Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em chỉ cần một bờ vai êm

2015-09-24 09:16

Tác giả:


blogradio.vn - Thế giới ngoài kia dẫu có nhiều hấp dẫn, cuộc sống còn có nhiều nơi để đến và để đi, nhiều việc để làm và nhiều điều cần phải nếm thử, trải nghiệm. Nhưng tôi vẫn luôn muốn được bên anh, được anh chăm lo, bao bọc và thương yêu vô hạn. Tôi sẽ là người con gái cuối cùng đến với cuộc đời anh và cho anh những yên bình.

***



Bản tình ca đầu tiên (Duy Khoa)

Đông Hà một chiều thu dịu êm, bầu trời dường như thật trong xanh, nắng mùa thu óng vàng như rót mật. Tôi đang ngồi ở một góc nhỏ trong quán cà phê Tiamo quen thuộc giữa lòng thành phố. Lắng nghe những âm thanh và cảm nhận được chút gì đó khi trời thu đang ùa về.

Trên con đường Lãn Ông hai hàng cây bên lề như đang được nhuộm cho mình bằng một màu trắng muốt, tinh khôi và thoang thoảng quanh mùi hương nồng nàn của hoa sữa. Một mùi hương đặc trưng với tên gọi là Mùa thu và Thu đến thật nhẹ nhàng như ngày xưa anh đã đến bên tôi.

Anh đã nắm tay tôi đi qua mấy mùa thu rồi đó nhỉ. Cái cảm giác được gần bên anh, cùng trải dài từng bước chân qua những con đường đầy nắng thật ấm áp và bình yên đến lạ. Được anh yêu thương, che chở và cũng vượt qua nhiều lắm những cung bậc cảm xúc yêu, ghét, thương nhớ, giận hờn,có cả những lúc tưởng chừng như buông bỏ mọi yêu thương nhưng chúng tôi lại luôn thấu hiểu và xích lại gần nhau sau mỗi lần như thế. Bởi vì tôi là một cô gái với trái tim yếu mềm nhưng lại bướng bỉnh và cứng đầu vô cớ. Không biết bao nhiêu lần làm anh chạnh lòng đến thất vọng.

tựa vai anh

Ẩn sâu trong tôi là cả bầu trời ngây thơ, một đôi môi chỉ biết mỉm cười và thương anh quá đỗi. Tôi luôn muốn được chăm lo cho anh, quan tâm và yêu anh như bao cô giá khác. Như con thuyền với đại dương xanh, như bờ cát với sống biển vỗ rì rào. Luôn thích được anh nuông chiều và dỗ ngọt. Chắc chỉ có anh mới thấu hiểu và chấp nhận cái bản tính khó chịu hay bùng phát trong tôi.

“Nếu em cần một bờ vai êm
Nếu em cần những phút bình yên
Anh sẽ đến ngồi kề bên em
Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em”

Đang mãi thả hồn vào những suy nghĩ, quán cà phê bất chợt bật lên ca khúc nhẹ nhàng này. Bài hát như nói lên một phần tình cảm của chúng tôi ở trong đó. Nó đã gắn bó mấy năm nay từ khi tôi bắt đầu quen anh. Ngay cả nhạc chuông điện thoạt cũng có sự góp mặt của nó. Có nhiều lúc chán nản và mệt mỏi anh lại hát cho tôi nghe măc dù chúng tôi ở xa và ít khi được gặp. Lời nhạc du dương vang vảng bên tai làm tôi nhớ anh vô cùng.

Ngoài công việc và gia đình hầu hết anh đều dành thời gian gọi điện thoại cho tôi. Sau những giờ dạy miệt mài ở trên lớp với bao nhiêu là sổ sách hỗn độn anh lại là người cần mẫn an ủi tôi dọn dẹp và động viên cố gắng để hoàn thành. Bảo ban tôi phải luôn nở một nụ cười thật tươi tắn khi đi qua những ngày giông bão và một đôi chân an nhiên để bước qua những biến động vô thường của cuộc đời. Anh là vậy đó một con người đậm tính ngọt ngào và tình cảm thiết tha đến lạ.

Thế giới ngoài kia dẫu có nhiều hấp dẫn, cuộc sống còn có nhiều nơi để đến và để đi, nhiều việc để làm và nhiều điều cần phải nếm thử, trải nghiệm. Nhưng tôi vẫn luôn muốn được bên anh, được anh chăm lo, bao bọc và thương yêu vô hạn. Tôi sẽ là người con gái cuối cùng đến với cuộc đời anh và cho anh những yên bình.

“Và khi em cười nụ cười long lanh
Con tim anh hạnh phúc rạng ngời
Anh sẽ đến như bao lần
Để mình cùng tựa vào vai nhau”.


© Hà Phương – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top