Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giúp đời, giúp người là bạn giúp chính bản thân mình!

2018-02-01 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Đôi lúc dừng đèn đỏ, ta bỗng thấy có vài đứa bé mặc quần áo rách, cơ thể lấm lem đầy bụi bẩn, đến chỗ ta dừng xe để chìa tay ra xin vài đồng bạc lẻ. Trông thật đáng thương! Tiếc thay mọi người chỉ cho đứa bé đó vài cái lắc. Vì họ nghĩ mấy đứa bé như vậy đều có người chăn dắt, sợ bị lừa gạt quá nhiều.

***

blog radio,  Giúp đời, giúp người là bạn giúp chính bản thân mình!

Có bao giờ bạn thử ngồi một mình cùng tách cafe và suy nghĩ về sự đời chưa? Nói sự đời nghe có vẻ lớn lao quá, chỉ đơn giản là nghĩ về bản thân, về tương lai của chính mình hay về những sự ngu ngốc, sai lầm mà chúng ta đã trải qua. Có bao giờ bạn tìm thấy bản thân khi vô tình nghe một bản nhạc, bất giác xem được một bộ phim thật hay chưa? Với cuộc sống hiện tại, mọi người chỉ biết kiếm tiền, quan tâm đến vật chất nhiều hơn tinh thần thì có lẽ hiếm ai chịu ngồi tịnh tâm để "lặng " một chút nhỉ?

Trải qua bao nhiêu chuyện, biết bao sóng gió, chúng ta sẽ tự khắc có những bài học đích đáng cho bản thân. Nhưng chúng ta có khi chỉ biết chứ không tìm cách để thay đổi. Tại sao lại như vậy? Có phải là vì nhịp sống xô bồ kia cuốn chúng ta theo dòng chảy của tiền tài, của danh vọng hay không?

Đôi lúc dừng đèn đỏ, ta bỗng thấy có vài đứa bé mặc quần áo rách, cơ thể lấm lem đầy bụi bẩn, đến chỗ ta dừng xe để chìa tay ra xin vài đồng bạc lẻ. Trông thật đáng thương! Tiếc thay mọi người chỉ cho đứa bé đó vài cái lắc. Vì họ nghĩ mấy đứa bé như vậy đều có người chăn dắt, sợ bị lừa gạt quá nhiều. Có thể đúng là như vậy, nhưng tại sao không ai nghĩ rằng nếu không xin được tiền đem về thì tụi nhỏ sẽ phải nhịn đói, có khi còn bị đánh đập tàn nhẫn lên thân xác bé nhỏ, gầy gò kia. Đến cả trên đường đi vô tình thấy người gặp tai nạn, mấy ai vì tình người mà lại giúp đỡ? Hay chúng ta luôn sợ "mang họa vào thân" rồi né ra thật xa. À mà tệ hơn là chỉ đứng nhìn rồi bỏ đi mà thôi. Vậy chúng ta có thấy chúng ta sống thật vô ích hay không? Tại sao không thể bỏ ra năm phút, mười phút trong một ngày để ngẫm lại tất cả hành động, lời nói của bản thân mình?

blog radio,  Giúp đời, giúp người là bạn giúp chính bản thân mình!

Sẽ thật tồi tệ khi nhân quả trong cuộc sống đến sớm với những ai sống chưa tốt. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác mà thông cảm, vị tha, và xây dựng tình thương giữa người với người một cách tốt đẹp nhất có thể.

Thật tệ nếu ra đường bạn vấp ngã mà chẳng ai đưa cho bạn bàn tay để kéo bạn đứng dậy.

Thật tệ nếu khi bạn thật sự cần giúp đỡ trong bất kì chuyện gì mà chẳng ai thèm quan tâm đến.

Thật tệ nếu khi bạn đang có chuyện buồn muốn được chia sẻ mà không ai muốn lắng nghe.

Thật tệ nếu bạn bị cô lập với những người xung quanh.

Thật sự tệ hơn khi những ai quan tâm đến bạn chỉ vì mưu lợi cá nhân của họ chứ không hề xuất phát từ tâm, từ trái tim và từ tình thương.


Chẳng cần nghĩ xa xôi về tương lai, chỉ cần tìm ra lối sống đẹp, sống có ích thì bạn đủ thanh thản trong tâm hồn. Đặt cái tâm vào mọi việc làm thì chắc hẳn bạn sẽ nhận lại được kết quả như mong muốn. Đừng giả dối, đừng để cái tôi quá lớn khiến bạn đánh mất chính mình. Hãy thật sự tỉnh táo, sáng suốt, dùng tinh thần thép đúng lúc, dùng trái tim nóng bỏng đúng chỗ để bạn không phải hối tiếc. Giúp đời, giúp người là bạn giúp chính bản thân mình!

© Cao Hoàng Cát Tường – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top