Em đẹp nên em có quyền độc thân cho giai nó thèm
2015-04-25 01:00
Tác giả:
blogradio.vn - Em gật đầu đến với anh – mối tình em cho rằng có lẽ em sẽ không phải buồn, em sẽ được bình yên. Anh không giàu để cho em hàng hiệu, anh cũng không đủ lãng mạn để em lo sợ anh sẽ nói yêu thương với nhiều cô gái khác. Anh - chàng trai theo đuổi em bằng thực tế, anh lao vào làm như một người đói việc, anh làm ngày làm đêm chỉ để cho “tương lai hạnh phúc” và quên mất rằng em cũng muốn, cũng cần được yêu thương quan tâm vừa đủ, cũng cần anh hỏi han mỗi lúc ốm đau, cũng cần có một chút được ghen tuông với anh, thậm chí là nhìn mặt anh.
Chào anh – chàng trai của những mới tình thoáng qua như những cơn gió thoảng.
Cả anh – chàng trai của những đêm đắm mình trong bar.
Và anh – chàng trai của những lúc cắm mặt vào máy tính để quyết tâm phấn đấu cho tương lai xa xôi nào đó của anh.
Em đẹp, em biết, vẻ đẹp của con gái tuổi đôi mươi, của yêu thương vụng dại, những thơ ngây của cô gái tỉnh lẻ lên phố, cả những ao ước viển vông nơi đô thị náo nhiệt.
Em đã từng rất muốn được bên anh, bởi em thấy mình được sống như một bà hoàng khi được anh chiều chuộng. Được cùng anh đi tới những khu tâm tâm thương mại để đắm mình vào áo váy hàng hiệu. Mãn nhãn với những chiếc xe đua mà em đã từng mê một thời khi còn là con bé nhà quê mong muốn được một lần chạm vào, coi đó như một thứ vô cùng quý giá đến mức chỉ cần có nó, em sẽ không cần gì nữa.
Và cả anh, người đã đến và cho em không phải áo hàng hiệu mà là những buổi hẹn hò lãng mạn với ánh nến, với hoa tươi, với bóng bay. Hàng ngày em nhận được đôi ba tin nhắn chúc ngày mới tốt lành, chúc ngủ ngon. Một vài tin nhắn quan tâm. Anh cho em cảm giác được yêu thương và quan tâm thực sự, quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Cho em cảm giác chờ đợi anh nhắn tin, gọi điện cho em, và em nghĩ chẳng cần phải quần áo xa xỉ, em vẫn chấp nhận bên anh để xây dựng hạnh phúc như lời anh nói. Nhưng rồi cũng như hắn ta, anh khiến em buồn bã mà rút lui. Vì…anh yêu nhiều quá, anh yêu nhiều em quá, hàng ngày anh yêu tới biết bao nhiêu cô gái như em, xây dựng cho họ mộng ước giống như em.

Rồi sau bao buồn phiền, em nhận ra em chẳng cần tới những chàng trai đẹp như trong tranh thế nữa. Em gật đầu đến với anh – mối tình em cho rằng có lẽ em sẽ không phải buồn, em sẽ được bình yên. Vì anh thật thà lắm, không giàu để cho em hàng hiệu, anh cũng không đủ lãng mạn để em lo sợ anh sẽ nói yêu thương với nhiều cô gái khác. Anh - chàng trai theo đuổi em bằng thực tế, anh lao vào làm như một người đói việc, anh làm ngày làm đêm chỉ để cho “tương lai hạnh phúc” và quên mất rằng em cũng muốn, cũng cần được yêu thương quan tâm vừa đủ, cũng cần anh hỏi han mỗi lúc ốm đau, cũng cần có một chút được ghen tuông với anh, thậm chí là nhìn mặt anh.
Và em kết thúc những tháng ngày chạy theo thứ gọi là tình yêu đó. Em quyết định là gái độc thân, không phải chờ ai, đợi ai quan tâm, yêu thương, chăm sóc. Em tự ôm lấy em mỗi khi buồn, em cười khi em vui, tự uống thuốc khi ốm, tự tiết kiệm tiền, em nhận ra những chiếc váy em tự mua đẹp thế và em cũng sẵn sàng vứt hết thứ đồ hàng hiệu đi không thương tiếc. Em tự tin sải bước trên phố, mỉm cười khi thấy ai đó cầm bó hoa đi tặng người yêu, em vui thay cô gái đó. Em có thể tụ tập bạn bè hát hò mà không cần tới quán bar đắt tiền mà vẫn có thể cười rất hạnh phúc. Em có thể tự xây dựng kế hoạch tương lai mà không cần làm việc thông ngày đêm như ai đó.
Và vì em đẹp, nên em có quyền độc thân cho giai nó thèm như bạn em vẫn thường nói đó.
© Hoàng Thị Mai Hương – blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.


