như nơi đây bị bỏ hoang vậy.Thế mà cũng có lác đác vài người bán đấy chứ, dường như ngày Tết ai cũng muốn sớm về nhà sum họp vì vậy giá cả mua bán cũng rất ư dễ chịu, bởi họ muốn bán hết càng sớm càng tốt.

Về tới nhà, mọi người đông đúc đang rôm rả nói chuyện trong quán cà phê của mẹ tôi, khuôn mặt ai cũng hiện lên một nụ cười rạng rỡ chào đón bao điều mới khi mà năm cũ đã đi qua. Vui thật, không khí lúc đó không thể nào tả được. Cộng hưởng vào niềm vui ấy là một ly cà phê miễn phí cho đầu năm như thường lệ mỗi khi mẹ tôi khai trương năm mới. Mọi người hỏi thăm nhau bao điều khi năm cũ đã qua, lì xì lộc đầu xuân bất cứ thứ gì từ vật chất đến tinh thần. Họ hàng nhà tôi cũng đông vì thế cô, dì, chú, bác… vào thắp nhang ông bà và hỏi thăm sức khỏe, công việc của gia đình cũng nhiều, thật hạnh phúc biết bao khi một năm cực nhọc đã qua mọi người lại có thời gian quay quần, hỏi thăm và chúc nhau những điều ý nghĩa.




Và khoảnh khắc tôi nhớ nhất đó là thức đêm nấu bánh Tét cùng với hàng xóm và gia đình. Để nấu bánh Tét phải chuẩn bị một cái nồi rất to và đào một cái hố thật lớn để có có đủ số lượng bánh vừa để bày trong nhà vừa có thể biếu hàng xóm. Không gian đỏ rực ánh lửa trong màn đêm se se lạnh, mắt ai cũng thiêm thiếp muốn ngủ nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được cái ấm áp của nồi bánh Tét và tình thương dâng đầy khi chia sẻ chiếc bánh “mới ra lò”. Có lẽ mỗi lần thưởng thức những chiếc bánh Tét mua từ chợ hoặc siêu thị, tôi sẽ nhớ lắm những chiếc bánh Tét đó.

Nhắc đến bánh Tét, không thể nhắc đến củ Kiệu. Bánh Tét ăn kèm với củ Kiệu là tuyệt cú mèo không gì sánh bằng. Củ Kiệu vừa nồng vừa chua mang lại hương vị hết sức đặc biệt khi ngán một món nào đó, chẳng hạn hột vịt thịt kho. Tết là sự hòa quyện giữa hương vị Xuân và hương vị của món ăn đặc biêt nhất trong năm.Tết cũng là động lực để tôi phấn đấu trong học tập vì tôi luôn nghĩ rằng phải đạt được học sinh giỏi mới có niềm vui trọn vẹn trong cái ngày đặc biệt này. Nó đã giúp tôi đạt danh hiệu bốn năm liền học sinh giỏi.

Cuộc sống bây giờ hối hả quá, giờ tìm đâu được những ngày tháng ấy, chúng đã cho tôi biết bao nhiêu hoài niệm mà mỗi lần nghĩ về tôi luôn chạnh lòng và nhủ rằng sẽ làm mọi điều để cái Tết của năm ấy được sống lại, để niềm hạnh phúc của một đứa trẻ con thật hồn nhiên thật vô tư chảy mãi trên dòng thời gian hiện tại. Khó có thể nói hết những chất chứa trong lòng về ngày Tết năm ấy và năm nay bởi mỗi cái Tết đều mang một vẻ riêng, một kỉ niệm riêng và những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Đường hoa Nguyễn Huệ nhộn nhịp và hiện đại cũng có cái hay và vui nhưng lại thiếu đi tình thương và sự gắn kết xóm làng, của cái bộn bề cơm áo gạo tiền. Tết năm 2013 cũng đã sắp cận kề, mong ai cũng gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc bên mái ấm gia đình.

Hãy tạm quên đi âu lo của cuộc sống này, trân trọng những phút giây thiêng liêng của ngày đầu năm mới, thả mình trong “vũ điệu của ngày xuân” để thấy ta trẻ thêm một tuổi chứ không phải tuân theo quy luật vạn vật bất biến: Mỗi năm phải già thêm một tuổi.


Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận - phản hồi cuối bài viết!



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top