Em sẽ chờ ngày bước vào trái tim anh
2012-11-08 10:23
Tác giả:
Lời tác giả: Đây là câu chuyện
thật của mình, mong rằng các bạn có thể chia sẻ tâm sự cùng với
mình nhé!
Em và anh gặp nhau vào một lần tình cờ anh nhỉ? Em vẫn nhớ cái lần đó, anh hỏi em: “Em tên là gì?”, “Quê em ở đâu”... Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để làm tim em đập rộn ràng rồi. Tối đó gặp nhau trên facebook, anh nhận ra em và chat cùng em. Chúng ta lúc đó nói chuyện hợp quá anh nhỉ? Chẳng bù cho lúc này, gặp nhau rồi cũng chẳng biết nói gì cùng nhau.
Anh nói anh đã có
người yêu rồi, điều đó em biết chứ. Em đã nói với anh rằng anh hãy yên tâm, ta
làm anh em thôi nhé! Nhưng rồi em đã vô tình yêu anh, yêu người con trai đã đem
lòng yêu người khác. Giờ đây,em biết, em đã sai, thật sự đã sai rồi. Nhưng em
vẫn muốn nghe theo con tim mình, rằng dù anh có đang yêu ai, hay không yêu ai
thì điều đó cũng không quan trọng, em yêu anh thế là đủ rồi.

Mình quen nhau 3 tháng rồi đó anh. Ba tháng đối với ai đó là ngắn ngủi, nhưng với em lại quá dài. Đó là thời gian em trải qua tất cả cung bậc của cảm xúc. Vui vì được nói chuyện cùng anh, được gặp anh. Hạnh phúc vì anh nói anh cũng có tình cảm với em. Buồn vì anh nói anh đã có người yêu. Thất vọng vì anh nói tình cảm của chúng ta cũng không đi đến đâu. Nhưng anh này, trong tim em vẫn luôn tồn tại niềm hi vọng, niềm tin rằng: Em sẽ cứ qua tâm anh thật nhiều, rồi có ngày sẽ làm anh cảm động.
Nhưng làm sao đây
khi khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, anh ngày càng xa em, còn em thì chẳng có
cách nào để giữ anh lại. Ngay cả cơ hội gặp anh một lần cũng không có nữa. Em
là con gái, cũng biết đau, biết buồn... Em cần anh, cần yêu anh và cần được anh
yêu.
Anh là mối tình đầu của em, bên anh em có cảm giác thật bình yên và hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy anh cười, anh nói là tim em đã rung lên những điệu valse hạnh phúc. Anh lúc nào cũng cười nói, nhưng liệu rằng nụ cười đó có dành cho em không, hay đó chỉ là nụ cười xã giao. Mà đúng rồi, em quên mất, anh đang yêu người khác rồi mà.
Anh nói rằng yêu anh thì hãy nói ra em nhé, nhưng em nói rồi thì sao hả anh? Nói rồi lại làm cho em càng đau khổ? Anh nói rằng em xinh đẹp, nhưng này anh, liệu một gương mặt xinh đẹp có đủ níu giữ anh lại bên em không? Anh nói rằng em giỏi giang, nhưng này anh, liệu em có đủ giỏi dang để giữ anh bên cạnh mình? Anh nói rằng em có nghị lực và quyết tâm, nhưng này anh, liệu rằng sự quyết tâm đó có mang anh đến bên em?

Lần đó, em và anh đã hẹn nhau nhưng anh lại không đến, anh nói gặp anh em chỉ buồn khổ mãi thôi. Nhưng anh à, em thà bên anh một thời gian rồi em sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh, còn hơn em cứ luôn ấp ủ tình cảm của mình như vậy. Nó khó chịu và đau đớn lắm anh à!Em và anh lại gặp nhau vào hôm trại của khoa anh nhỉ? Em đã nói rằng em yêu anh...Anh cũng ậm ừ, nói rằng không chắc chắc đâu em nhé! Em còn nhỏ. Vâng! Ừ thì em nhỏ hơn anh đấy, nhưng cũng đủ để em biết yêu thương một người, cũng biết hờn giận, biết mong chờ.
Hôm đó anh đã từ chối em, bảo em quên anh đi. Nhưng khi đã yêu chân thành, sao có thể dễ dàng quên mau đến thế. ...Không yêu em, thà anh cứ vô tình luôn đi. Khi em lạnh, anh cởi áo của mình và khoác lên người em - lúc đó em thật sự rất muốn cầm lấy bàn tay anh vì bàn tay em cũng đang rất lạnh giá, muốn cướp lấy trái tim anh để nó an ủi trái tim cô đơn của em. Em nhớ ánh mắt khi anh nhìn em, dù anh không nói, nhưng em hiểu, anh muốn nói rằng anh thương em lắm, nhưng anh không thể yêu anh, tội chị ấy lắm, vui lên em nhé đừng buồn nữa. Anh nói anh đang băn khoăn giữa một tình yêu anh thật sự nghiêm túc và tình cảm trong sáng nơi em. Anh làm em hi vọng, hi vọng mãi nhưng cuối cùng lại thất vọng. Đêm đó em đã khóc, đã khóc thật nhiều, vì sao số phận mang anh đến bên em, nhưng lại không cho anh ở bên em, cuộc đời sao trớ trêu với em đến vậy?
Em ghen tị với chị ấy, ghét chị ấy, mỗi lần lên facebook của hai người là em không thể nào chịu nổi? Em sợ cảm giác không biết nói gì cùng anh, nhưng lại rất sợ anh quên em. Cái cảm giác đó làm em hẫng hụt vô cùng.
Bao nhiêu lần rồi em nói rằng quên anh đi, nhưng
em không làm được. Em vẫn cứ nhớ anh nhiều đến vậy, yêu anh nhiều đến vậy.
Tối hôm qua em đã
suy nghĩ rất nhiều, em quyết định nói ra tất cả. Em trách móc anh, làm khó anh.
Nhưng kết quả là em đã tự làm đau mình. Anh không cho em dù một chút cơ hội đến
bên anh nào nữa. Anh nói ta làm bạn, bạn rất thân, nhưng sao có thể được hả anh.
Nếu là bạn anh, em sẽ lại tham lam, sẽ lại muốn anh dành cho em nhiều tình cảm
hơn nữa, em phải làm sao đây hả anh?
Đêm nay em lại
nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Em biết em
chưa làm được gì cho anh cả, nhưng em dám chắc là em có thể dành cho anh tình
cảm của con tim mình, một cách chân thành và sâu sắc nhất . Giây phút này
đây, em muốn anh biết rằng: Em sẽ không bỏ cuộc, sẽ chờ anh nhưng không phải
chờ ngày chị ấy rời xa anh, mà là chờ ngày em bước vào trái tim của anh, người em
yêu ạ!
- Gửi từ Hoa Bằng Lăng
Để
những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các
thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác
của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa
chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

