Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi qua những mùa nhớ, kí ức chỉ còn lại nơi em

2015-09-07 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Em nghĩ mình đã mạnh mẽ bước qua quá khứ, bước qua anh nhưng hình như sâu trong em vẫn chỉ là những miền kí ức thuộc về riêng anh. Em từng nghĩ: “Đúng người nhưng sai thời điểm cũng chẳng khác gì đúng thời điểm nhưng sai người… nhưng em không chịu mở lòng thì làm sao biết đâu là đúng người và khi nào nó lại sai thời điểm?”

***



Nghe bản nhạc Kiss the rain (Yiruma)

Đi qua những mùa nhớ, anh có còn nhớ đến em? Có những sự chia tay trong não nùng, cũng có những sự chia tay trong êm thấm và bình yên… nhưng vẫn còn đó những kỉ niệm. Và em vẫn mãi là đứa con gái đầy yếu đuối nhưng cũng đầy kiêu hãnh.

Anh biết không ngày anh đi em đã gục ngã đến nỗi tưởng chừng như em chẳng nào vực dậy được. Người ta bảo: “Chanh đầu mùa không chua cũng chát, mối tình đầu không nát cũng tan”. Có lẽ đúng anh nhỉ? Trước khi yêu anh em đã nghe câu đó nhưng có lẽ bản tính bướng bỉnh như con nít của em luôn khiến em cố chấp rằng chỉ cần yêu nhau thật nhiều thì dù tình đầu hay tình cuối ta vẫn bước cùng nhau. Em đã tin vậy đó, tin anh sẽ cùng em đi hết đoạn đường còn lại, cùng em bỏ đi cái tư tưởng tình đầu thường tan vỡ như bao người vẫn nghĩ. Nhưng hình như chỉ mỗi mình em sai. Em sai khi cứ mãi tin vào những thứ mơ hồ, những thứ viễn vông mà anh vẽ ra. Nhưng em chưa bao giờ hối hận về những năm tháng yêu anh. Với em đó là cả một khoảng trời tươi đẹp, nó bình yên đến lạ anh à. Em không buồn khi anh xa em mà em buồn khi nhìn thấy anh thay đổi.

Mình xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Em cũng chẳng biết đếm thời gian để làm gì khi nó cứ vô tình mà trôi đi quá vội. Guồng quay của thời gian cứ thế cuốn em đi. Bất chợt đến một ngày khi ngang qua một con phố quen, một điệu nhạc quen thuộc của bài Kiss the rain lại du dương khiến em dừng chân và lại nhớ đến anh. Em nghĩ mình đã mạnh mẽ bước qua quá khứ, bước qua anh nhưng hình như sâu trong em vẫn chỉ là những miền kí ức thuộc về riêng anh. Cái bóng anh quá lớn, lớn đến nỗi có quá nhiều đàn ông đến nhưng lại chẳng thể dừng lại bên em. Có lẽ họ đã nhìn thấu trong em và hình ảnh của anh vẫn phảng phất đâu đó. Và em lại chẳng thể mở lòng để đón nhận tình cảm của một ai. Em từng nghĩ: “Đúng người nhưng sai thời điểm cũng chẳng khác gì đúng thời điểm nhưng sai người… nhưng em không chịu mở lòng thì làm sao biết đâu là đúng người và khi nào nó lại sai thời điểm?”. Em cũng từng nghĩ phải vượt qua anh, phải quên anh, phải yêu một ai đó nhiều hơn anh nhưng tất cả cũng chỉ là em từng nghĩ và em chưa làm được…

đi qua những mùa nhớ

“Có những ngày em thấy mình buồn tênh

Cảm giác như đang đứng một nơi nào đó đầy chênh vênh và lạc lõng
Có những ngày em ước mình nhỏ lại
Để chẳng phải nghĩ suy, chẳng cần ai cả
Có những ngày yếu đuối đến gục ngã
Nhưng vẫn phải mạnh mẽ vì yếu đuối cho ai xem?
Có những ngày anh chẳng đến bên em
Lòng sẽ buồn nhưng không còn chờ đợi
Có những ngày và những ngày sau nữa
Lòng em sẽ vui và em lại mỉm cười…”


Những giai điệu cuối cùng của “Kiss the rain” văng vẳng bên tai em rồi dừng hẳn thì cũng là lúc em giật mình và quay về em của hiện tại. Thế giới không anh, thế giới buồn đến lạ nhưng thế giới vắng em, thế giới lại buồn hơn, phải không anh? Em đang sống những ngày thật vui vẻ dù rằng anh chẳng còn bên em. Chúng ta đã sống và trải qua mọi điều. Có những thứ nên nhớ và những thứ nên quên. Em không quên, em chỉ cất anh vào quá khứ, em chỉ xếp lại kí ức một cách gọn gàng và cho nó vào một góc khuất trong lòng em.

Chúng ta sống trong cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí nhưng lại chẳng bao giờ gặp lại nhau. Nhưng nếu một ngày nào đó mình vô tình gặp nhau trên phố, xin anh đừng tiếc một nụ cười với em, anh nhé! Với em, kí ức về anh vẫn luôn và mãi luôn là một thứ gì đó trong tim em mà không ai có thể thay thế được.

Tạm biệt anh! Quá khứ của em…

© Tuyền Phan – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Con về đón Tết

Con về đón Tết

Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.

back to top