Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em đã là người Vợ như xưa anh mong ước

2012-01-31 10:48

Tác giả:


Blog Việt

Ngày trước buồn cười thật, khi chia tay mình có cảm giác hẫng hụt và đau đớn, ngơ ngác trước một sự thật hiển nhiên 100% và nó sẽ tiếp tục diễn ra trạng thái đấy trong ít nhất một năm sau chia tay. Cảm giác mình bị mất một điều đẹp đẽ, chờ đợi nhất mỗi ngày sao mà đau lòng thế?

Vài tháng sau cái ngày chia tay đó là những khóc lóc, những buồn bã, và tự mình than thân trách phận. Nghĩ sao mình lại có những cư xử như thế để rồi tình yêu nó tự tuột khỏi tay. À mà không mình vẫn yêu, tình yêu nó vẫn trong mình, nhưng người để mình yêu đã rời khỏi mình rồi.

Vài tháng sau nữa, nghĩ kĩ lại mới thấy, hóa ra nhiều điều cũng không hợp nhau. Chủ yếu là quan điểm và tính cách. Thời đó mình còn quá trẻ con, và anh đã trưởng thành, mình mới đi làm ngơ ngác trước môi trường công việc, và đắm chìm trong mầu hồng tình yêu, tự huyễn hoặc mình với tương lai một gia đình đẹp đẽ mà không có trao đổi với anh nhiều. Họa chăng sự trao đổi đều từ ý muốn của riêng mình, còn anh lại ấp ủ những hi vọng và suy nghĩ khác cũng như dự định hoàn toàn khác. Cả 2 cứ tự động giữ cho mình những dự định đấy bởi nói ra sợ người kia không hiểu, lo sẽ phải mất công giải thích vì không hợp với nhau.

Cảm giác mình bị mất một điều đẹp đẽ, chờ đợi nhất mỗi ngày sao mà đau lòng thế?

(Ảnh minh họa)

Đã 2 năm trôi qua, mình ngày nào đã đi làm được 2 năm, đủ để hiểu được về công việc về cách sống và những ứng xử trong cuộc sống và công việc. Mình đã lớn, đã biết cách nghĩ về người khác nhiều hơn, thực tế và ít mơ mộng hơn trước và mình đã hoàn toàn là người anh mong muốn TRƯỚC KIA. Nhưng thực tế là, bây giờ thì mình và anh đã chia tay nhau, 2 năm rồi đấy, cũng không bên nhau nữa để mà còn có thể cùng yêu nhau và tiến đến hôn nhân hạnh phúc. Cuộc sống trớ trêu vậy đấy! Vẫn là những giá như, giá mà rơi tõm vào không trung, những suy nghĩ không đầu không cuối và sự thật phải luôn nhìn nhận là mình và anh đã khác. Mình đã không còn là cô bé con bỡ ngỡ mà là người con gái 25 tuổi, đã lớn, đã trưởng thành, đã suy nghĩ thực tế là mong ước của anh về người bạn đời. Nhưng vẫn không thể đến bên nhau được…

Ngày còn yêu nhau, anh muốn mình là một người con gái của ngày hôm nay, người con gái 25 tuổi chững chạc và bản lĩnh, nay mình đã là người con gái anh mong muốn thì đã không thể bên nhau nữa rồi. Còn anh, anh khác xưa nhiều hơn về suy nghĩ, anh lại lạc quan và yêu đời hơn nhiều, anh "trẻ con" hơn, thì mình lại cảm giác anh khác xưa, và hình như mình không yêu con người này nhiều nếu như chính đó là anh cách đây 2 năm. Duyên phận con người là thế, nếu còn yêu và còn tình cảm sẽ đến với nhau, nếu là của nhau sẽ mãi là như thế. Trong suy nghĩ mình vẫn mong anh có người yêu, có người bên cạnh chăm sóc anh và quan trọng là để bố mẹ anh bớt lo lắng. Anh vẫn rong ruổi với những chuyến du lịch phượt, như muốn thoát ra với công việc gò bó và khá nhàm, mình cũng thế, tranh thủ là mình đi phượt, đi chơi, đi du lịch nhiều hơn để khám phá điều mới. Nhưng ấp ủ mình vẫn mong ước một gia đình của riêng mình.

Em đã hoàn toàn là người anh mong muốn trước kia nhưng mình đã chia tay

(Ảnh minh họa)

Dạo này vẫn văng vẳng ý nghĩ, mình đã là người anh mong muốn giống xưa, 2 năm mình mới đạt được điều đó nhưng hai đứa đã chia tay nhau rồi! Thật buồn cười, nhưng biết làm sao. Cuộc sống là vậy! Phải chấp nhận thôi. Cứ đi là đến mà, nhỉ :)

  • Gửi từ Bảo Anh Minh Ngọc - ngoc.nm@

Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

CLICK nhận ngay quà Valentine ngọt ngào từ Blog Việt

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top