Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dòng nhật ký giữa mùa thương nhớ

2015-12-25 04:34

Tác giả:


blogradio.vn - Mình hãy yêu nhau anh nhé dù biết ngày mai có thể xa nhau, em chấp nhận điều đó để được yêu anh, bởi tuổi trẻ là hữu hạn và em muốn sống cho hết lòng vì tuổi trẻ.

***

Gửi anh chàng trai của tháng chín!

Anh à, mùa đông đã về rồi, đôi bàn tay em lại tê cóng mong được anh ủ ấm trong bàn tay anh thật chặt. Em ao ước được tựa vào bờ vai anh ấm áp, vững chãi. Mùa đông rồi em nhớ anh rất nhiều.

Vẫn nhớ tháng chín của một năm về trước mình vô tình gặp nhau tại một đất nước xa lạ. Cuộc gặp gỡ của những người con xa quê khiến chúng ta xích lại gần nhau hơn. Anh lạnh lùng như cái lạnh se sắt đặc trưng của đàng ngoài. Còn em lại vô tư hay cười hay nói như cái náo động ồn ào của miền Sài thành. Mình gặp nhau như để nối khoảng cách của hai miền đất nước lại gần nhau hơn, hay là để nơi đất khách này dù nhiệt độ có xuống gần một độ vẫn ấm lên bởi thứ tình cảm khó gọi tên anh nhỉ?

Tuổi 23, chẳng ai trong chúng ta muốn kết thúc cho một điểm dừng, bởi mình hãy còn quá trẻ cho những điều lớn lao trong cuộc đời này.

Tuổi 23, em vẫn còn muốn bay nhảy cho những niềm vui những khát khao về những vùng đất mới.

Tuổi 23, tuổi yêu đang nồng nàn, rạo rực của một thời ngây dại yêu đương, cái tuổi chẳng còn ngây ngô mới lớn cũng chẳng phải toan tính quá nhiều cho tương lai.

Yêu anh vào một chiều đông lạnh lùng, anh ôm em trong lòng đứng giữ cách đồng hoa vàng rực. Dù ở nơi xa xôi này có gió lạnh đi chăng nữa vẫn có tình cảm anh luôn ấm áp và san sẻ cho em tình thương ấy.

 Dòng nhật ký giữa mùa thương nhớ

Quãng thời gian bên cạnh anh khiến em vui vẻ và hạnh phúc biết nhường nào. Anh à, đã bao lần nép vào lòng anh mà em không kìm được cảm xúc, là vì em nhớ anh ngay cả khi đang bên anh. Tựa vào vai anh, em thấy mình nhỏ bé trong vòng tay anh, thấy tình yêu mình nhỏ bé trong quãng đời còn lại. Em nhận ra khoảng cách bàn chân anh và em đang đứng như cứ rộng ra hơn cứ xa nhau hơn tựa khoảng cái cách giữa hai miền Nam Bắc xa vời vợi. Em bồi hồi khi cầm trên tay tấm vé khứ hồi về Việt Nam.

***

Sân bay Nội Bài

Người người nhộn nhịp bởi những cảnh ôm nhau thắm thiết, người thì cười nói hớn hở, người thì vội vã hành lý cho kịp giờ bay… tất cả quyện vào nhau tạo nên bức tranh muôn màu muôn vẻ. Bức tranh có hai kẻ ngượng ngạo đứng gần nhau nhưng lại chẳng dám ngước đầu nhìn vào mắt nhau. Có lẽ họ lo sợ làm một nữa kia phải buồn, sợ thấy giọt nước mắt của nhau, hay đến cuối cùng họ cũng không muốn chấp nhận phải xa nhau dù hai trái tim kia vẫn rộn ràng thổn thức những nhịp yêu thương.

