Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng ôm lấy cô đơn chông chênh cùng năm tháng

2015-05-21 01:00

Tác giả:


Bài dự thi: "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Bạn biết không, tuổi thanh xuân của chúng ta trôi qua nhanh lắm, nó tích tắc như một cái chớp mắt của một ai đó, nó cũng nhanh chóng như một cơn mưa đầu mùa hạ vội vã rơi rồi vội vã tạnh. Vậy vì cớ gì chúng ta cứ hoang phí tuổi thanh xuân của mình để ôm lấy những nỗi cô đơn chông chênh đi cùng năm tháng.

***

Dạo này khi về quê, tôi hay nghe bạn bè của mình than thở rằng “Mình cô đơn” hoặc “Mình chờ hoài mà không thấy ai đó làm mình hết độc thân đi.” Nhưng khi tôi hỏi lại, “Hết độc thân để làm gì?” thì bạn ấy chỉ biết im lặng. Khoảng thời gian độc thân vui vẻ thoải mái biết nhường nào, cớ sao người ta cứ muốn tự đào hố chôn mình sớm như thế?

Bạn biết không, tuổi thanh xuân của chúng ta trôi qua nhanh lắm, nó tích tắc như một cái chớp mắt của một ai đó, nó cũng nhanh chóng như một cơn mưa đầu mùa hạ vội vã rơi rồi vội vã tạnh. Vậy vì cớ gì chúng ta cứ hoang phí tuổi thanh xuân của mình để ôm lấy những nỗi cô đơn chông chênh đi cùng năm tháng. Không những thế, chúng ta còn gánh thêm những nỗi buồn vì mãi chưa thể thoát được kiếp độc thân? Như thế thật sự rất không đáng.

Thỉnh thoảng bạn có hay nghĩ hay là mình nên làm thứ này, thứ kia với người ấy vào một ngày đẹp trời khi mình có người ấy không? Thỉnh thoảng bạn có hay mơ tưởng rằng mình sẽ nói gì với người ấy vào những dịp đặc biệt? Thay vì như thế, sao bạn không thử tự mình làm điều ấy, hay bạn có thể dẫn đứa bạn thân của mình làm những điều mà mình thích. Tôi chắc chắn rằng cảm giác tuyệt vời cũng không thua kém khi bạn ở với người ấy đâu. Vào những dịp đặc biệt, thay vì cứ ngồi ủ dột trong nhà trông chờ người gõ cửa, hãy tự trang điểm, chọn cho mình một chiếc váy mà mình thích nhất rồi bước xuống phố, làm những thứ mình muốn làm, bạn sẽ thấy cuộc đời bạn còn tươi đẹp biết nhường nào.

độc thân, cô đơn, hạnh phúc

Với tôi, người phụ nữ đẹp nhất là người phụ nữ luôn biết tự làm mình vui trong cuộc sống. Và người phụ nữ quyến rũ nhất là người phụ nữ còn độc thân. Hai thứ đó hòa quyện vào nhau, bạn sẽ thấy mình là người phụ nữ thật tuyệt vời, hà cớ gì chúng ta phải ủ rũ, có phải không?

Người đàn ông, họ rất thích nhìn những cô gái hay cười. Một lần nói chuyện với những đối tác tôi đã được biết như thế. Vì thế nên chúng ta hãy tập cười nhiều hơn mỗi ngày, để mỗi ngày qua đi trong ta luôn tràn ngập sức sống, tràn ngập những tin yêu và lấp lánh như sắc màu. Đừng vội buồn vì bên mình chưa có ai mà hãy tự hào vì mình còn trẻ trung, còn xinh đẹp và còn rất nhiều thứ đang đợi chúng ta hoàn thành. Hãy cho người ta thấy rằng, vắng một người chưa tới cuộc sống vẫn luôn đẹp và vốn không hề cô đơn như người ta vẫn thấy.

Ở đâu đó trên thế gian này sẽ có một người nắm tay bạn đi đến cuối con đường, khi ấy bạn sẽ không còn độc thân nữa, nhưng người ấy còn ở xa lắm và còn lâu lắm mới đến. Cho nên, khoảng thời gian còn chưa có ai bên cạnh, hãy tận hưởng tuổi trẻ của mình, niềm đam mê của mình hay những trải nghiệm của mình vui vẻ nhất. Vì chúng ta còn trẻ, nên chúng ta đừng nên chờ đợi những thứ xa vời đến từ tương lai mà mình chưa biết tới, hãy sống vì mình của hôm nay, hãy kiêu hãnh bởi vì bạn còn độc thân, và bạn luôn quyến rũ trước mặt bất cứ một người đàn ông nào, hoặc bất cứ một ai khi vô tình đi lướt qua bạn.

Có một điều tôi thấy ở những cô nàng độc thân, đó là những cô nàng ấy luôn thu hút những người đối diện với mình, cho người ta cảm giác tự do, thoải mái. Bởi, họ không phải thay đổi vì bất kì điều gì và vì bất kì ai. Họ được là họ, vẹn toàn. Còn một điều thú vị hơn là, những cô nàng độc thân luôn bị ghen tị bởi những người đã có gia đình và người yêu, bạn có tin không? Hãy thử kiêu hãnh, tự tin trước người khác, rồi bạn sẽ thấy.

© Hà Thu – blogradio.vn


Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet




Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top