Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng khóc nữa em gái nhỏ của chị!

2015-04-02 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Em gái bé nhỏ ạ! Có thể gia đình mình không như em mong muốn, nhưng ai cũng yêu quý em cả. Chỉ là cách mỗi người thể hiện có đôi chút khác nhau mà thôi. Rồi sau này khi em lớn, em sẽ hiểu, sẽ chẳng ai tốt với em bằng những người thân trong gia đình mình. Dù cả thế giới có quay lưng với em, dù mọi điều tồi tệ nhất có xảy đến với em, thì bố mẹ, chị và anh sẽ luôn ở bên em những lúc em cô đơn và khó khăn nhất.

***

Này em gái nhỏ của chị…

Có phải lúc này đây em đang thấy chênh vênh, thấy chán ghét mọi thứ xung quanh em?

Có phải em đang thấy mọi thứ không như em muốn dù em đã cố gắng nhiều như thế nào?

Có phải em muốn đi đâu đó thật xa, thật xa nơi em đang sống để nghĩ suy về mọi thứ?

Em gái nhỏ ạ. Chị xin lỗi em, xin lỗi em nhiều nhé!

Xin lỗi em vì chị đã để bản thân mình bị cuốn theo dòng chảy của cuộc sống.

Xin lỗi em vì chị đã không dành nhiều thời gian quan tâm đến cảm xúc của em.

Xin lỗi em vì những giây phút ít ỏi bên cạnh, chị đã không dùng trái tim để thấu hiểu.

Xin lỗi em vì đã nhiều lần áp đặt suy nghĩ của một người chị 24 tuổi lên cô em gái bé nhỏ của chị.

Và cho chị xin lỗi….

em gái

Hôm nay, em nhắn tin tâm sự với chị, chị bật khóc vì thực sự rất thương em và cũng trách chị sao sống vô tâm quá. Có đôi khi những quan tâm giản đơn lại giúp em thấy bình tâm nhưng chị đã không làm được. Chị để bản thân mình mặc nhiên suy nghĩ về những việc không nên, mặc nhiên để thời gian của chị quan tâm tới những người không nên cố giữ….Mà quên mất rằng, ở xa kia chị còn cô em gái bé nhỏ.

Em chị đang tuổi mới lớn, đang có những suy nghĩ muốn làm người trưởng thành, muốn mình quan trọng và có tiếng nói trong gia đình, đang thấy tim mình có những rung động đầu đời…Và hơn nữa, cũng có nhiều suy nghĩ khiến em phải buồn lòng…Chị hiểu điều đó, vì chị cũng đã trải qua khoảng thời gian ấy.

Và em gái nhỏ ạ, ai rồi cũng sẽ trưởng thành, càng vấp ngã người ta sẽ càng có nhiều kinh nghiệm đáng nhớ. Chị cũng mong em đừng tuyệt vọng, đừng nghĩ tới những điều không tốt như thế. Vì chị biết em gái sẽ làm tốt thôi.

Em gái bé nhỏ ạ! Có thể gia đình mình không như em mong muốn, nhưng ai cũng yêu quý em cả. Chỉ là cách mỗi người thể hiện có đôi chút khác nhau mà thôi. Chị biết, em là người sống tình cảm, rất cá tính và mạnh mẽ, nên những việc em thấy không vừa lòng em sẽ suy nghĩ…Em đã từng buồn, từng khóc. Chị biết mỗi lần như thế. Nhưng chị mong em sẽ mạnh mẽ hơn. Rồi sau này khi em lớn, em sẽ hiểu, sẽ chẳng ai tốt với em bằng những người thân trong gia đình mình. Dù cả thế giới có quay lưng với em, dù mọi điều tồi tệ nhất có xảy đến với em, thì bố mẹ, chị và anh sẽ luôn ở bên em những lúc em cô đơn và khó khăn nhất.

Thế nên, nếu như em còn buồn thì hãy khóc, khóc xong rồi lại mỉm cười em nhé. Vì chị muốn em mãi là cô em gái nhỏ đáng yêu và xinh đẹp của chị. Mãi luôn giữ cho mình những nét trong sáng của tuổi thanh xuân em ạ.

Phía trước em là một chặng đường không còn xa nữa là đến kì thi đại học, chị chúc em luôn giữ trong mình ngọn lửa quyết tâm, ngọn lửa dũng cảm của tuổi 17 mà đạt được những ước mơ của mình em nhé.

Và điều cuối cùng chị muốn nói: “Ngày hôm qua, hôm nay và có thể ngày mai nữa, khi cuộc sống không đẹp như mình vẫn mơ, thì chị mong em hãy luôn giữ tim mình trong sáng, luôn hồn nhiên và yêu đời. Đừng khóc nữa nhé cô gái bé nhỏ của chị, hãy để dành chúng cho sự thành công sắp tới của em nhé. Mãi yêu em!”

  • Rubic Xoay 
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

back to top