Phát thanh xúc cảm của bạn !

Điểm danh 7 cảm giác chỉ xuất hiện khi yêu ai đó thật lòng

2015-12-20 01:00

Tác giả:


Khi yêu họ sẽ nhìn người mình yêu với đôi mắt đẹp "mỹ miều" như thế. Dù người khác có nói gì, chê gì chăng nữa thì với người trong cuộc, họ luôn là số một của nhau, đẹp đến từng centimet, người khác không có "cửa" để đòi so sánh cùng luôn.

***

1. Cảm giác người yêu mình là số 1

"Lỗ mũi mười tám gánh lông

Chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho

Đi chợ thì hay ăn quà

Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm

Đêm nằm thì ngáy o o

Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà..."

Đấy, khi yêu vào, họ sẽ nhìn người mình yêu với đôi mắt đẹp "mỹ miều" như thế. Dù người khác có nói gì, chê gì chăng nữa thì với người trong cuộc, họ luôn là số một của nhau, đẹp đến từng centimet, người khác không có "cửa" để đòi so sánh cùng luôn.

2. Cảm giác gần gũi, thân thuộc

Khi yêu một ai đó, bạn sẽ thấy người ấy trở nên vô cùng gần gũi, quen thuộc với bạn, cảm giác như quen nhau từ lâu lắm rồi ấy, có khi từ kiếp trước cũng nên. Không những thế, ở bên người ấy, bạn luôn thấy mình được sống là chính mình, thoải mái, tự do thích nói gì, làm gì cũng không sợ bị chê cười. Đặc biệt, bạn còn thấy mình được che chở không sợ bất cứ điều gì. Bởi ở vương quốc tình yêu này, người ấy sẽ nguyện bao dung cho tất cả các khuyết điểm của bạn, chỉ nhìn thấy toàn ưu điểm là ưu điểm thôi.

Điểm danh 7 cảm giác chỉ xuất hiện khi yêu ai đó thật lòng

3. Cảm giác ngưỡng mộ và tôn trọng

Hầu hết cặp đôi nào mới yêu cũng nhìn đời, nhìn nhau qua lăng kính màu hồng. Vậy nên việc họ ngưỡng mộ tất cả những gì thuộc về nhau, từ ngoại hình bên ngoài cho đến tính cách con người là điều không quá khó hiểu. Thậm chí, ngay cả khi không có "đối phương" bên cạnh, bạn cũng không ngừng kể và tán dương người ấy với bạn bè của bạn với thái độ tôn trọng nhất có thể.

Tình yêu không phải lúc nào cũng đủ lý trí và sáng suốt để phán xét mọi điều mà, đôi khi nó được quyền "làm quá" một tí chắc cũng không sao, bạn nhỉ. Khi yêu, bạn sẽ phát hiện thấy, hóa ra bạn có những tính cách đặc biệt mà không ai có ngoài bạn.

4. Tôn trọng bản thân mình hơn

Tình yêu có sức mạnh thật kỳ diệu, đặc biệt là khả năng làm cho người trong cuộc thấy tự tin hơn về chính bản thân mình, và thấy sự tồn tại của mình trở nên có ý nghĩa hơn, ít nhất là với một ai đó. Bởi khi yêu, bạn sẽ phát hiện thấy, hóa ra bạn có những tính cách đặc biệt mà không ai có ngoài bạn. Tính cách ấy có thể là ưu điểm, có thể là khuyết điểm, nhưng trong mắt người bạn yêu, nó là dễ thương và chấp nhận được. Tính cách đặc biệt này sẽ khiến bạn thấy yêu và quý trọng bản thân mình hơn, giá trị con người cũng vì thế được nâng cao hơn rất nhiều.

5. Cảm giác chiếm đoạt, ích kỷ

Tình yêu là thứ tình cảm bao la đến vô bờ, xong cũng ích kỷ đến đỉnh điểm. Ích kỷ là khi yêu nhau, ai cũng có tâm lý "độc chiếm" người mình yêu, không muốn chia sẻ với bất kỳ người thứ ba nào, dù chỉ một xíu. Có lẽ vì vậy nên thực tế xuất hiện không ít chuyện bi thương chỉ vì ghen tuông quá mức.

Điểm danh 7 cảm giác chỉ xuất hiện khi yêu ai đó thật lòng

6. Cảm giác đồng cảm sâu sắc

Yêu là cùng nhau chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc, bạn có thấy câu này đúng quá không? Khi nhìn thấy người ấy vui, trong lòng bạn bỗng cười một cách vô thức; khi thấy mặt người ấy ủ rũ đầy tâm trạng, lồng ngực bạn bỗng nhói đau dù chẳng ai lỡ chạm; khi người ấy gặp khó khăn, bạn sẵn sàng chung tay gánh vác giúp người ấy sớm tìm lại nụ cười bình an. Tình yêu là vậy đấy, sẵn sàng vì người ấy mà hy sinh lợi ích cá nhân.

7. Cảm giác bị kích thích tâm sinh lý

Khi đối diện với người mà chúng ta thích hoặc yêu, ai cũng sẽ xuất hiện tâm lý muốn được gần gũi, thân mật hơn với "đối phương", như nắm tay, ôm, hôn... Đây là những cảm xúc rất thật, rất bình thường và nó sẽ luôn tồn tại đến khi nào cả hai còn cảm giác yêu thương.

Theo SKCĐ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top