Đừng sống theo cách người ta muốn, hãy yêu lấy bản thân mình
2020-01-13 01:22
Tác giả:
Hãy là chính mình, hãy yêu chính bản thân mình,... đó chính là điều mà mỗi chúng ta cần nhớ, thay vì việc cứ mãi chạy theo câu hỏi "Tại sao bạn lại không thích tôi?". Nên nhớ rằng, trong chuyến tàu cuộc đời, chúng ta sẽ có cơ hội được gặp và tiếp xúc với muôn vàn kiểu người.
***
Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người
Có một thực tế khó lòng chối cãi rằng, phần đa con người sống trên đời đều thường rất để tâm, quan sát thái độ của những người xung quanh. Ai cũng thường lo sợ người khác sẽ không thích mình, quan điểm của mình không trùng với số đông,... thậm chí có người còn cường điệu hóa việc đặt nặng suy nghĩ của người khác lên bản thân, đến mức biến điều ấy trở thành nỗi sợ.
Song, kỳ thực sự thật cho thấy rằng, chúng ta vốn dĩ không thể kiểm soát được những gì người khác nghĩ và bởi mỗi người sinh ra đã là một cá thể riêng biệt, có suy nghĩ và quan điểm khác nhau. Ai cũng sẽ có lòng tự tôn và nguyên tắc sống riêng biệt. Vậy nên điều duy nhất mà chúng ta có thể làm tốt chính là kiểm soát chính suy nghĩ của bản thân, thay vì chạy theo quan điểm và cách nhìn nhận của người khác.

Việc cố gắng làm đẹp lòng người khác, tưởng chừng là “dĩ hòa vi quý”, nhưng thực tế lại vô tình biến chúng ta trở thành người thiếu chính kiến và mất đi giá trị cá nhân.
Vậy nên mới có câu "Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết bạn là ai". Mỗi người có một năng lực, một quan điểm, một khả năng khác nhau, đôi khi chính việc mãi chạy theo tâm ý, suy nghĩ và thế mạnh của người khác, sẽ vô tình khiến chúng ta vùi lấp đi mất những ưu điểm nổi trội của bản thân. Hãy nhớ rằng, chúng ta chỉ có thể thành công, khi tự chính mình khai phá bản thân.
Đừng sống theo cách người ta muốn, hãy yêu lấy bản thân mình
Hãy là chính mình, hãy yêu chính bản thân mình,... đó chính là điều mà mỗi chúng ta cần nhớ, thay vì việc cứ mãi chạy theo câu hỏi "Tại sao bạn lại không thích tôi?". Nên nhớ rằng, trong chuyến tàu cuộc đời, chúng ta sẽ có cơ hội được gặp và tiếp xúc với muôn vàn kiểu người. Hôm nay, chúng ta có thể làm hài lòng người này, nhưng còn hôm sau và nhiều hôm khác nữa... thì sao? Đừng sống như một cái cây gió chiều nào lại hướng theo chiều ấy, như thế, đến cuối cùng chính bản thân mới là người mệt mỏi nhất.

Thay vì cứ mãi hướng theo lòng người, chúng ta hãy học cách rèn luyện chính tư chất và phong thái của bản thân. Hãy cứ sống thật lương thiện, vui vẻ và không cảm thấy hổ thẹn với lòng, sống hiên ngang và suy nghĩ tích cực,... đó mới là cách chúng ta khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Như cổ nhân từng có câu nói: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” - nghĩa là hãy lấy tâm bất biến của mình mà ứng xử với dòng đời vạn biến.
Mỗi chúng ta hãy học cách bỏ qua "gánh nặng quan điểm" của người khác. Hãy sống là chính mình, chỉ cần nỗ lực tận tâm với mọi điều, sau cùng sự thanh thản và hài lòng với kết quả của bản thân mới là đích đến hạnh phúc nhất.
Theo Thể thao văn hóa
Link gốc: http://yan.thethaovanhoa.vn/ban-than-phai-dep/co-nhan-day-du-tot-den-may-ban-cung-khong-the-lam-vua-long-tat-ca-54352.html?utm_campaign=copyright&utm_medium=referral&utm_source=bestie
Mời xem thêm chương trình: Thanh xuân đâu phải để buồn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.
Con về đón Tết
Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.
Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay
Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.
Những dấu chân không bao giờ mất
Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.
Một thời thanh xuân ngọt ngào
Có những người bước vào đời ta rất khẽ, nhưng ở lại thật lâu trong ký ức. Anh đến trong những ngày hè đầy nắng gió Cao Nguyên, mang theo mùi hương dịu nhẹ và sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Giữa những rung động đầu đời, khoảng cách tuổi tác, gia đình và lựa chọn khiến chúng tôi lạc nhau. Dẫu không đi cùng nhau đến cuối con đường, anh vẫn mãi là một phần thanh xuân đẹp đẽ, dịu dàng và đầy tiếc nuối của em.





