Đời người có 4 kiểu 'bè' cần đề cao cảnh giác, tránh càng xa càng tốt
2021-05-25 01:23
Tác giả:
blogradio.vn - Trong cuộc sống, có một số người không nên kết bạn thân, nếu không sẽ bị tổn thương và nhận lấy đau khổ. Từ bao đời nay, “bạn bè” luôn là một chủ đề bất tận nói không hết. Có rất nhiều câu chuyện về sự chia rẽ và gắn bó giữa những người bạn, để bạn có thể hiểu được đạo lí gần người quân tử và tránh xa kẻ tiểu nhân. Nói chung, có 4 kiểu người cần chú ý khi kết bạn.
***
Kết bạn nhầm vừa mất thời gian, tốn tâm sự lại có thể tự hại mình. Người khôn ngoan chọn bạn mà chơi, tránh xa những kẻ mang năng lượng xấu. Nhà văn Tolstoy nói: "Sự giàu có không phải là người bạn chân thành mãi mãi mà trở thành bạn tốt của ai đó mới là sự giàu có vĩnh viễn". Người ta nói rằng nếu có những người thầy giỏi, bạn tốt xung quanh, thì cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp hơn.
Trong cuộc sống, có một số người không nên kết bạn thân, nếu không sẽ bị tổn thương và nhận lấy đau khổ. Từ bao đời nay, “bạn bè” luôn là một chủ đề bất tận nói không hết. Có rất nhiều câu chuyện về sự chia rẽ và gắn bó giữa những người bạn, để bạn có thể hiểu được đạo lí gần người quân tử và tránh xa kẻ tiểu nhân. Nói chung, có 4 kiểu người cần chú ý khi kết bạn.
1. Người rảnh rỗi
Hầu hết những người này đều quá rảnh rỗi và do đó ở họ sinh ra cảm giác nhàm chán. Một khi đã bám lấy người khác là không có điểm dừng. Tuy nói mỗi người có cách sống riêng, nhưng nếu họ quá nhàn rỗi, có thể do lạc lõng, không có gì để làm hay vì lý do nào khác, họ lại không tận dụng thời gian dư dả để làm việc gì đó có ý nghĩa. Thay vào đó, họ cứ đòi bạn đi cùng với họ. Kiểu người quá rảnh rỗi này là nguyên do sinh ra thị phi đồn thổi, bạn phải chú ý khi giao tiếp.
Những người như vậy sẽ hay đi mách lẻo với người khác khi nghe được việc gì đó. Có những điều thực sự không nên nói trước mặt họ. Cái gọi là: "Ngồi lặng yên thường nghĩ về bản thân, rảnh rỗi quá thì săm soi người khác". Có người thích đặt điều, nghe gió nói thành mưa, có hại cho bạn bè nhiều hơn và không có lợi ích gì cả. Một người như vậy không đáng tin cậy chút nào.
Làm sao bạn có thể cảm thấy an toàn khi kết giao với một người như vậy? Họ đã quen thói 2 mặt, trước mặt thì bạn vẫn là một bông hoa, còn khi quay đầu bạn trở thành bã đậu phụ trong chớp mắt. Đối với một kẻ như vậy, tốt hơn hết bạn nên giữ khoảng cách với và tránh xa.
02. Người ích kỷ
Loại người này chỉ quan tâm đến nhu cầu của bản thân, chỉ muốn lợi dụng, không chịu bỏ công sức. Vì ích kỷ, không bao giờ coi trọng cảm xúc, tình cảm của đối phương. Những người như vậy không biết xấu hổ, được voi đòi tiên.
Đối với loại người ích kỷ này, phải biết cách từ chối. Bạn có thể lương thiện, nhưng đó là đối với người tử tế, không phải dung túng cho cái ác, lòng tốt khi đó là tiếp tay cho cái xấu xa. Sự lương thiện không có giới hạn và tử tế với kẻ xấu là tàn nhẫn với chính mình.
03. Kẻ xảo trá
Khổng Tử nói: “Quân tử thì không ai giống ai, còn tiểu nhân thì ai cũng như ai”. Nghĩa là quân tử thì có thể hòa thuận với người có tính cách không giống mình, còn kể tiểu nhân ngoài mặt thì ôn hòa nhưng đằng sau lại sinh tâm mưu mô gian xảo. Quân tử thì hào kiệt còn tiểu nhân thì gian ác. Thời đại nào cũng vậy. Tất cả đạo đức, lòng nhân từ và chính nghĩa đều bị chà đạp dưới chân kẻ tiểu nhân.
Trong cuộc sống không thiếu những ví dụ về việc phản bội bạn bè để trục lợi, chẳng hạn như ngọt ngào trước mặt và đâm sau lưng. Kẻ ác luôn vô ơn: Vô ơn vốn là một phần của sự hèn hạ. Đối với những kẻ phản diện, lợi ích luôn đặt lên hàng đầu. Chỉ cần có lợi nhuận, thì mọi sự tin tưởng và tình bạn sẽ bị ném ra khỏi chín tầng mây. Thứ duy nhất không thể vượt qua là đại dương, và thứ duy nhất không thể nhìn thấy chính là lòng người. Người xưa có câu: “Không có tâm hại người nhưng phải có tâm phòng người.” Chỉ có như vậy, bạn mới có thể làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp và ổn định hơn.
04. Người luôn ghen tị
Một người thì có nước uống, hai người thì phải chia, 3 người thì không còn nước rồi.
Con người là vậy, một khi có người vốn ngang bằng mình lại trở nên giàu có, lòng sẽ nghĩ khác. Có sự ghen tị không tên, và kiểu ghen tị này đốt cháy tâm trí con người. Cho dù có ghen ghét, người ta ở nơi xa thì cũng chẳng làm được gì. Nhưng với những người bạn cùng lớp, bạn bè và đồng nghiệp xung quanh đang ngày một phát triển, còn bản thân vẫn giậm chân tại chỗ thì quả thật không thể dễ chịu chút nào.
Phóng viên họ Mã của tờ báo nọ, thấy bản thảo của đồng nghiệp được lãnh đạo khen thì liền nói rằng chắc chắn đồng nghiệp có người giúp đỡ hoặc đi sao chép bài của người khác.
Nhất là những người được cho là có gia cảnh tốt, những lãnh đạo được tâng bốc... không thể thấy người khác giỏi hơn mình. Họ sẵn sàng buộc tội cho những người tài giỏi hơn dù không có bằng chứng xác thực, Theo thời gian, tính cách xấu sẽ bộc lộ. Khi bạn ném bùn vào người khác, bàn tay bạn bị vấy bẩn đầu tiên. Một người không thể nhìn thấy điểm tốt của người khác thì khó có thể là một người bạn chân thành, tốt nhất đừng kết bạn với kiểu người như vậy
Những kẻ nhàn rỗi hay nói lời thị phi vô nghĩa, lấy đó làm niềm vui. Kẻ ích kỷ, chỉ muốn lợi cho mình đầu tiên. Người xảo trá, hay ghen tị trước sau gì cũng tìm cách hại người. Cuộc đời ngắn ngủi, hãy chọn đúng người để kết bạn, trân trọng quý nhân, tránh xa những người mang năng lượng tiêu cực.
Theo Doanh nghiệp và tiếp thị
Mời xem tiếp chương trình
Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.






