Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em yêu anh và yêu tự do

2015-06-09 01:05

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Hãy để em vẫy vùng, hãy để em bay nhảy, hãy để em tìm thấy chính mình trong những va vấp trưởng thành. Một ngày nào đó khi một nửa duyên phận của chúng ta được Ông Tơ Bà Nguyệt lấp đầy, em tự nhiên sẽ ngoan ngoãn về lại bên anh. Còn nếu như ngày đó vĩnh viễn không đến thì ngày hôm nay em lại càng phải ra đi, chân trời nào cũng rộng mở cho em nếu như em biết mở lòng và anh cũng vậy.

***

Gửi người, một nửa duyên phận của em!

Chúng ta gặp được nhau là duyên phận, đến gần nhau là duyên phận, anh thì em không chắc, nhưng phần mình, em chưa từng có một cái với tay để giữ chặt, thế nên chúng mình không thể cùng nhau đi xa hơn. Bởi chúng mình gặp đúng người nhưng sai lúc, nên đành tới đó thôi, vậy thôi.

Em còn rất nhiều thứ phải gánh vác với cuộc đời, em còn rất nhiều trách nhiệm đang mang nặng trên vai, số phận không cho phép em lúc này nghĩ đến yêu đương, không cho phép em bận lòng vì tình yêu. Em không chỉ đang sống cho em, mà em còn đang phải trả rất nhiều món nợ ân tình, thế nên, em không muốn tiếp tục nợ thêm người. Em chưa hoàn toàn sẵn sàng để toàn tâm toàn ý dành cho anh những thứ mà bao nhiêu cô gái khác khi yêu có thể dành cho người đàn ông của họ. Anh là phần kí ức thanh xuân đẹp đẽ mà em may mắn có được, là loại xúc cảm em chưa từng có trước đó trong đời. Nhưng rất tiếc, mọi thứ nên dừng ở đây thì tốt hơn.

Anh có thể là người mà em cả đời tìm kiếm, nhưng anh không dành cho em. Ngoài kia luôn có rất nhiều cô gái xứng đáng hơn em, đợi anh dang rộng tay ra cho họ một cơ hội. Anh đừng tiếp tục dành thời gian cho em nữa.

yêu tự do

Em đã lựa chọn độc thân. Lựa chọn một mình đối diện với những biến cố trong đời mà không muốn san sẻ cùng ai, kể cả anh. Em không thể dấn thân vào yêu khi lòng em chưa thật sự sẵn sàng. Em thà một mình gọn nhẹ ngắm nhìn thành phố khi về đêm, em thà một mình dầm mưa trong chiều đẫm ướt, thà một mình cười khóc với niềm riêng, chứ không thể chọn yêu anh để rồi bỏ bê anh ở một góc nào đó đằng sau khát khao ung dung tự tại còn nóng hổi nơi em.

Em chọn độc thân, không có nghĩa là em chọn cô đơn. Bởi lẽ độc thân và cô đơn khác nhau xa lắm anh ạ. Cô đơn là sự tù túng bị động bởi dòng đời, còn loại độc thân này là em chủ động chọn lấy. Em muốn một mình nhoài ra biển lớn, một mình trèo tận non cao, đi và ngẫm, làm quen và khám phá. Thanh xuân của em chẳng dày hơn trang giấy là bao, em lại là người quá tham vọng và cầu tiến, em tin vào sự quyến rũ của em khi em đứng một mình. Nếu vì yêu anh mà em không còn là em như thế, thì anh liệu có còn yêu em không?

Hãy để em vẫy vùng, hãy để em bay nhảy, hãy để em tìm thấy chính mình trong những va vấp trưởng thành. Một ngày nào đó khi một nửa duyên phận của chúng ta được Ông Tơ Bà Nguyệt lấp đầy, em tự nhiên sẽ ngoan ngoãn về lại bên anh. Còn nếu như ngày đó vĩnh viễn không đến thì ngày hôm nay em lại càng phải ra đi, chân trời nào cũng rộng mở cho em nếu như em biết mở lòng và anh cũng vậy. Cho nhau một khoảng lặng đi anh, nếu sau độc thân, quen sống một mình mà anh vẫn còn muốn chọn em thì em hứa, em sẽ không dại gì để tuột mất tấm chân tình của anh.

Em và anh, hãy thử nhìn nhận mọi thứ bằng ánh mắt và vị trí của một kẻ độc thân nhiệt huyết, để sau này biết cách trân trọng hơn việc có đôi. Đừng vội, vì quá nôn nóng cũng sẽ dễ dàng lở dỡ tình yêu...

Bình yên và sống tốt anh nhé. Độc thân cũng không có nghĩa là không được phép giữ ai đó trong lòng, phải vậy không anh?

© An Trương – blogradio.vn

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
         



Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top