Em có thể giận, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ anh nhé!
2009-02-17 16:21
Tác giả:
Blog Việt -
Anh biết em giận anh mấy hôm nay mà không nói vì chuyện xảy ra tuần trước. Em nói rằng anh không quan tâm tới em, rằng anh chỉ biết bạn bè, công việc và những người phụ nữ khác ngoài em, rằng em không còn quyến rũ như thuở chúng ta mới cưới nhau, vân vân và vân vân… là những chuyện em có thể nghĩ ra để nghi ngờ công việc và mối quan hệ xã hội của anh. Vì không muốn em cứ tâm trạng u uất và hờn giận mãi, anh sẽ nói với em tất cả những suy nghĩ của anh cho em hiểu và thông cảm với anh hơn em nhé.
Anh sinh ra trong gia đình đông anh em, gia cảnh khó khăn, ba mẹ phải làm việc vất vả để các anh em được đi học và thành nhân như ngày hôm nay, đó là công ơn rất lớn của ba mẹ. Vì vậy anh hiểu rất rõ khó khăn của những bậc sinh thành và những nghĩa vụ của họ với con cái. Cho nên từ sau khi cưới em, anh đã cố gắng làm việc thật nhiều với mong muốn mang lại cuộc sống tiện nghi cho em và cho con cái chúng ta sau này. Anh biết em là một cô gái hiếm có, yêu chồng và sẵn sàng gánh vác “giang sơn” nhà chồng. Trước khi lấy anh, em là đứa con gái rượu được ba mẹ thương yêu và hết lòng chiều chuộng, ngoan hiền và lễ phép, chưa hề phải lo lắng cho cuộc sống vật chất như bây giờ, thế mà em chịu về chung sống với anh, một chàng kỹ sư nghèo mới ra trường chưa có việc làm ổn định, cuộc sống với bao khó khăn, vất vả. Anh yêu em thật nhiều và rất biết ơn em về điều đó.
![]() |
| Ảnh minh họa: TracyD |
Thế nhưng em ơi, cuộc sống với bao bon chen, luôn bắt con người phải vận động một cách tích cực mới mong có chỗ đứng trong xã hội, anh đã làm tất cả những gì anh có thể để em có cuộc sống sung túc hơn, không phải lo nghĩ nhiều như hôm nay. Để làm được điều đó, anh phải tìm kiếm nhiều đối tác, nhiều hợp đồng được ký kết và công việc của anh ngày càng bận rộn nên ít có nhiều thời gian thật sự dành cho em. Anh biết như vậy là rất thiếu sót và không công bằng đối với em. Nhiều hôm đi làm về thấy em ngủ gật trên sofa chờ anh về ăn cơm, anh thấy yêu em vô cùng và thấy mình thật diễm phúc vì có một người vợ như vậy. Anh hôn nhẹ lên trán em rồi anh đi tắm, sau đó kêu em dậy cùng ăn cơm, bữa cơm của hai vợ chồng thật ấm áp. Ăn xong, em nũng nịu không chịu vào ngủ và bắt anh phải bế em vào phòng, em trông như một con miu con, ngoan ngoãn trong vòng tay anh mà ngủ cho tới sáng. Có hôm sáng anh dậy sớm làm bữa điểm tâm cho hai vợ chồng để em có thời gian ngủ thêm tí nữa. Anh biết em ngủ dậy rồi nhưng vẫn cứ nằm để anh làm mọi chuyện cho em, em thật xấu tính và hành hạ anh nhiều quá, nhưng anh vẫn thích như vậy. Với anh, ngoài gia đình ra, cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nếu không có em trong cuộc đời này.
Thế rồi cuối tuần qua, em đi siêu thị và thấy anh chở một cô gái trẻ đẹp sau xe… Em nghi ngờ về anh quá đỗi. Tối về anh đã giải thích là cô ấy chỉ là đồng nghiệp và là đối tác làm ăn của anh, em tạm thời tin tưởng anh. Thế nhưng hai hôm sau em lại gặp một lần nữa và nghe bạn bè phong phanh rằng anh có người khác, em về giận anh cả ngày, không nói không rằng, cứ im lặng như vậy làm anh khổ sở lắm. Anh biết cuộc sống vợ chồng đôi lúc cũng có cãi vã xảy ra, may mà hai vợ chồng có nhà riêng chứ nếu ở chung với gia đình anh thì em còn phải đối diện với nhiều áp lực khác nữa, thế thì tội cho em lắm. Em biết không, hôm đó anh chở cô gái ấy đi dạo vòng thành phố để khám phá thị trường, nhưng anh ước rằng người ngồi sau xe anh là em chứ không phải cô ấy, để anh có thể chở em đi ngắm thành phố và đi chơi thõa thích. Anh sẽ mua cho em những gì em muốn, anh sẽ làm bất cứ chuyện gì miễn em cảm thấy vui, anh sẽ hôn em thật sâu giữa công viên nếu em thấy như vậy sẽ thể hiện tình yêu của anh dành cho em mặc dù anh ngại lắm, anh sẽ làm tất cả để bù đắp cho thiếu sót của mình.