Anh à, thật sự rất khó để chấp nhận yêu một ai đó mà biết trước sẽ có ngày sẽ phải dừng lại tất cả yêu thương dù cho cả hai vẫn còn lắm nồng nàn. Khó lắm khi nghĩ đến nhau mà khoảng cách lại cứ vô tâm đến thế. Muốn tìm lại kỉ niệm bên nhau cũng chẳng thể một mình bước chậm trên những nẻo đường quen thuộc, là vì mình đang bên nhau, đang yêu nhau nơi miền đất xa xôi. Nơi ấy, con người ấy, kỉ niệm ấy cũng rồi sẽ phải khác đi vào một thời khắc nào đó của tương lai. Em lặng đi và nhìn về phía chân trời xanh thẳm, anh à rồi em sẽ mất anh vào một ngày nào đó phải không anh?

Tháng mười hai đến, đã hai tháng mình yêu nhau rồi anh nhỉ, em thật sự hạnh phúc và nghĩ mình may mắn khi gặp được anh … chàng trai tháng chín.

 Dòng nhật ký giữa mùa thương nhớ

Em vẫn luôn gọi anh là chàng trai tháng chín của riêng em. Bởi tháng chín Hà Nội vào độ cuối thu, những cánh hoa sữa vẫn còn lác đác bay trong gió, mùi hoa nhẹ nhàng thoang thoảng làm lòng người ấm áp hơn giữa lòng đường phố cổ. Em yêu anh nồng nàn như cái mùi hương của loài hoa sữa, những lúc bên anh em thấy mình như trẻ lại cái thời hay cười hay nói và ít nghĩ suy về mọi thứ của tương lai. Vẫn có những giận hờn nhưng tất cả đều vì tình yêu trong anh cho em quá lớn còn em thì ngây ngô chưa cảm nhận được hết tình yêu ấy.

Mình hãy yêu nhau anh nhé dù biết ngày mai có thể xa nhau, em chấp nhận điều đó để được yêu anh, bởi tuổi trẻ là hữu hạn và em muốn sống cho hết lòng vì tuổi trẻ.

Anh à, em muốn yêu anh như chưa lần nào được yêu như sẽ không bao giờ được yêu nữa. Em muốn quan tâm anh thật nhiều, lo lắng cho anh thật nhiều.

Tình yêu nơi em đôi khi như trẻ con, đôi lúc làm anh dỗi nhưng anh hãy tin rằng em yêu anh biết nhường nào. Em yếu đuối khiến mình muốn được nép vào anh giữa cuộc đời lắm xô bồ này. Những khi anh ghen khi thấy em cười nói với chàng trai khác, khi ấy em thật sự rất hạnh phúc anh ạ. Hạnh phúc vì biết rằng có một người cần mình, có một người luôn yêu mình dù thế nào đi chăng nữa.

Cứ mỗi ngày mở mắt ra lại thấy nụ cười của anh rạng rỡ thật hạnh phúc biết bao. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta cùng nhau cười đùa, anh lại cõng em trên lưng.

Mọi thứ nơi này, em sẽ nhớ mãi anh ạ…

Yêu nhau, chúng ta chẳng hề hứa hẹn những điều xa xôi. Em cũng chẳng muốn hụt hẫng vì những lời hứa để mãi ngóng trông. Ngày về, cả anh và em còn nhiều dự định cho tương lai hơn, có nhiều việc cần làm hơn và cái khoảng cách hữu hình kia chắc hẳn sẽ làm mọi thứ nhạt nhòa đi, có nhớ có thương nhưng chắc chỉ là để đó thôi phải không anh?

Những dòng nhật ký viết vội, bao dòng cảm xúc cho anh em cất giữ thật kỹ để một lúc nào đó sẽ tua lại như một đoạn phim, có vui buồn cả những dỗi hờn nhưng rất mực yêu thương.

Viết cho anh giữa những mùa nhung nhớ!

Tháng chín Hà Nội còn hoa sữa, Sài Gòn vẫn còn nhớ anh đến nồng nàn.

© Mai Le – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top