Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đơn giản vì tôi yêu em

2014-03-12 00:15

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Yêu 24/7 - Em cho tôi cảm giác nhớ nhung, nghĩ đến em tôi thấy cảm giác thật yên bình. Em là động lực để tôi cố gắng vượt qua tất cả. Người ta thường nói con gái nên yêu con trai hơn tuổi. Cũng bởi vì chúng tôi đều bằng tuổi nhau nên tôi cố gắng trường thành, hiểu biết và chững chạc hơn để che chở và bảo vệ cho em. Tôi có thể hi sinh tất cả vì em bởi vì MỘT điều đơn giản thôi " TÔI YÊU EM".

***

Tôi và em, hai đứa học cùng với nhau từ bé, cấp 1 rồi cấp 2, lên cấp 3, tuy vẫn học chung trường nhưng khác lớp..., thi thoảng hai đứa vẫn gặp nhau khi trên trường, khi ở nhà, nhưng những lần gặp mặt đó chỉ là những cuộc trò chuyện xã giao, nói chung là chả thân thiết là mấy. Thời gian cứ thế trôi, tuổi học trò cũng từng ngày, từng ngày qua đi. Một bước ngoặt trong đời nữa đối với cái tuổi thần tiên, ngờ nghệch, và ngây dại đó…

Chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học với bao nhiêu dự định, bao nhiêu ước mơ. Tôi ước mơ là một kĩ sư xậy dựng còn em lại muốn trở thành một cô giáo, ấp ủ bao nhiêu dự định bao nhiêu ước mơ là thế, nhưng kì thi năm đấy cả 2 đều không đậu vào nghành mình mong muốn, em quyết định ở lại quê học và thi lại, còn tôi lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh học và quyết tâm thi lại vào năm sau. Thời gian vẫn trôi…

Tôi và em cũng chẳng mấy khi liên lạc hay chuyện trò gì hết. Mới đó thôi mà đã một năm trôi qua, năm đó tình cờ nghe bạn bè nói em cũng thi lại, muốn lựa chọn thêm một lần nữa con đường tương lai mà mình đam mê và ấp ủ nó từ lâu lắm rồi. Vì ở xa không có thời gian, cũng như điều kiện đi lại để về quê làm thủ tục  hồ sơ nên tôi gọi điện nhờ em làm giùm.Tình cờ thật đấy. Cũng chính nhờ lần đó mà hai đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn, thi thoảng thì gọi điện, lúc thì nhắn tin, chúng tôi động viên nhau cùng cố gắng.

đơn giản vì tôi yêu em

Hạnh phúc như vỡ òa, khi kì thi năm đó, tôi và em đều đậu vào những trường mình đăng ký, như vậy là ước mơ, hy vọng ấp ủ bấy lâu nay của em và tôi đã thực hiện được rùi cơ đấy. Kể từ đây, cả hai trở thành những cô, cậu sinh viên với bao nhiêu niềm vui, cả nhưng bỡ ngỡ, lo toan. Vào đại học, chúng tôi cũng hay nói chuyện với nhau, nói cho nhau nghe những câu chuyện tiếu lâm thâu đêm chẳng đứa nào muốn nghỉ. Cứ như thế, đơn giản, vô tư…Và không biết tôi thích em từ lúc nào không hay.

Em bước vào trái tim tôi thật nhẹ nhàng, lời hứa dẫn em đi ăn kem ngày nào mà mãi tới khi dịp tết năm nay. Bây giờ, cả hai đều là sinh viên năm hai rùi tôi mới thực hiện được lời hứa đó, lúc đó cũng là khoảng thời gian gần 2 năm chúng tôi không gặp nhau. Thật bất ngờ, bây giờ em đã trở thành một cô gái rất xinh đẹp với làn da trắng cùng với mái tóc được tỉa ngang vai. Bất ngờ cảm giác như tim mình đập nhanh hơn trước mộtngười con gái thân quen mà ngỡ như xa lạ, một cảm giác mà ngỡ như đã mất từ lâu, một phút lặng thinh và bối rối, biết nói gì, làm gì bây giờ.

