Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em sẽ không trốn mình khóc trong những cơn mưa

2020-11-17 01:30

Tác giả: Bối Bối


blogradio.vn - Anh à, em sẽ mạnh mẽ bước ra khỏi giông bão và ngắm nhìn những tia nắng đẹp nhất của ngày mai. Và dù không có anh bên cạnh nữa, em hứa sẽ không trốn mình trong cơn mưa để khóc khi nhớ về những ấm áp em từng có. 

***

Anh à, vậy là đã hơn một năm từ ngày chúng ta chia xa. Em cứ ngỡ trong tình yêu điều đau đớn nhất là chia tay sau những cố gắng mà cả hai cùng vun đắp nhưng hóa ra sự tồn tại của người ngày và sự biến mất mãi mãi của người kia mới là điều khiến trái tim em vỡ vụn nhất.

Thà rằng em và anh chia tay vì không hiểu nhau, thà rằng gia đình đôi bên cấm cản đôi ta bên nhau, thà rằng anh đã hết yêu em và bảo vệ người con gái khác, em sẽ đau lòng nhưng một chút thôi rồi trái tim sẽ  được vỗ về và tìm đến những cánh cửa khác dành cho em. Nhưng không, anh lại ra đi mãi mãi và để em bơ vơ lại với những khoảng trống vô định, những suy nghĩ ngẩn ngơ, những đau đớn dằn vặt.

Em là một cô gái hay mơ mộng, một trái tim đơn thuần và em thích mưa, dù lòng em luôn cảm thấy buồn man mác khi đắm chìm trong chúng. Em không biết vì sao bản thân mình lại thích mưa đến vậy. Nhưng rồi chính điều em thích nhất lại cướp đi người em yêu nhất.

Buổi chiều mưa hôm đó chưa bao giờ em quên được, em nhớ như in những hạt mưa ấy đã buồn như thế nào và em đã thật sự mất anh mãi mãi như thế nào.

Trước đó, hai ta đã cùng nhau vẽ nên bao bức tranh đẹp về ngày chung đôi, về cuộc sống gia đình hạnh phúc và cả hình ảnh của chúng ta khi về già. Mọi thứ diễn ra như mới ngày hôm qua, vậy mà nay tỉnh giấc em đã thật sự mất anh mãi mãi.

cung-hoang-dao-

Đã rất khó khăn cho em để vượt qua những ngày giông bão đó. Không biết bao nhiêu lần em khóc không gượng nổi khi nhớ về sự ấm áp của anh, về những kỉ niệm chỉ mới đây thôi nhưng giờ đây đã mãi xa lạ. 

Đã một khoảng thời gian dài để em tập quen với cuộc sống không có anh và chấp nhận sự thật rằng em đã mất anh mãi mãi thật rồi. Nhưng anh à, sau những ngày giông bão lại sẽ là một ngày nắng đẹp. Em biết rằng mình phải sống cả phần đời của anh nữa. 

Những ước mơ của chúng ta vẫn còn dang dở và em, chính em sẽ thay anh thực hiện chúng. Em biết rằng ở đâu đó anh vẫn luôn nhìn em và mỉm cười phải không anh.

Anh à, em sẽ mạnh mẽ bước ra khỏi giông bão và ngắm nhìn những tia nắng đẹp nhất của ngày mai. Và dù không có anh bên cạnh nữa, em hứa sẽ không trốn mình trong cơn mưa để khóc khi nhớ về những ấm áp em từng có. 

© Bối Bối - blogradio.vn

Xem thêm: Bình yên đi qua mùa bão nổi


Bối Bối

“Không phải ai cũng là tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua cuộc đời bạn để mang lại cho bạn một số bài học của cuộc sống.” – Khuyết danh.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top