![]() |
| Ảnh minh họa: theres_no_e |
Em ạ, anh muốn em biết rằng, anh thật sự rất hạnh phúc và tự hào vì có một cô vợ trẻ đẹp, thông minh, đảm đang và hết mực thương yêu chồng. Anh muốn em hiểu rằng dù anh có làm gì, đi với ai thì
trong tim anh chỉ có mỗi em mà thôi. Anh yêu em hơn cả bản thân anh, anh yêu em vì em là một phần của đời anh. Do vậy, em có thể giận anh nhưng xin em đừng bao giờ nghi ngờ về tình yêu của anh dành cho em, vợ yêu nhé! Nếu em nghi ngờ anh, anh sẽ buồn lắm, mà buồn thì mau già lắm… Nếu vậy thì sẽ không có ai bế em lên giường ngủ vào mỗi tối, sẽ không có ai massage cho em, sẽ không ai dậy sớm làm điểm tâm cho em vào mổi sáng chủ nhật, sẽ không ai lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn của em, sẽ không ai chịu trận vì sự thay đổi tính cách của em trong những ngày ấy…
Anh có hàng trăm, hàng vạn lý do
để em không được nghi ngờ anh, nhưng lý do đơn giản nhất là anh yêu em và em cũng vậy! Vậy thì không có lý do gì để em phải nghi ngờ anh để rồi làm khó cho mình phải không em yêu. Nhìn em ngủ trông đáng yêu đến nỗi anh không lúc nào rời mắt khỏi gương mặt của em được. Thôi được rồi bà xã ạ, anh cũng buồn ngủ lắm rồi! Hy vọng em hiểu cho nỗi lòng của anh, em nhé!
Thương yêu!
Chồng của em!
- Gửi từ email Tô Minh Hà - tominha2006
|
Chia sẻ của độc giả
Dia chi: TP.HCM Ho ten: Giau ten Dia chi: thanh hoa Ho ten: tears_of_rain Email: meocon_dangyeu_nclc Ho ten: HDieu Ho ten: Wanwan Ho ten: Misa Ho ten: lương nga Ho ten: Như Quỳnh Ho ten: BTBQ Ho ten: Linhnhimphamlinhxuan Ho ten: ngoc lan Email: meophuongbi@yahoo.com.vn Ho ten: Nguyễn Thu Hương Ho ten: Huyền Trang Ho ten: Dũng Ho ten: pipi Ho ten: hăng Ho ten: mechip Email: cau_chuyen_tinh_yeu_286@yahoo.com.vn Ho ten: ha van Ho ten: ninh Ho ten: tranhuong Ho ten: Mai anh Van Nguyen Van cau_chuyen_tinh_yeu_286@yahoo.com.vn: Tôi đã từng yêu và hạnh phúc rùi hạnh phúc vỡ tan...Đọc thư anh gửi cho chị tôi chợt nhớ về thời xưa...Tôi mong anh chị hạnh phúc..Thật cảm động và thấy được tình cảm sâu sắc anh dành cho chị..Chị thật hạnh phúc! Ho ten: hoa thach thao Ho ten: huyen thanh Mình thấy bạn Misa và bạn havan và nhiều bạn khác vẫn còn mất niềm tin vào đàn ông quá.Chuc các bạn hãy tin vào đàn ông nhiều hơn nhé. Ho ten: Ân Danh Ho ten: Minh em Ho ten: Sally Ho ten: Pham hai Ho ten: kim hue Ho ten: Thanh Huyên Ho ten: TMR Ho ten: huynh hang Ho ten: hoang linh Ho ten: Giấu tên Ho ten: Quốc An Ho ten: tran minh tri Ho ten: oanhyenyen |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chấp niệm
Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.
Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai
Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.
Thời thanh xuân đáng nhớ
Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.
Sau tất cả cũng quay về bên nhau
Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.
Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?
Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.



