Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đôi tay em có đủ mạnh mẽ để giữ anh ở lại không?

2014-04-07 01:00

Tác giả:


Yêu 24/7 - Người ta vẫn thường nói với nhau rằng vì Trái Đất hình tròn nên những người yêu thương nhau sẽ quay về bên nhau, nhưng... Trái Đất đâu phải hoàn toàn là hình tròn nên có lẽ sẽ có những người yêu thương lạc mất nhau ở đâu đó…
***

Người ta vẫn thường nói với nhau rằng vì trái đất hình tròn nên những người yêu thương nhau sẽ quay về bên nhau, nhưng ... trái đất đâu phải hoàn toàn là hình tròn nên có lẽ sẽ có những người yêu thương lạc mất nhau ở đâu đó….

Em lật lại những trang nhật ký còn thơm mùi mực, ghi dấu những kỷ niệm thật đẹp của hai đứa mình...những dòng tâm sự của hai đứa ngây ngô, chân thành quá mà giờ đọc lại em chỉ có thể lặng lẽ lau nước mắt mà thôi. Ngày đó tưởng chừng như sẽ không có điều gì có thể làm hai đứa mình xa cách, tưởng chừng như có thể vượt qua tất cả để được ở bên nhau... ngày đó chúng ta lặng lẽ yêu nhau như thể trên thế gian này không tồn tại ai khác... Khoảng cách thật tàn nhẫn cho những người yêu xa, nó làm cho tình yêu rạn nứt mà cho dù có hàn gắn lại bằng những yêu thương, quan tâm nhiều hơn đi chăng nữa cũng chẳng đủ... 

Ra trường, đi làm, ai cũng sẽ có những thay đổi nhất định... nhưng anh có thấy rằng anh đã thay đổi quá nhiều không? anh không có thời gian để trò chuyện mỗi tối cùng em, không còn lo lắng quan tâm những khi em ốm nữa, tình yêu anh giành cho em bây giờ đã giành cho công việc hết một nửa. Những yêu thương của em anh xem là sự ràng buộc, là sự nghi ngờ... Anh nói em đừng quan tâm anh theo kiểu hỏi anh đang làm gì ở đâu, đừng gọi liên tục những khi anh không bắt máy vì khi đó công việc anh đang rất bận, mình lớn rồi đâu còn là trẻ con nữa đâu.  Ừ, chắc là do công việc quá áp lực thôi, nên anh mới như vậy, thay đổi là điều tất yếu mà ai cũng có, nên em chỉ biết im lặng chờ đợi những yêu thương hờ hững từ anh.

buông tay, buông bỏ, bỏ rơi

Anh à, giá như em cứ ngây thơ như vậy có lẽ đã tốt hơn rồi, dù cho những yêu thương của anh dành cho em không hề trọn vẹn. Em vô tình biết anh có người con gái khác. Tim em vỡ vun khi đọc những dòng tin nhắn đó. Em cần một lời giải thích. Anh nói chỉ là do xa em nên anh mới phạm sai lầm như vậy. Nhưng anh ơi, mình xa nhau mới có mấy tháng ngắn ngủi thôi mà, chừng đó thời gian đã khiến anh quên em ,người con gái yêu anh tha thiết ba năm qua dễ dàng vậy sao? Em loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn, là vì anh đã hết yêu em hay là do em yêu thương anh chưa đủ, là em nên tha thứ để giữ anh ở lại hay là buông tay vì trái tim đã bị tổn thương quá lớn. ... Tình yêu liệu rằng có quy luật bù trừ không, khi mà anh yêu em ít thì em lại yêu anh nhiều, nếu vậy giờ em yêu anh ít thôi nhé, để anh yêu em nhiều hơn có được không... hay... là khi anh chẳng còn gì níu kéo thì sẽ buông tay em dễ dàng hơn! 

Người ta thường vẫn nói với nhau rằng vì trái đất hình tròn nên những người yêu thương nhau sẽ quay về bên nhau, nhưng ... vì trái đất đâu phải hoàn toàn là hình tròn nên có lẽ sẽ có những người yêu thương nhau lạc mất nhau ở đâu đó…. Cuộc đời còn nhiều cám dỗ, đôi tay em có đủ mạnh để giữ anh ở lại không, trái tim em đã kịp lành để sẵn sàng cho những tổn thương mới chưa? Em thật sự không đủ tự tin nữa rồi anh ạ, anh và em phải chăng đã lạc mất nhau ở đâu đó rồi sao?

  • Gửi từ Thùy Dung


music for soul

Click vào đây để tham gia chương trình Music for soul

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Bức thư không kịp gửi

Bức thư không kịp gửi

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

back to top