Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dòng thời gian

2015-04-03 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - “Rồi mình sẽ đi đâu về đâu?” hay “ Tương lai mình sẽ như thế nào nhỉ?” và rất nhiều câu hỏi khác. Đêm khuya một mình, nó ngồi đó, miên man nghĩ về mọi thứ "dòng thời gian", dòng người, dòng đời...

***

"Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý, cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô..."- Cái điệp khúc Dòng thời gian đã ăn sâu vào cái đầu của nó từ lúc nào không rõ. Sự yên lặng, u tịch của màn đêm đã bao phủ lên mọi cảnh vật, xâm chiếm đi không gian của ánh sáng và một cảm giác se lạnh của tiết trời thu. Đêm khuya một mình, nó ngồi đó, miên man nghĩ về mọi thứ "dòng thời gian", dòng người, dòng đời. Nó giờ đây cứ y chang như một bà cụ non, bà cụ tuổi 21, một bà cụ non khó ngủ và rảnh rỗi, sục sạo mọi chuyện lên để cái đầu lại thêm rối rắm, phức tạp. 

Có phải nó đang sống gấp chăng? Hai mươi mốt tuổi đầu, cái tuổi còn rất xuân xanh, tràn đâỳ năng lượng để sống và học tập, làm việc để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Nhưng bây giờ, tại thời điểm này, nó đang thực sự lo lắng. Nó ý thức được rằng, mình là sinh viên năm cuối rồi, hành trang vào đời chưa nhiều. Một học kì trong giảng đường đại học rồi hai tháng thục tập nữa sẽ kết thúc cái thực trạng "ăn bám tại gia" dài dài của nó. 


Nghe bài hát Dòng thời gian (Nguyễn Hải Phong)

Bốn năm, nó học đại học đã hao phí rất nhiều cơm áo gạo tiền của cha mẹ. Nó thấy thương mẹ nhiều hơn, khi mẹ phải còng lưng xách từng xô cám hàng ngày để mong chúng chóng lớn sẽ có tiền học phí, rồi sách vở, áo quần cho các con mà chưa từng nghĩ đến cho bản thân. Tháng hè, nó xin mẹ đi làm thêm để thêm một phần nộp học phí vào kì tới. Mẹ đồng ý nhưng lòng mẹ đau. Buổi tối trước hôm nó chuẩn bị xuống thành phố, nó thấy nước mắt mẹ rơi. “Cha mẹ người ta có tài, con cái sung sướng, không phải lo lắng chi cả, cha mẹ mi bất tài, con cái lại phải khổ.”- Mẹ ngẹn ngào nói. Để xua tan được suy nghĩ đó của mẹ, nó đã nhanh nhẹn lên tiếng “ Mẹ đừng lo, so với nhiều người con còn sung sướng chán, con được cha mẹ cho ăn học đầy đủ, cũng không phải đi làm thêm để lo chi tiêu hàng ngày...”. Còn cha vẫn làm đủ mọi công việc để lo cho nó và các em, rồi biết bao nhiêu khoản chi tiêu trong nhà nữa,...

Khi ý thức rõ điều đó cũng là lúc nó xót xa nhận ra mái tóc cha mẹ mình đã bị màu trắng của sương gió bao phủ lấy khi cái tuổi chưa qua ngũ thập, nước da đã nhăn nheo, đậm màu của đất hay màu của vất vả, gian khổ và hi sinh. Dù có khó khăn thế nào, cha mẹ cũng chưa một lần đồng ý để nó đi làm thêm, kiếm tiền. Với cha mẹ, nó chỉ cần học hành cho tử tế để thoát cảnh chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời trên cánh đồng, có cuộc sống dễ chịu hơn thế là được.



Xuống thành phố, nơi phồn hoa đô thị tấp nập, sôi động, nó được tiếp xúc với môi trường sống mới, một cuộc sống xa nhà, tự lập. Tuy nhiên , cũng không có gì to tát để nói khi mà cứ năm bữa nửa tháng, được nghỉ học, nó lại tót về nhà ăn cơm mẹ nấu và luyên thuyên đủ mọi điều và mọi thứ xung quanh đại loại như: trường lớp, bạn bè, thầy cô, hay những gì mới lạ mà nó biết được... Đôi lúc, nó mải chơi mà quên đi nhiệm vụ. Cứ thế rồi năm nhất, năm hai, năm ba trôi qua, giờ đã là năm cuối rồi. Nếu giờ gặp một cô cậu ở miền quê xa xôi nào đó mới vào nhập học, lang thang quanh trường với cặp mắt nai tơ ngơ ngác, trầm trồ trước những đã nhà cao tầng san sát nhau, nó cũng ta thán một câu với em nó “ mình già thật rồi”. Nó đang tưởng tượng ra mọi thứ khác nữa “ Rồi mình sẽ đi đâu về đâu?” hay “ Tương lai mình sẽ như thế nào nhỉ?” và rất nhiều câu hỏi khác, chúng là điển hình cho tâm trạng của đại đa số sinh viên năm cuối như nó, bởi thực tế có rất nhiều người tốt nghiệp đã lâu nhưng không tìm được việc làm.

“ Bà cụ non”- cái danh xưng mà tụi bạn vẫn nhắc đến khi nghe nó giảng đạo. Cuộc sống rất phức tạp, như bức tranh đầy màu sắc với các gam màu sáng tối, đen trắng, ấm áp và lạnh lẽo, chứ không phải một màu hồng như trước đây nó vẫn thường nghĩ. Liệu nó có đủ mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống? Dù thế nào, nó cũng phải lạc quan lên, suy nghĩ tích cực hơn, và phải thực hiện cho bằng được ước mơ của mình khi còn trẻ và nhiều đam mê khám phá... Đôi mi mắt nó đã ríu rít ôm lấy nhau, dòng suy nghĩ cũng tan đi, chỉ còn vang lên âm thanh trầm bổng của ca khúc “Dòng thời gian” trong cái màn đêm tĩnh mịch, ru nó chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không biết.
  • Mo Nguyen 

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giữa cơn say và vết thương cũ

Giữa cơn say và vết thương cũ

Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.

Vết thương mùa lũ

Vết thương mùa lũ

Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.

Sau chia tay

Sau chia tay

Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.

Cánh cửa khác của cuộc đời

Cánh cửa khác của cuộc đời

Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Định mệnh của em

Định mệnh của em

"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."

back to top