Tôi chợt mỉm cười để lấy lại cảm giác. Hôm đó, chúng tôi chuyện trò với nhau thật vui, có lẽ do cách nói chuyện của tôi và em hợp nhau nên chẳng bao giờ là hết chuyện để nói. Một buổi tối thật vui, đêm hôm đó, cứ nhắm mắt là tôi lại ngĩ đến em. Tuổi thơ trong tôi ùa về, hình ảnh em hiện ra. Nhớ lại những ngày xưa. Hình như giữa tôi và em chẳng có kỉ niêm gì gọi là đáng nhớ. Thầm nghĩ…có lẽ tôi và em có duyên chăng. Nếu ngày ấy tôi hoặc em không thi lại…Nếu ngày ấy tôi không nhờ em làm hồ sơ...Thì bây giờ có lẽ chúng tôi như hai người bạn xa lạ. Năm nay, một cái Tết thật vui, ý nghĩa và nhiều kỉ niệm. Được đi chơi cùng em, được trò chuyện và ngắm em cười thật nhiều. Trông em như một đứa trẻ hồn nhiên, vô tư, đáng yêu nữa. Mỗi ngày qua đi thì tôi biết mình yêu em nhều hơn, yêu lắm một cô bé có tính cách trẻ con, yêu lắm một nụ cười "vô duyên".

Tôi yêu em mất rồi.

Những lần đi chơi cùng em, đi biển, đi chùa…tôi thầm cầu nguyện: Mong rằng cuộc sống này hãy ban tặng em cho tôi, tôi yêu em, tôi muốn lấy em…tôi thầm hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương hay làm em phải khóc. Muốn là bờ vai để em tựa vào mỗi khi buồn, lau nước mắt mỗi khi em khóc. Muốn được che chở và đem lại hạnh phúc cho em. Ước nguyện đó có thành sự thật hay không thì tôi vẫn muốn nói với em rằng: “Con đường phía trước còn dài, nhiều chông gai, và thử thách. Em hãy yên tâm, em không phải bước một mình mà sẽ có tôi bước cùng em.

Và rồi những ngày tết, những ngày đi chơi vui vẻ cũng qua đi. Cái ngày mà em phải ra Hà Nội để học. Cái ngày mà tôi phải rời xa em đã đến. Hôm nay thời tiết bỗng nhiên mưa phùn và lạnh hơn rất nhiều. Cái lạnh lúc này phải chăng là cái lạnh của mưa của từng cơn gió hay là cái lạnh của con tim đang yêu. Ngày hôm nay em đi có lẽ ngày gặp lại sẽ rất lâu nữa. Đưa em lên tàu rồi vội vàng quay đi, nguệch ngoạc dòng chữ gửi trao "Dù xa nhau, xa mặt cách lòng nhưng ANH VẪN YÊU EM". Đó cũng là những lời thật lòng tôi muốn nói mà chưa kịp nói ra.

Nhìn đoàn tàu chạy xa dần trái tim tôi càng thêm lạnh giá, một không gian hoang vắng, mọi thứ xung quanh như đứng lại. Lúc này tôi mới biết mình yêu em và cần em đến nhường nào. Cái nhìn xa xăm, mong rằng em ra nơi thành phố hào hoa, cuộc sống xô bồ, hối hả, em sẽ cố gắng học hành, giữ gìn sức khỏe, hẹn ngày gặp lại. Bước từng bước thật chậm cố quay lại nhìn đoàn tàu chạy xa tít.

Thời gian và khoảng cách ư…chẳng là gì. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, hết chuyện này đến chuyện khác, vẫn là những câu chuyện như ngày xưa dài tới hàng km. Em cho tôi cảm giác nhớ nhung, nghĩ đến em tôi thấy cảm giác thật yên bình. Em là động lực để tôi cố gắng vượt qua tất cả. Người ta thường nói con gái nên yêu con trai hơn tuổi. Cũng bởi vì chúng tôi đều bằng tuổi nhau nên tôi cố gắng trường thành, hiểu biết và chững chạc hơn để che chở và bảo vệ cho em. Tôi có thể hi sinh tất cả vì em bởi vì MỘT điều đơn giản thôi " TÔI YÊU EM".

•    Gửi từ Mai Vũ

Về tác giả:


Là một người sống nội tâm, ít khi nói những tâm sự, những riêng tư của mình với người khác nhưng lại mong mọi người hiểu mình (cái này hơi khó đây). Cũng hơi khó tính trong chuyện tình cảm.

Tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức cuộc thi đã tạo điều kiện cho các bạn trẻ có sân chơi để thể hiện tâm tư, tình cảm cũng như thể hiện khả năng của mình. Hy vọng chương trình sẽ ngày càng thành công và thu hút nhiều hơn các bạn trẻ tham gia. Chúc các anh, chị trong ban tổ chức có một sức khỏe dồi dào và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.





Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

back to top